Khai cuộc đầy bất ngờ

Khai cuộc đầy bất ngờ
TP - Olympic xứng đáng được coi là đấu trường của những bất ngờ khi mà những đội bị đánh giá yếu hơn luôn có cơ hội làm nên điều gì đó trước những kẻ vốn là “chiếu trên” của mình.

> ‘Địa chấn’ Olympic, Tây Ban Nha thua trận ra quân

Niềm vui của các cầu thủ trẻ Nhật Bản khi quật ngã Olympic Tây Ban Nha ở trận đầu ra quân. Ảnh: Getty Images
Niềm vui của các cầu thủ trẻ Nhật Bản khi quật ngã Olympic Tây Ban Nha ở trận đầu ra quân. Ảnh: Getty Images.

Giấc mơ của Tây Ban Nha là thâu tóm tấm HCV Olympic để trở nên vĩ đại với tất cả các danh hiệu cao quý nhất của làng túc cầu thế giới. Đội bóng xứ bò tót đến Anh với tham vọng cực lớn và đội quân thiện chiến với 4 thành viên vừa vô địch Euro 2012.

Thế nhưng, họ phải nhận một thất bại cay đắng chẳng ai ngờ tới trong trận ra quân trước các võ sĩ samurai quả cảm đến từ Nhật Bản.

Yuki Otsu đã ghi bàn thắng duy nhất từ một quả phạt góc ở phút 34 và Tây Ban Nha không thể gượng dậy. Chơi thiếu người trong hiệp hai và buộc phải dâng lên tìm kiếm bàn gỡ, đội bóng của HLV Luis Milla nhiều lần suýt phải nhận thêm bàn thua từ những đợt phản công sắc sảo của các cầu thủ Nhật Bản.

Bất ngờ chưa dừng lại khi tuyển Vương quốc Anh với nhiều hảo thủ trong đội hình lại bị Senegal cầm chân. Hai lão tướng Ryan Giggs và Bellamy phối hợp đưa đội chủ nhà dẫn trước 1-0 ngay trong hiệp một.

Tuy nhiên, Senegal, từ khá lâu không xuất hiện trên đấu trường bóng đá thế giới, đã chơi rất hay và san bằng tỷ số 1-1 chỉ 8 phút trước khi trận đấu kết thúc.

Đáng nói đây là trận đấu đầu tiên tại thế vận hội mùa Hè của tuyển Vương quốc Anh kể từ năm 1960 và họ đã khiến khán giả nhà thất vọng.

Một ứng viên khác là Uruguay cũng đã phải nhọc nhằn lội ngược dòng thắng sít sao UAE 2-1. Olympic Brazil với đội hình toàn sao tưởng chừng đã “ăn gỏi” Ai Cập với 3 bàn thắng ngay trong hiệp một. Nhưng rồi các vũ công samba suýt gặp ác mộng khi đội bóng từ xứ sở các Pharaoh vùng lên ở 45 phút còn lại và gỡ được 2 bàn.

Những đội bóng được đánh giá yếu hơn như Gabon, Hàn Quốc hay Belarus đêm qua cũng có những kết quả đáng khích lệ.

Rõ ràng, với quy định của BTC khi mỗi đội chỉ đuợc cử 3 cầu thủ trên 23 tuổi tham dự thì Olympic là một giải trẻ nơi các đội bóng chưa thể tạo ra được sự ổn định cũng như sức mạnh vượt trội hơn so với đối thủ.

Hơn nữa, đây cũng là thời điểm mùa Hè khi các “ngôi sao” ở những đội bóng lớn bước vào giai đoạn nghỉ ngơi. Việc phải bung sức cày ải sau khi trải qua một mùa giải vất vả khiến nhiều người trong số họ không giữ được phong độ cần thiết.

Cũng vì đây là giải trẻ nên luôn có những ‘phá cách’ nhất định và sự bất quy tắc này thường xuất hiện ở những đội bóng ít tên tuổi. Hãy nhớ là tại Olympic, Brazil chưa từng giành tấm HCV trong khi Cameroon, Nigeria, Hungary, Ba Lan, Thụy Điển đều đã từng vô địch ở đấu trường này.

Giggs và Bellamy không chịu hát quốc ca

Giggs và Craig Bellamy cũng như các đồng đội người xứ Wales đã im lặng khi quốc ca Anh bài God Save the Queen vang lên trước trận gặp Senegal. HLV Stuart Pearce đã lên tiếng bênh vực các học trò khi cho rằng không quy định nào về việc hát quốc ca. Tuy nhiên, người phát ngôn của Ủy ban Olympic Vương Quốc Anh cho rằng dù muốn hay không nhưng tất cả VĐV đều phát hát quốc ca trước mỗi trận thi đấu.

Trước đó, nữ tuyển thủ Kim Little (người Scotland) cũng không mấp máy môi khi nhạc bài quốc ca nổi lên trong trận nữ vương quốc Anh đánh bại nữ New Zealand với tỉ số 1-0.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG