Khai mạc V-League 2007: Chủ nhà toàn thắng

Khai mạc V-League 2007: Chủ nhà toàn thắng
TP - Chiều qua, Giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2007 (PV Gas V-League 2007) đã chính thức khai mạc với hai trận đấu mà phần thắng nghiêng về chủ nhà.

Trận derby đầu tiên của mùa giải mới giữa hai đội bóng Thủ đô lại diễn ra chẳng mấy thân thiện với vô số pha vào bóng nguy hiểm dù trọng tài Đào Văn Cường đã mạnh tay rút tới 7 thẻ vàng “phân phát” cho cầu thủ 2 đội.

Thậm chí, dù trận đấu đã kết thúc song những cái đầu nóng vẫn tiếp tục bốc hỏa với màn đòi ăn thua của hai ngoại binh Hassan Koeman Sesay (HN.ACB) và Das Silva (HPHN). Rất may đồng đội của hai ngoại binh này kịp lao vào ngăn cản, tránh “xui” cho trận cầu khai mạc.

Hòa Phát HN, trên cương vị chủ nhà, chủ động chơi tấn công với những pha triển khai khá mạch lạc mà điểm đến của mọi đường bóng đều tìm đến cặp sát thủ Das Silva và William Santos trên hàng công.

Trong khi đó, HN.ACB vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công khó chịu của mình để đối chọi lại đối thủ. Và cũng nhờ sự xuất sắc của thủ môn Việt Cường và sự tỉnh táo, khôn ngoan của trung vệ Mạnh Dũng, khung thành của HN.ACB mới đứng vững.

Trong khi những nỗ lực săn bàn của HPHN trong hiệp một đều bất thành thì bất ngờ lưới của họ đã rung lên vào phút 34 sau pha xâm nhập thần tốc của trung vệ Hassan. Đáng tiếc là bàn thắng này của HN.ACB lại không được trọng tài công nhận.

Trong khi cả hai đội đều đang nghĩ tới một trận hòa chấp nhận được cho trận đầu ra quân thì bất ngờ đã xảy ra ở phút đá bù giờ 93. Trong đợt lên bóng tấn công cuối cùng, nhận đường chuyền rất thoáng của William Santos, Hồng Việt tung cú cứa lòng chân phải tuyệt đẹp từ bên cánh trái vào góc xa ghi bàn duy nhất mang lại 3 điểm đầu tiên cho HPHN.

Sau trận đấu, HLV HN.ACB Hoàng Văn Phúc than thở một kết quả hòa là hợp lý cho cả hai đội. Rằng bàn thắng không được công nhận trong hiệp 1 của Hassan là hoàn toàn hợp lệ nhưng ông cũng không có ý định khiếu nại lên BTC bởi biết rằng theo quy chế mới, những khiếu nại kiểu này không những không được giải quyết mà người khiếu nại còn bị … xử lý.

ĐTLA – H. Huế: 1-0

Với tư cách chủ nhà, lại là đội đương kim vô địch V-League và vừa đoạt Siêu Cúp Quốc gia giải báo Tiền phong – IZZI Cup 2006, các cầu thủ Đồng Tâm LA vào trận với khí thế hừng hực và nhanh chóng tràn lên tấn công.

Chỉ trong ít phút đầu, các cầu thủ chủ nhà đã tổ chức được hai đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành đối phương, trong đó đáng kể nhất là cú đánh đầu dội cột dọc của Tostao ở phút thứ 7.

Phải tới phút 69, bàn thắng mong đợi mới đến với các cầu thủ chủ nhà. Do hậu vệ H.Huế phá bóng không dứt khoát pha ném biên của đội chủ nhà, Tostao đã chớp cơ hội tung cú vôlê cực nhanh ghi bàn duy nhất của trận đấu để đem về chiến thắng đầu cho nhà ĐKVĐ.

MỚI - NÓNG