Khán giả đã chán các 'hot boy' của HAGL?

Khán giả đã chán các 'hot boy' của HAGL?
Vé bán giá rẻ cũng không mấy ai quan tâm, sân vận động Cần Thơ vòng 7 V-League trống vắng khi có các cầu thủ HAGL đến thi đấu cho thấy sự tò mò của khán giả về những “hot boy” U.19 đã không còn và hiện chuyển sang tình trạng chán chường.

Kết quả thua 1-3 trước đội Cần Thơ vốn chưa thắng trận nào từ đầu mùa đến nay khiến nhiều người bắt đầu nhìn nhận lại, liệu những cầu thủ trẻ lứa U.19 trong thành phần Hoàng Anh Gia Lai thật sự tài năng đến đâu?

Trong phạm vi câu lạc bộ, họ muốn thắng thua sao cũng được, nhưng đây là đội hình được VFF tung hô là tương lai bóng đá Việt Nam khiến một lần nữa niềm tin nơi người hâm mộ có thể bị đánh mất.

Cần Thơ mùa này chưa bao giờ được xem là đội bóng đá giỏi và có thể cạnh tranh các thứ hạng trong nhóm giữa. Vậy nhưng họ thắng thuyết phục Hoàng Anh Gia Lai đến 3 bàn. Lối đá của Cần Thơ trong trận này cũng chưa được cải thiện dù tinh thần thi đấu khá quyết liệt. Vấn đề là đối phương của họ dường như… không biết cách tổ chức một trận đấu đúng nghĩa. Các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai đá như đang chơi ở giải phong trào, phòng thủ non nớt và không biết cách để ghi bàn vào lưới đối phương.

Xem Công Phượng “trình diễn”, người ta không thể tưởng tượng đây là cầu thủ được tung hô như một tài năng xuất chúng. Anh bị thay ra vào khoảng đầu hiệp 2 là tất yếu. Cùng với việc ngồi dự bị một trận, 6 trận không để lại dấu ấn gì ngoài… kiếm một quả phạt đền, khó có thể nói đây là do phong độ mà còn liên quan đến khả năng thật sự. Trước đây, cầu thủ từng 3 lần đoạt Quả bóng vàng là Lê Công Vinh cũng có đến chục trận không ghi được một bàn thắng nào trong màu áo đội tuyển. Tuy nhiên, trong từng trận đấu anh đều thể hiện được khả năng của mình để có thể tiếp tục giữ vai trò không thể thiếu. Sau đó, anh đã tỏa sáng để giúp đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ đạt nhiều thành công.

Sự non nớt của Hoàng Anh Gia Lai còn có vai trò của huấn luyện viên. Bàn chuyện này bởi cách đây không lâu, khi VFF chủ trương lấy đội hình nòng cốt của U.19 đi thi đấu SEA Games sắp tới thì rộ lên thông tin HLV Graechen của Hoàng Anh Gia Lai muốn nắm luôn đội này theo kiểu “có tôi thì không có Miura” chứ không chịu làm trợ lý. Thực hư chưa biết như thế nào, nhưng thực tế ông Graechen không để lại dấu ấn của một nhà cầm quân tại V-League. Chỉ một lối đá xuyên suốt, không hề có điều chỉnh chiến thuật trong từng thời điểm, từng trận đấu, có vẻ như ông Graechen chưa chuẩn bị đủ cho vai trò huấn luyện viên một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp mà chỉ là một ông thầy dạy nghề ở học viện mà thôi. Với thực trạng đó, trường hợp ông Graechen được ưu ái giao đội tuyển trẻ thì thật không may.

Hóa ra, phương châm “đá đẹp mà thua cũng sướng” của lãnh đạo VFF giờ đã được một vế: thua thì đã thua tan nát, còn đá đẹp cũng không đẹp hơn ai nên chẳng thấy ai sướng vì vừa thua vừa không đẹp này! Xem sự non kém của đội hình trẻ Hoàng Anh Gia Lai mà lo cho bóng đá Việt Nam bởi họ được VFF chọn lựa, ưu ái và “dọn đường” dư luận rất kỹ lưỡng.

Xin nhớ rằng lứa 19-20 là không còn trẻ nữa vì hầu hết các cầu thủ trong nước và thế giới đều trưởng thành, tỏa sáng từ độ tuổi này, thậm chí còn sớm hơn. Vì vậy, cũng cần xem lại thực tế từ đào tạo ở trường lớp sang thi đấu chuyên nghiệp cần có những điều kiện cần và đủ gì, chứ đừng ngô nghê đem cả thầy và trò với những bài học ở trường ra mà nghĩ rằng sẽ thành công trong thi đấu thực thụ.

Theo Theo Sài gòn giải phóng
MỚI - NÓNG