Vòng 13 Wake-up 247 V-League 2019

Khánh Hòa 'chiếm' đáy bảng lượt đi

Khánh Hòa (trái) tụt lại trong cuộc đua trụ hạng khi đứng cuối bảng xếp hạng sau lượt đi ảnh: VSI
Khánh Hòa (trái) tụt lại trong cuộc đua trụ hạng khi đứng cuối bảng xếp hạng sau lượt đi ảnh: VSI
TP - TPHCM chia điểm với Thanh Hóa trong trận cầu không bàn thắng khiến cuộc đua ngôi vô địch trở nên hấp dẫn (TPHCM hơn Hà Nội 2 điểm). Còn Nam Định thắng SHB Đà Nẵng 2-1 đã tạm thời thoát nhóm cầm đèn đỏ để leo lên thứ 10 trên bảng xếp hạng. Vì vậy, trận đấu giữa Khánh Hòa và Viettel trên sân Nha Trang, 2 đội còn kẹt lại trong cuộc đua trụ hạng mùa này, đã diễn ra rất quyết liệt.


Phía Viettel, lần đầu tiên Trọng Hoàng xuất trận, anh chơi tiền vệ phải nhưng chỉ tròn vai, không nổi bật lắm. Viettel cũng được chỉ đạo bởi tân HLV Hải Biên, người vừa được tái bổ nhiệm vào ghế HLV trưởng thay cho nhà cầm quân người Hàn Quốc Lee Heung-sil và HLV Hải Biên đã tỏ ra hiệu quả khi biết người biết ta.

Khánh Hoà đang phải trải qua một mùa giải hết sức khó khăn khi liên tiếp nằm trong nhóm cầm đèn đỏ. Việc thiếu vắng một cầu thủ như Quốc Chí khiến đội bóng này mất đi một mắt xích quan trọng trong lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc. Họ đã đánh mất tính bất ngờ trong các pha phản công như các mùa giải trước. Trên sân Nha Trang họ thua 3 trận và mới có 1 trận thắng duy nhất trước Quảng Nam. 

Hai đội nhập cuộc ăn miếng trả miếng. Bên Viettel, giữa sân là cặp tiền vệ Hoàng Đức - Trong Đại của U23 Việt Nam hơn hẳn cặp tiền vệ giữa Ti Phông và Trùm Tỉnh của chủ nhà Khánh Hòa. Họ còn có 2 cầu thủ ĐTQG là trung vệ Ngọc Hải và tiền vệ phải Trọng Hoàng. Nên hiệp một Viettel chơi nhỉnh hơn và họ có bàn thắng mở tỷ số do công của Bruno Cunha Cantanhehe.

Nhưng vào hiệp 2, Khánh Hòa chơi với bộ mặt khác, sống động hơn hẳn. Những đường lên biên của họ rất nguy hiểm. Họ cầm bóng nhiều hơn (54%) và liên tục gây sóng gió cho khung thành Viettel nhưng các chân sút đều không tận dụng được. 

Lịch sử tại V-League cho thấy rằng đội nào xếp bét bảng sau lượt đi sẽ nhận vé xuống hạng cuối mùa. Có lẽ nhiều người hâm mộ đang hình dung đến kịch bản đội bóng Khánh Hòa phải xuống chơi ở giải Hạng Nhất mùa tới?

Trên sân Vinh, cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An (SLNA) gặp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), cả hai cùng sản sinh nhiều tuyển thủ cho các đội tuyển quốc gia tưởng đâu sẽ rất quyết liệt nhưng trận đấu đã diễn ra không như hy vọng của những khán giả trung lập, dù SLNA thắng 3-0!

Cuối cùng thì sân Vinh vẫn là nỗi ám ảnh với HAGL bởi 15 trận đấu đã gặp, đội bóng phố Núi chỉ có một chiến thắng, còn lại từ hòa tới thua. Chiều qua, họ thua tiếp.

HLV Lee Tae Hoon của HAGL đã tung ra sân đội hình mạnh nhất với những Văn Toàn, Tuấn Anh, Hồng Duy... nhưng lối chơi bây giờ đã đổi khác và mặt sân Vinh khá cứng và xấu đã làm ảnh hưởng lối chơi của HAGL. Suốt trận đấu các cầu thủ HAGL rất ít lên bóng uy hiếp khung thành SLNA.

Với lợi thế sân nhà, CLB SLNA đã chủ động chơi tấn công ngay từ những phút đầu. Lần lượt Michael Olaha, Xuân Thắng và Tuấn Tài đã có cơ hội mở tỉ số của trận đấu. Tuy nhiên sự xuất sắc của thủ môn Sietsma đã từ chối tất cả những nỗ lực của đội chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, CLB SLNA tiếp tục là những người làm chủ cuộc chơi. Sức ép của đội chủ nhà đã khiến hàng thủ HAGL mắc sai lầm khi để Cao Xuân Thắng xoay sở khéo léo trong vòng cấm, trước khi chuyền dọn cỗ giúp Hồ Tuấn Tài ghi bàn mở tỉ số ở phút 51.

Bị dẫn bàn, HAGL dâng cao tấn công và thua thêm 2 bàn nữa. Phút 79, Quang Tình băng xuống dứt điểm hạ thủ môn Sietsma và trước khi trận đấu khép lại, Olaha đã kịp tỏa sáng với với bàn thắng ở phút 90+3 ấn định tỷ số 3-0 SLNA.

MỚI - NÓNG