Khẩu thần công sặc mùi thuốc súng

Khẩu thần công sặc mùi thuốc súng
TP - Đội bóng thành London, Arsenal, đang đứng trước bờ vực sụp đổ sau khi đại cổ đông Alisher Usmanov mở cuộc tấn công ông chủ hiện tại, trong lúc các trụ cột khăn gói chuẩn bị rời CLB.
Cổ đông Usmanov (trái) quyết định tấn công ông chủ Kroenke (phải) sau khi đội trưởng Van Persie khẳng định không ở lại Arsenal
Cổ đông Usmanov (trái) quyết định tấn công ông chủ Kroenke (phải) sau khi đội trưởng Van Persie khẳng định không ở lại Arsenal.

Chưa hết chấn động trước việc chân sút chủ lực đồng thời là đội trưởng Robin van Persie khẳng định sẽ không tái ký hợp đồng với Arsenal trong lúc hợp đồng hiện tại chỉ còn một năm, giới thượng tầng của Khẩu thần công lại chuẩn bị bước vào cuộc nội chiến mới.

Cổ đông lớn thứ hai CLB, tập đoàn Red & White mà đứng sau là tỷ phú người Nga Usmanov và công sự Farhad Moshiri, gửi một lá thư mở chất vấn ông chủ người Mỹ Stan Kroenke về khả năng trụ lại tốp đầu giải Ngoại hạng của Arsenal.

Trong lá thư gửi ông chủ Kroenke và ban lãnh đạo CLB, tập đoàn Red & White bày tỏ “nỗi lo ngại sâu sắc” về cách thức ông chủ người Mỹ đang điều hành đội bóng. Usmanov và cộng sự cho rằng chính sách tài chính “bủn xỉn” đã dẫn tới việc HLV Arsene Wenger buộc phải bán đi những cầu thủ tốt nhất của mình và “phải tiếp tục săn lùng những sự thay thế rẻ mạt hơn”.

Bộ đôi này than phiền rằng “chúng ta đang đối mặt việc mất đi những cầu thủ biểu tượng thực thụ bởi vì chúng ta không tạo được niềm tin rằng Arsenal đủ sức giành những danh hiệu cần thiết” đồng thời đặt câu hỏi “đâu là điểm an toàn để đảm bảo rằng vấn đề chảy máu cầu thủ sẽ không lặp đi lặp lại?” khi mà Kroenke chẳng đầu tư chút gì vào CLB.

Do sở hữu dưới 30% cổ phần (29,72%), Usmanov và Moshiri bị Kroenke, cổ đông lớn nhất (66,83%), ngăn cản vào ban lãnh đạo Arsenal.

Những năm gần đây Arsenal đã đánh mất những cầu thủ tốt nhất của mình do thiếu sự đầu tư cần thiết dẫn đến trắng tay trong mọi cuộc đua. Một năm trước đội trưởng lúc đó là Cesc Fabregas dứt áo trở về Barca, còn tiền vệ Samir Nasri và hậu vệ Gael Clichy thì đầu quân cho gã nhà giàu mới nổi Manchester City.

Năm 2009, Man City cũng lôi kéo Adebayor. Tất cả họ đều nhanh chóng có được danh hiệu và vinh quang mà Arsenal không thể đem lại cho họ.

Không chỉ riêng Persie, tiền vệ tuyển thủ Theo Walcott và một số trụ cột khác cũng sẽ hết hạn hợp đồng vào hè tới. Khi Persie tuyên bố sẽ ra đi, Walcott cũng tính đến tương lai của mình với điểm đến nhiều khả năng là người láng giềng Chelsea.

Arsenal luôn cố gắng chống lại sự lạm phát về mức lương, nhưng cùng với đó là chuỗi bảy năm không biết mùi chiến thắng khiến CLB rất khó giữ chân những cầu thủ hàng đầu, ngay cả khi họ có được chữ ký của những gương mặt khá nổi danh mới là Lukas Podolski và Olivier Giroud.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG