Khedira bị phát hiện “cười mỉa” khi Real thủng lưới

Khedira cười mỉa mai khi Real Madrid bị ghi bàn.
Khedira cười mỉa mai khi Real Madrid bị ghi bàn.
TPO - Trong tình huống mà Alvaro Morata phá lưới Iker Casillas, mở ra cơ hội đi tiếp cho Juventus, rất nhiều ngôi sao của Real Madrid đã ôm mặt buồn bã, chỉ riêng Sami Khedira là nở một nụ cười đầy mỉa mai.

Rạng sáng nay, trong trận bán kết lượt về Champions League với Juventus trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid đã bị cầm hòa với tỷ số 1-1, qua đó thua chung cuộc 2-3 và chính thức trở thành nhà cựu vô địch. 

Trong tình huống mà Alvaro Morata phá lưới Iker Casillas ở phút 57, cân bằng tỷ số 1-1, hàng vạn CĐV áo trắng có mặt tại Bernabeu đã chết lặng, các ngôi sao của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, từ trên sân cho đến băng ghế dự bị, đều ôm đầu thất vọng. Chỉ riêng có một người vẫn bình thản, thậm chí cười đầy mỉa mai, đó chính là Sami Khedira.

Camera của AS đã quay được hình ảnh Khedira đứng bên cạnh Luka Modric, và trong khi đồng đội người Croatia ôm mặt, thì anh chỉ khẽ cười khuẩy. Có lý do để hiểu vì sao tiền vệ người Đức lại hành động như vậy. Trong bối cảnh mà Modric chấn thương dài hạn, Toni Kroos không có thể lực tốt nhất, ấy vậy mà Khedira vẫn chẳng có tên trong đội hình thi đấu, bất chấp anh hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng có vấn đề gì về phong độ hay chấn thương.
HLV Carlo Ancelotti liên tục ngó lơ Khedira, sẵn sàng đặt niềm tin vào những cái tên thiếu kinh nghiệm như Asier Illarramendi hay Lucas Silva, thậm chí đôn cả Sergio Ramos lên đá tiền vệ phòng ngự. Nếu như ở lượt đi, người nhận nhiệm vụ thu hồi bóng là Khedira chứ không phải một trung vệ chỉ quen phá bóng như Ramos, Real Madrid chưa chắc đã thua. Ngay như ở trận hòa 2-2 với Valencia cuối tuần trước, hàng tiền vệ với Illarramendi đá cạnh Isco đã mắc rất nhiều lỗi.

Thật ra không phải cho đến giờ, Khedira mới bị Ancelotti cho ra rìa. Ngay từ giai đoạn đầu mùa giải, chiến lược gia người Italia đã loại tiền vệ người Đức khỏi kế hoạch đội hình của mình do giữa hai người xảy ra một số khúc mắc cá nhân. 

Hệ quả tất yếu là cho tới thời điểm này, Khedira mới chỉ đá vỏn vẹn 17 trận cho Real Madrid. Mùa hè năm nay, nhà vô địch World Cup 2014 chắc chắn sẽ rời Bernabeu theo dạng tự do, vấn đề chỉ là bến đỗ nào mà thôi.

MỚI - NÓNG