Khép quá khứ, mở tương lai

Khép quá khứ, mở tương lai
TP - Chiến thắng 2-1 ngay tại Old Trafford rạng sáng qua của Man City không có nhiều ý nghĩa trong cuộc đua năm nay nhưng lại là cú hích tinh thần cực lớn cho thày trò HLV Mancini chuẩn bị cho mùa giải mới.

> Hậu derby Manchester: Thất vọng với Quỷ đỏ
> Đánh bại MU 2-1, Man City giữ vững vị trí thứ 2

Vẻ mặt kinh hoàng của Phil Jones khi không thể cản Aguero ghi bàn ấn định chiến thắng cho Manchester City. Ảnh: Mailonline.com
Vẻ mặt kinh hoàng của Phil Jones khi không thể cản Aguero ghi bàn ấn định chiến thắng cho Manchester City. Ảnh: Mailonline.com.

Trong lúc các cầu thủ chủ nhà đang lao băng băng tới ngôi vô địch, họ vấp ngã trước “người láng giềng ồn ào” trong trận cầu có ý nghĩa danh dự nhiều hơn là kết quả cuộc đua.

Bàn thắng tuyệt vời của Sergio Aguero, cầu thủ mới vào sân chưa được 10 phút, ở phút 78 đã ấn định chiến thắng 2-1 cho Man xanh và giúp thày trò HLV Mancini tự tin hơn rất nhiều cho mùa bóng năm sau.

“Chúng tôi biết mình có thể đăng quang vào năm tới. Mùa này thật không may chúng tôi mắc một số sai lầm và không thể sửa chữa. Điều quan trọng là chúng tôi tiếp tục chiến thắng, chúng tôi cần tiếp tục chơi như vậy ở mùa giải tới”, HLV Mancini phát biểu sau khi đội bóng của ông giành chiến thắng thứ hai liên tiếp ngay tại Old Trafford, với lần trước là tỷ số 6-1 như một ván tennis.

 Tôi nghĩ đội của tôi chơi tốt hơn trong hiệp hai. Chúng tôi biết Sergio Aguero là một chân sút tốt nhưng đã cho cậu ta quá nhiều khoảng trống để ghi bàn.

Sir Alex Ferguson
không thừa nhận sự thua kém của đội chủ sân Old Trafford

HLV Mancini cũng tuyên bố sẽ không có chuyện để M.U lặp lại khoảng cách khủng tới 15 điểm như vừa qua: “Không thể có chuyện như vậy nữa, chúng tôi đã cho thấy điều đó ở trận đấu này”.

Từ trước trận đấu này, chiến lược gia người Italia từng cho rằng nỗ lực bảo vệ danh hiệu của họ bị ảnh hưởng một phần do không có được những bản hợp đồng chất lượng hồi mùa hè, gồm cả việc để mất chân sút Robin van Persie về tay Manchester United.

Bên cạnh đó, việc một số cầu thủ trụ cột dính chấn thương cũng là cái cớ để HLV Mancini đổ lỗi, cho rằng đội ngũ cầu thủ triệu phú của ông không ứng phó nổi với tình trạng chấn thương.

“Mùa này chúng tôi gặp rắc rối với chấn thương của một số cầu thủ trụ cột như Aguero, Yaya, Kompany… Chúng tôi không phải là đội có thể chịu nổi việc mất những cầu thủ như vậy”, ông Mancini thổ lộ.

Trong suốt mùa giải, không ít ý kiến cho rằng M.U đã gặp may trong rất nhiều trận đấu. Trận thua trước Man xanh rạng sáng qua chính là đòn cảnh tỉnh cần thiết cho thày trò HLV Ferguson ở chặng đường cuối, với những trận đấu gặp Arsenal và Chelsea phía trước cũng như cho mùa giải sau.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG