Khi 'bản sao' hoàn hảo hơn 'bản chính'

Khi 'bản sao' hoàn hảo hơn 'bản chính'
TP - Không có được sự đầu tư bài bản và tốn kém như đội tuyển Việt Nam song đội tuyển U22 quốc gia vẫn oanh liệt giành chiến thắng 3-1 trước Myanmar tại trận ra quân ở Merdeka Cup 2008.
Khi 'bản sao' hoàn hảo hơn 'bản chính' ảnh 1
HLV Calisto cho rằng đội tuyển U22 sẽ có một tương lai tốt đẹp Ảnh: Phạm Yên

Cần nhớ rằng, mới chỉ cách đây hai tuần, Myanmar từng hạ gục đội tuyển Việt Nam ngay trên sân Thống Nhất tại Cúp bóng đá quốc tế TPHCM.

Trước khi lên đường sang Malaysia tham dự Merdeka Cup 2008, đội tuyển U22 quốc gia chỉ có 10 ngày tập luyện tại Nam Kinh (Trung Quốc) và trong hơn một tuần tập huấn tại đây, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng chỉ có duy nhất một trận đấu tập.

Không những thế, sau khi từ Nam Kinh trở về, HLV Mai Đức Chung còn phải chia tay hai cầu thủ Nghệ An là Trương Đắc Khánh và Nguyễn Trọng Hoàng do bị chấn thương.

Nói vậy để thấy quá trình chuẩn bị cho Merdeka Cup 2008 của đội tuyển U22 quốc gia diễn ra không mấy suôn sẻ và nếu so với những trục trặc mà HLV Calisto gặp phải trong hơn một tháng tập trung cùng đội tuyển Việt Nam tới nay thì tương quan giữa hai bên chỉ là một chín một mười.

Thêm một điểm trùng hợp nữa là đội tuyển U22 quốc gia cũng sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 như đội tuyển Việt Nam và trận đấu ra quân gặp Myanmar tại Merdeka Cup 2008 cũng diễn ra trong điều kiện trời mưa nặng hạt, sân trơn bóng ướt, hệt như tại Cúp bóng đá quốc tế TPHCM.

Nghĩa là, đội tuyển U22 quốc gia và đội tuyển Việt Nam có cùng điều kiện thi đấu nhưng kết quả mà hai đội bóng đạt được trước cùng một đối thủ Myanmar lại hoàn toàn khác nhau và nó lại tỷ lệ nghịch với mức độ đầu tư của VFF.

Phát biểu sau chiến thắng của đội tuyển U22 quốc gia, HLV Mai Đức Chung khiêm tốn nói rằng thành tích của thầy trò ông có được chủ yếu nhờ sự nỗ lực cũng như một phần may mắn.

Hôm qua, bên lề buổi tập của đội tuyển Việt Nam, khi được hỏi cảm nghĩ trước chiến thắng của đội tuyển U22 quốc gia, HLV Calisto cho biết: “Tôi rất vui mừng khi nghe kết quả này và thấy nó phản ánh chính xác nhận xét của tôi trước đó. Tôi từng nói rằng Myanmar không phải là đối thủ mạnh nhưng đội tuyển Việt Nam thua vì sai sót cá nhân và đội tuyển U22 quốc gia do ông Chung dẫn dắt đã chứng minh được điều đó là đúng”.

Khi được hỏi rằng liệu có cảm thấy chạnh lòng trước kết quả của đội tuyển U22 quốc gia, đội bóng được đầu tư ở mức độ thấp hơn rất nhiều so với đội tuyển Việt Nam nhưng lại gặt hái kết quả thi đấu tốt hơn, HLV Calisto đã giãy nảy lên mà rằng: “Tại sao tôi phải tự ái hay ghen tị chứ? Thật ngu ngốc mới làm chuyện như vậy. Đội bóng nào thì cũng là của Việt Nam nên chiến thắng nào cũng quý báu như nhau. Thành thực tôi rất muốn chúc mừng HLV Mai Đức Chung, dù rằng tôi chẳng giúp được nhiều cho ông ấy”.

HLV Calisto cũng gián tiếp “kể công” khi nói: “Chúng tôi đã đóng góp ba tuyển thủ quốc gia cho đội tuyển U22 quốc gia (Tấn Trường, Xuân Hợp và Thanh Bình) và thật vui khi họ đều thi đấu hiệu quả cho đội bóng. Tôi cho rằng đội tuyển U22 quốc gia sẽ có một tương lai rất sáng sủa”.

Santos tạm chia tay đội tuyển

Hôm qua, buổi tập của đội tuyển Việt Nam diễn ra mà không có Santos do thủ môn gốc Brazil này phải trở về nhà gấp do vợ Santos có nguy cơ bị sinh non khi mới mang thai được 30 tuần. Sáng qua, VFF đã mua vé máy bay để Santos bay vào TPHCM sớm.

Cũng trong hôm qua, một tuyển thủ khác tạm thời chia tay đội tuyển Việt Nam là Việt Cường, do bị CLB chủ quản Đồng Tháp gọi về để giải quyết chuyện hợp đồng. Theo HLV Calisto, Việt Cường sẽ trở lại đội tuyển Việt Nam vào hôm nay.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.