Khi Chelsea thảm bại

Sunderland (giữa) hạ gục Chelsea trên sân nhà
Sunderland (giữa) hạ gục Chelsea trên sân nhà
TP - Không biết có phải sự trùng hợp không khi Chủ tịch Abramovich vừa sa thải trợ lý HLV Ray Wilkins thì Chelsea phải nhận trận thua đậm trước đối thủ yếu Sunderland ngay tại thánh địa Stamford Bridge. Đó là kết quả tồi tệ nhất trong vòng 8 năm trở lại đây của “người khổng lồ xanh” (The Blues).
 Sunderland (giữa) hạ gục Chelsea trên sân nhà
Sunderland (giữa) hạ gục Chelsea trên sân nhà . Ảnh: Getty Image

Họp báo sau 90 phút kinh hoàng tại Stamford Bridge, Ancelotti đổ lỗi cho tinh thần thi đấu bạc nhược của các học trò là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả, mà như ông mô tả là “tồi tệ nhất kể từ ngày tôi đặt chân tới London”.

Tuy nhiên, với phong thái khéo léo của một chiến lược gia nhiều kinh nghiệm, ông thầy người Italia khéo léo phủ nhận trận thua này là hệ quả trực tiếp từ việc ông chủ người Nga Abramovich của Chelsea vừa sa thải “cánh tay phải” của mình là trợ lý Ray Wilkins vài ngày trước. Trên thực tế ở trận đấu này, The Blues không có đội hình mạnh nhất khi vắng hàng loạt trụ cột như Lampard, John Terry hay Alex.

Sunderland xứng đáng với danh hiệu “giant killer” (kẻ hạ sát những người khổng lồ) khi ở mùa giải này họ đã hạ gục Man City (1-0), cầm hòa Arsenal (1-1), Liverpool (2-2) và Man United (0-0). Điều khiến người ta bất ngờ là cái cách mà đội quân The Blues thất bại, khi đường đường họ đang đứng ở ngôi đầu bảng và hiện là ĐKVĐ của Premier League.

Cech không còn là bức tường bất khả xâm phạm trong khung gỗ khi thành tích 870 phút giữ sạch lưới tại Stamford Bridge bị mang ra làm trò cười, không phải chỉ một mà tới ba lần. Vắng Terry, hàng phòng ngự nổi tiếng chắc chắn khi mới để lọt lưới năm bàn trước đó của Chelsea biến thành một con đê mỏng manh không thể chống đỡ những pha phản công sắc lẹm của Sunderland.

Essien nghỉ để lại một khoảng trống mênh mông ở khu vực trung tuyến mà Mikel dù rất nỗ lực nhưng vẫn không thể lấp đầy. Drogba trở lại sau căn bệnh lạ (sốt rét châu Phi) từ một sát thủ với “cái mũi” đánh hơi bàn thắng trở thành một tiền đạo lập bập run rẩy trước khung thành đối phương.

Chelsea đã thua hai trong ba trận liên tiếp và từ vị thế không địch thủ nay chỉ còn hơn đội bám đuổi Arsenal hai điểm, một khoảng cách thực sự mong manh. Bình luận viên nổi tiếng Martin Samuel trong bài viết trên tờ Daily Mail đã nói bóng gió đến sự sụp đổ mang tính dây chuyền của “người khổng lồ xanh” (The Blues).

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.