Khi kền kền trắng gặp bậc thầy phòng thủ

Ronaldo (trái) và Pepe vui vẻ trên chuyến bay tới Turin chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi gặp Juventus. Ảnh: Instagram
Ronaldo (trái) và Pepe vui vẻ trên chuyến bay tới Turin chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi gặp Juventus. Ảnh: Instagram
TP - Phải chiến đấu đến những phút cuối cùng để vượt qua một trong những đội bóng phòng thủ vững chắc nhất châu Âu ở vòng tứ kết, Real Madrid lại sẽ phải vận hết công lực một lần nữa khi phải đối mặt Juventus ở bán kết.

Tại vòng đấu trước, nhà ĐKVĐ phải mất gần ba giờ chiến đấu mới có được bàn thắng quyết định phá vỡ thế trận phòng ngự của người láng giềng Atletico Madrid, và giành chiến thắng 1-0 chung cuộc để đi tiếp vào bán kết.

Vào đêm nay theo giờ Việt Nam, họ sẽ đối mặt một Juventus vừa đăng quang ngôi vô địch Serie A trước tới 4 vòng đấu và chỉ thủng lưới 19 bàn sau 34 trận. Hàng thủ của Juve cũng thể hiện sự vững chắc ấn tượng như vậy trên đấu trường Champions League với chỉ 5 lần thủng lưới sau 10 trận, trong đó có tới 6 trận giữ sạch lưới.

Bên cạnh đó, Juventus cũng có dàn cầu thủ chất lượng hơn Atletico, không chỉ xuất sắc trong phòng thủ mà còn có khả năng tổ chức những đợt tấn công rất nguy hiểm tuỳ theo tình huống trận đấu. Các trung vệ như Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli và Leonardo Bonucci đã sát cánh cùng nhau qua bốn mùa giải trong màu áo cả Juventus lẫn ĐT Italy, giành 4 danh hiệu Serie A liên tiếp.

“Tôi nghĩ chúng tôi có hàng thủ xuất sắc nhất. Chúng tôi biết và hiểu rõ nhau đến chân tơ kẽ tóc sau khi đã sát cánh cùng nhau trong thời gian dài”, Bonucci phát biểu trước trận bán kết lượt đi gặp Real trên sân nhà.

Vấn đề đặt ra với hàng thủ Juventus là liệu họ có đủ mạnh để chống lại sức tấn công như vũ bão của Kền kền trắng, và được dẫn dắt bởi một Cristiano Ronaldo luôn khát khao ghi bàn dù đã có hat-trick thứ 25 tại La Liga sau chiến thắng 3-2 trước Sevilla cuối tuần qua.

Không chỉ lo cho hàng thủ, Juventus cũng phải đau đầu với bài toán xuyên thủng hàng phòng ngự của Real, vốn cũng đang tỏ ra cực kỳ chắc chắn. Kể từ trận thắng 2-1 tại Ludogorets Razgrad ngày 1/10 năm ngoái, Real chưa để thủng lưới lần nào trong các lần đi làm khách và hiện có tổng cộng 444 phút sạch lưới.

Một vấn đề nữa với Juve, dù là thế lực thống trị ở giải quốc nội, đội bóng Italy chẳng mấy dư dả trong nhiều năm qua và không thể sánh với độ bạo chi của Real để tăng cường lực lượng. Lần gần nhất họ chơi một trận bán kết Champions League cách đây đã 12 năm, và thắng chính Real 4-3 sau 2 lượt trận.

Trước thực trạng đó, HLV Juve, Massimiliano Allegri, vui vẻ chấp nhận là đội chiếu dưới: “Không phải ngày nào bạn cũng được chơi với Real Madrid nên chúng tôi phải ngẩng cao đầu và sẽ tiến vào chung kết. Nếu không thực hiện được thì đó cũng là điều được dự báo trước”.

MỚI - NÓNG