Khi Lạch Tray không là địa lợi

Ngoại binh Fagan rơi nước mắt tiếc nuối khi đội nhà không thể giành chiến thắng. Ảnh: VSI
Ngoại binh Fagan rơi nước mắt tiếc nuối khi đội nhà không thể giành chiến thắng. Ảnh: VSI
TP - Tiêu điểm vòng 22 Toyota V-League chiều qua là trận cầu giữa đội đầu bảng Hải Phòng và kẻ thách thức mang tên FLC Thanh Hoá. Ông Takuto Okabe - trọng tài từng có 8 năm bắt tại J-League điều khiển trận đấu quan trọng này.

Đội bóng đất Cảng rất hay khi họ đánh bại 2 đội bóng lớn là B.Bình Dương và Hà Nội T&T mà không có cặp tiền đạo ngoại trong đội hình. Lúc đó thần may mắn ủng hộ họ, nhưng lần này thì không. “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, cả ba yếu tố tạo ra thành công cho một đội bóng trong một trận đấu đều nằm trong tay Hải Phòng nhưng thầy trò HLV Trương Việt Hoàng không tận dụng được.

Mấu chốt là ở tiền đạo Stevens. Trong hiệp 1, cú sút nhằm về góc trái khung thành FLC Thanh Hóa của Stevens bị thủ môn Thanh Thắng đoán chính xác và cản phá thành công. Giữa hiệp 2, Stevens một lần nữa bỏ qua cơ hội có thể ghi bàn. Đường căng ngang bên cánh phải của đồng đội rất vừa tầm để ngoại binh người Jamaica băng vào dứt điểm cận thành, nhưng anh lại sút trượt bóng. Đỉnh điểm cho nỗi thất vọng toàn tập mang tên Stevens là cú đá hỏng phạt đền. Sau đó anh bị HLV Trương Việt Hoàng thay ra.

Còn về FLC Thanh Hóa, chiến lược gia lão làng Lê Thụy Hải ra đi, nhưng đội vẫn còn đó những cầu thủ giỏi, những ngôi sao, sự đột biến đã được được tạo, và trận này họ đã chơi rất tốt. Một kết quả hòa trên sân khách trong lúc thay tướng là không quá tệ. Nhưng với Thanh Hóa, với trận hòa này, cơ hội tranh vô địch hầu như đã rời xa.

Trong trận đấu giữa Hải Phòng và FLC Thanh Hóa hôm qua, có một cầu thủ vô cùng đặc biệt, đó là tiền vệ Lê Văn Thắng. Đầu mùa giải này, có rất nhiều thông tin khẳng định Văn Thắng sẽ hồi hương khoác áo FLC Thanh Hóa, nhưng bất ngờ đã diễn ra khi Văn Thắng đầu quân cho Hải Phòng và nhanh chóng trở thành một trong những mắt xích quan trọng nhất trong lối chơi của Hải Phòng.

Người Thanh Hóa chống lại đội bóng Thanh Hóa, Văn Thắng đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng. Nhưng cũng như Đình Tùng trước đó (trong bàn mở tỷ số) không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Văn Thắng đã không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng quê hương. V-League đang rất khó đoán và cho đến thời điểm này khi cách biệt chỉ còn 1 điểm, hình hài nhà vô địch vẫn chưa hiện rõ. Có thể là Hải Phòng, SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh, Hà Nội T&T? Nhưng đó là kịch bản mà đa số khán giả mong đợi, bởi nếu cuộc đua của mùa bóng 2016 đã dần hiện rõ thì cuộc chơi đâu còn còn kỳ thú.

MỚI - NÓNG