Chelsea - Arsenal: 2 - 0

Khi Mourinho và Wenger suýt đánh nhau

Arsene Wenger và Jose Mourinho va chạm với nhau trong trận đại chiến thành London tối qua. Ảnh: Getty Images
Arsene Wenger và Jose Mourinho va chạm với nhau trong trận đại chiến thành London tối qua. Ảnh: Getty Images
TP - Họ đã có 10 năm quen biết nhau tại Premier League. Nhưng cái ông Mourinho lắm lời cứ thích cay độc chê bai vị giáo sư già Arsene Wenger. Họ suýt choảng nhau trong trận derby thành London. Và…

Câu chuyện 10 năm tình cũ giữa Mourinho và Wenger có thể được gói gọn trong vài dòng. Khi Mourinho đến năm 2004, Arsenal đang tưng bừng với mùa giải bất bại và vị thế hàng đầu. Nhưng vật đổi sao dời, giờ Chelsea mới là đội nắm quyền bá chủ ở London, còn HLV Wenger bị coi là ‘lão giáo sư’ gàn dở dù rằng ông cũng giúp đội bóng có được vô khối danh hiệu.

Đỉnh điểm câu chuyện là khi Mourinho công khai chỉ trích Wenger là “ông già thất bại”. Vậy là từ chỗ hữu hảo, hai chiến lược gia nổi tiếng bậc nhất thế giới túc cầu này đã nảy sinh những mâu thuẫn. Bỏ qua cả yếu tố danh tiếng, Mourinho và Wenger còn “con nít” đến mức suýt nhảy vào tẩn nhau từ cả trước khi đội bóng của một ông mở tỉ số (Eden Hazard ghi bàn từ chấm 11m phút 27).

Rất khó để lý giải tại sao một người điềm tĩnh như Wenger hay kẻ lọc lõi như Mourinho lại lao vào nhau trong một cuộc đấu “phản cảm” mà chắc chắn cả hai đều “mất điểm” trước dư luận. Dường như ngôi vị độc tôn trong làng túc cầu thành London và cả xứ sương mù khiến cả hai chẳng còn giữ được vẻ đạo mạo nữa.

Mourinho sau vài năm bán xới sang Tây Ban Nha nay trở lại đã không còn lợi hại như xưa. Wenger cũng có vẻ như đã hết sạch bùa phép sau những gì đã làm với Arsenal hồi những năm 2000.

Trong cái thế cả hai cùng suy yếu, Chelsea và Arsenal phải giẫm đạp lên nhau để tìm đường tồn vong của chính mình. Ở bối cảnh ấy, rõ ràng Mourinho với khả năng thiên biến vạn hóa của mình sẽ trội hơn ông giáo sư già Wenger ‘đầy mô phạm’.

Chelsea đã thắng khi họ có trong đội hình một ‘siêu tiền đạo’ như Diego Costa, người đã giội gáo nước lạnh vào những mong muốn gỡ hòa của Arsenal. Đó là pha lập công thứ 9 của Costa kể từ khi gia nhập Chelsea mùa này, một con số cực kì ấn tượng.

Arsenal thua 0-2 trong vô vàn bức xúc đến không thể tâm phục khẩu phục. Rốt cục trong hai đội bóng thành London đã có một kẻ chiến bại sau 7 vòng đấu đầu tiên. Arsenal ngậm ngùi bị khuất phục như lời thừa nhận chua chát của Wenger sau trận đấu

Tào Tháo có Điển Vi, về sau là Hứa Chử hộ vệ nên dù thế lực mạnh hay yếu cũng chẳng sợ bất cứ một ai. Giờ Mourinho đã có trong tay Diego Costa và phần nào cả Fabregas (người cũ của Arsenal). Còn Wenger thì liệu có ai để trông cậy…

MỚI - NÓNG