Khi ông lớn rời xa “đất mẹ”

Khi ông lớn rời xa “đất mẹ”
TP  - Đêm nay và rạng sáng mai (3-10), lần lượt các ông lớn của bóng đá châu Âu là M.U, Chelsea, Bayern Munich và Barcelona đều phải đến làm khách trước những đối thủ bị đánh giá là yếu hơn.
M.U sẽ có chuyến đi khó nhọc tới Romania giữa tuần này. Ảnh: Getty Images
M.U sẽ có chuyến đi khó nhọc tới Romania giữa tuần này. Ảnh: Getty Images.

M.U đang không có phong độ tốt. Trên sân nhà cuối tuần qua họ vừa bị Tottenham đánh bại 2-3.

Quỷ đỏ sẽ phải hành quân tới Romania với tâm trạng bất an như chính HLV Alex Ferguson thừa nhận: “Cluj có thực lực và được chơi trên sân nhà. Lợi thế thuộc về họ”.

Các trận đấu diễn ra

rạng sáng mai (3-10)

2-10, 23h00: Spartak Moscow-Celtic

3-10, 01h45:

Cluj-M.U

Galatasaray-Braga

Juventus-Shakhtar

Nordsjaelland-Chelsea

Valencia-Lille

BATE Borisov-Bayern Munich

Benfica-Barcelona

Đối thủ của M.U ở trận này vừa có trận ra quân khá ấn tượng tại Champions League khi đánh bại Braga 2-0 ngay trên sân khách.

Cluj cũng từng loại Basel của Thụy Sỹ ở vòng play off mà Basel lại là tác nhân chính khiến M.U chịu tủi hổ ở mùa giải trước khi bị loại ngay từ vòng bảng Champions League. Bởi vậy, nếu suy luận đơn thuần theo logic thì Quỷ đỏ sẽ có một chuyến làm khách cực kỳ nhọc nhằn tại Romania.

Nếu vượt qua Cluj thì M.U sẽ có chiến thắng thứ 100 khi phải xa nhà tại Champions League. Tuy nhiên, nếu hàng thủ của họ tiếp tục hớ hênh như trong trận thua 2-3 trước Tottenham thì rất khó để Quỷ đỏ hoàn tất cột mốc đáng nhớ này.

Đồng hương của M.U là Chelsea sẽ hành quân tới Đan Mạch gặp đội bóng có cái tên rất lạ Nordsjaelland.

Ở trận đầu ra quân bảng E, The Blues đã bị Juventus cầm hòa 2-2 mặc dù dẫn trước 2-0 nhờ màn trình diễn ấn tượng của Oscar.

Bởi thế thầy trò Di Matteo quyết tâm có được 3 điểm khi đối thủ Nordsjaelland tỏ ra quá yếu trong lần đầu tham dự Champions League.

Hùm xám nước Đức cũng phải xa nhà. Bayern Munich sẽ tới Belarus gặp BATE Borisov trong trận đấu được đánh giá là ‘khó lường’.

BATE Borisov dù bị đánh giá yếu hơn nhưng cũng đang tràn đầy khí thế sau khi vừa đánh bại Lille ở lượt đấu đầu tiên.

Trong đội hình vô địch Belarus có cầu thủ khá quen là Aliaksandr Hleb, người từng khoác áo Arsenal và Stuttgart.

Trong một ngày đẹp trời, Hleb và các đồng đội hoàn toàn có thể cho Hùm xám sa cơ bất chấp việc đội khách đang có phong độ cực tốt với 9 chiến thắng liên tiếp trên mọi mặt trận.

Barcelona phải rời xa ‘đất mẹ’ Nou Camp để gặp đội bóng của đất nước láng giềng Bồ Đào Nha, Benfica.

Phong độ của đội bóng xứ Catalan vẫn rất tốt khi họ đang giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng La Liga với 18 điểm tuyệt đối sau 6 chiến thắng.

Ngược lại, Benfica chịu mất mát rất lớn trước cuộc đón tiếp đối thủ hùng mạnh khi chân sút hàng đầu của họ là Oscar Cardozo chắc chắn vắng mặt vì chấn thương.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG