Khi vua chuyển nhượng bối rối

Khi vua chuyển nhượng bối rối
(TPO) Cái tên Luciano Moggi từ hơn 10 năm nay đã trở thành thương hiệu có uy tín và cả sự kiêng nể rất lớn trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng nay ông đang bối rối...

Những cuộc mua đắt bán rẻ hay tìm đúng người cần tìm của Moggi nói riêng và Ban giám đốc (BGD) Juve nói chung mang lại lợi ích thiết thực cho CLB trong cả lĩnh vực tài chính cũng như chuyên môn.

Tuy thế, có vẻ như mùa hè này Luciano Moggi - người đàn ông mưu lược cùng Ban Giám đốc Juventus đã trở nên lúng túng và có phần loạn hướng khi thị trường chuyển nhượng biến đổi không như những gì họ tính toán...

Kết thúc mùa bóng 2004/2005, Juventus giành Scudetto một cách thuyết phục trước đại kình địch Milan. Cùng lúc ấy, các cổ động viên lại được tung hô nhiều hơn nữa khi để chuẩn bị cho mùa bóng mới, rất nhanh tay, BGĐ Juve mà đứng đầu là Moggi đã kéo được A. Mutu, R. Kovac và Gianichedda để bổ sung cho đội hình vốn mỏng manh của Juve đồng thời cũng đẩy đi gần hết những cầu thủ được cho là kém chất lượng như Legrottaglie, Kapo, Tudor.

Những chuyển động đầu mùa chuyển nhượng cho thấy Juve đang rất có ưu thế để mang về Delle Alpi đứa con rơi thành Rome - A. Cassano; tích cực tiếp xúc với các tiền vệ đẳng cấp như P. Vieira, C. Zanetti, D. Pizzaro.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Juve đang tích cực tìm kiếm những gương mặt sáng giá để củng cố đội hình nhằm chinh phục chức Vô địch Champions Leagues - danh hiệu mà 10 năm nay Juve chưa được chạm tới - mà thực tế là chỉ mới 2 lần chinh phục được.

Thế nhưng có vẻ như càng về cuối mùa chuyển nhượng, BGĐ Juve càng bị rối do chính cái mớ bòng bong và mình lôi ra. Để đạt mục đích có được chữ ký của A. Cassano, Moggi đã dùng đến bài sở trường của mình: Phương thức gán cầu thủ thay cho một phần tiền mặt.

Vậy nên, tuần qua, các cầu thủ ào ạt trở về Delle Alpi sau một phiên đấu giá những cầu thủ thuộc dạng nửa sở hữu. Micolli, Maresca, Chiellini đã phải trở về Juve trong tâm trạng chẳng lấy gì làm thoải mái, trong khi Fiorentina dậm chân giận tím tái.

Khi vua chuyển nhượng bối rối ảnh 1
Năm nay Moggi và BGĐ Juve có thực hiện được những phi vụ động trời?

Moggi đã cười lớn khi thông báo coi như Juve đã lãi hơn 7 triệu euro từ vụ mua bán bộ đôi Micoli - Maresca (mùa bóng trước bán 50% cho Fio với giá hơn 9 triệu euro, và bây giờ mua lại với giá hơn 2 triệu euro!). Và ông còn vui hơn nữa bởi chính bộ đôi này sẽ là quân bài chiến lược để Juve trao đổi với Roma để có được Cassano (cộng thêm 1 khoản tiền).

Người ta vẫn còn nhớ như in mùa bóng trước, Juve chỉ phải mất một khoản tiền nhỏ để có được Emerson (phần còn lại của phí chuyển nhượng được tính vào giá trị của cầu thủ được gán - Brighi).

Cờ như đã nằm trong tay Juve khi Roma thì buộc phải bán còn Cassano thì rất muốn thoát khỏi cái bóng của người anh hư hỏng Totti, tái hợp với người thầy Capello và việc Juve có được Cassano như chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mọi việc bỗng trở nên rối loạn.

AS Roma bất ngờ - tuy được dự báo trước - bị FIFA cấm mua cầu thủ trong vòng 1 năm do sai phạm trọng vụ mua hậu vệ Auxerre - Philippe Mexes. Vậy là kế hoạch trao đổi cầu thủ với Roma phá sản. Chỉ còn một cách, Juve phải bán cầu thủ cho 1 CLB thứ 3 để lấy tiền mặt mua Cassano.

Ai có thể đáp ứng được điều đó? Xem xét một cách cẩn trọng thì chỉ còn Palermo, Udinese và... Fiorentina có đủ khả năng. Nhưng Palermo và Udinese thì phải chờ đợi những quyết định liên quan đến tiền đạo con cưng của họ là Toni, Di Michelle, Pizzaro..., còn Fiorentina, có lẽ nào?

Khi vua chuyển nhượng bối rối ảnh 2

Mục tiêu là Vieira...

Nếu không bán hoặc cho mượn - được những cầu thủ như Micolli, Maresca, Zalayeta... đội hình của Juve sẽ trở nên rối loạn hoàn toàn, chưa kể quỹ lương sẽ phình lên con số khổng lồ. Lúc ấy, xem như Juve đã tự mình chui đầu vào rọ!

Juve đang bị sa lầy trong đúng cái bẫy mình giăng ra. Giờ đây, BGĐ đang lúng túng giải quyết vấn đề nhân sự của chính mình và nhiều cách giải quyết khác lại được tính đến.

Thay bằng Cassano sẽ là những quân bài khác: trao đổi với Parma để có Gilardino (tương tự như với Cassano) hay dùng chính người cũ của Milan là Crespo (thuộc quền sở hữu của Chelsea) để chuẩn bị mủa bóng mới (trong trường hợp này, nhiều khả năng Trezeguet - người mà Chelsea rất thèm muốn - sẽ đến London).

Hoặc giả như Juve từ bỏ tham vọng có được Cassano, Gilardino hoặc Crespo thì vẫn còn đó vấn đề cần giải quyết với Mutu và Micolli. Dù với phương án gỡ rối nào bây giờ, Juve sẽ vẫn mất rất nhiều thời gian khi mà mùa chuyển nhượng không dài cũng như CLB cần phải ổn định quân số để bắt đầu bước vào tập luyện.

Một điều quan trọng hơn tất cả: do bị cuốn vào cái bẫy này mà Juve rất khó giải quyết vấn đề chính của mình - một điều ai cũng nhận thấy: hàng hậu vệ và tiền vệ. Điều Juve cần thiết lúc này không phải là một tiền đạo mà là ít nhất 1 hậu vệ tốt và 1 tiền vệ trung tâm đẳng cấp.

Củng cố hàng thủ luôn phải là ưu tiên hàng đầu của các đội bóng ở Serie A nếu muốn đi đến thành công. Bản thân Juve mùa trước - có được Canavaro và Emerson để củng cố vững chắc hàng thủ - đã là một tấm gương tày liếp.

Khi vua chuyển nhượng bối rối ảnh 3
... hay là Cassano?

Và trong khi cả Inter và Milan đang phần nào học tập Juve (Milan đã tăng cường thêm Jankulovski từ Udinese, giữ Kaladze ở lại; Inter rất nỗ lực để có được Samuel từ Real, Wome từ Bologna ) thì Juve đã tự cảm thấy hài lòng với 2 bản hợp-đồng-có-hệ-số-an-toàn-rất-thấp với Kovac và Gianichedda! Như thế, những đối thủ của Juve đã đi trước một bước trong mùa chuyển nhượng này rồi...

Sau mùa giải 2004/2005 khá yên tĩnh, có vẻ như mùa hè này thị trường chuyển nhượng ở Serie A sẽ trở nên rất nóng bỏng. Nó cũng đồng nghĩa với rất nhiều rối rắm mà ngay từ bây giờ những người ngoài cuộc cũng có thể nhìn thấy.

Luciano Moggi và BGĐ Juve đang rối bời vì tình hình chuyển nhượng mùa hè và cũng lúng túng không kém bởi những kế sách của mình - không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Nhưng nói gì thì nói, với bản tính và phong cách của Luciano Moggi và BGĐ Juve, tất cả vẫn phải chờ đợi, chờ đợi đến ngày cuối cùng của thời hạn thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Một bất ngờ chăng? Giống như năm trước, Juve đã bất ngờ bắt cóc Zlatan Ibrahimovic từ Ajax - vừa sau khi có kết quả bốc thăm vòng bảng Champions Leagues, Juve cùng bảng với Ajax!. Đó thực sự là một cuộc chuyển nhượng gây shock vì một mũi tên trúng 2 đích: Juve thì có được cầu thủ giỏi còn Ajax thì không kịp trở tay và thất bại cay đắng tại đấu trường châu Âu trước Juve.

Và mùa hè này cũng vậy?! Hãy xem Luciano Moggi gỡ rối như thế nào và còn bất ngờ gì sẽ diễn ra....

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.