Khi 'vua' đóng vai chính

Trọng tài Quốc Hưng từng “mời” ông Lê Thụy Hải lên khán đài ở vòng 2 Ảnh: VSI
Trọng tài Quốc Hưng từng “mời” ông Lê Thụy Hải lên khán đài ở vòng 2 Ảnh: VSI
TP - Đây nói tới trọng tài Ngô Quốc Hưng, người bắt chính trong trận cầu đinh giữa SLNA và Thanh Hóa trên sân Vinh lượt đấu thứ 7 V.League vừa diễn ra cuối tuần qua. Các quyết định gây tranh cãi của ông Hưng đã bị cho là nguyên nhân dẫn đến thất bại lấm lưng trắng bụng của Thanh Hóa.

>> Ông Hải 'lơ' lại khẩu chiến với trọng tài

Trọng tài Quốc Hưng từng “mời” ông Lê Thụy Hải lên khán đài ở vòng 2 Ảnh: VSI
Trọng tài Quốc Hưng từng “mời” ông Lê Thụy Hải lên khán đài ở vòng 2. Ảnh: VSI.

Cũng lạ, cứ khi nào gặp trọng tài Ngô Quốc Hưng, là thầy trò HLV Lê Thụy Hải lại như dính hạn. Chẳng nói đâu xa, tháng trước ở trận đấu thuộc vòng 2, chính ông Hưng là người đã thẳng tay rút thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo của HLV Lê Thụy Hải khi đội bóng xứ Thanh làm khách trên sân Hàng Đẫy trước Hòa Phát Hà Nội.

Thanh Hóa thua 0-3, còn ông thầy họ Lê phải lĩnh thêm án cấm chỉ đạo 2 trận của Ban kỷ luật VFF, kèm thêm khoản tiền phạt 5 triệu đồng. Điên lắm, nhưng ông Hải với Thanh Hóa rốt cuộc vẫn phải è ra chịu kỷ luật.

Đến lượt đấu thứ 7 vừa qua, trọng tài Hưng lại làm dấy lên những đợt sóng cả, biến ông thành tâm điểm của vòng đấu. Quyết định thổi phạt penalty cho SLNA cùng chiếc thẻ đỏ dành cho trung vệ Wole có thể nói chính là bước ngoặt đem về 3 điểm quý giá cho SLNA.

"Tôi cũng chả biết nói thế nào nữa. Không phải chỉ trận này, mà đá với B.Bình Dương, với Hòa Phát Hà Nội...Thanh Hóa toàn rơi vào cảnh thiệt thòi. Hay các đội yếu như chúng tôi thường bị như vậy cả?

Chả có nhẽ suốt ngày phải làm đơn đi khiếu nại với BTC, thì còn thời gian đâu lo chuyên môn. Tôi phát biểu thế này, còn sợ bị ghét, rồi tội vạ HLV với các cầu thủ Thanh Hóa lại phải chịu cả." - (Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ)

 

Trước thời điểm trên, cả hai đội chơi nhạt và gần như không tạo được tình huống nào nguy hiểm. Món quà quý hơn vàng của ông Hưng đã giúp cho SLNA tạo được lợi thế, cả về tỷ số và tinh thần, đồng thời đẩy các cầu thủ Thanh Hóa vào trạng thái ức chế để kết quả, đội khách thêm một lần nữa trắng tay khi ra về với tỷ số 0-3.

Lại là 0-3, và theo đúng kịch bản như cách Thanh Hóa để thua Hòa Phát Hà Nội trên sân Hàng Đẫy ở vòng 2.

Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ chỉ biết ôm đầu kêu trời, trong khi HLV Lê Thụy Hải, đúng với chấtcủa mình, đã bỏ luôn họp báo ra về, không quên xả một tràng về đạo đức, ý thức nghề nghiệp cũng như nghiệp vụ chuyên môn của trọng tài Hưng. “Tôi cũng chả hiểu sao ông ấy lại làm được trọng tài nữa. Không xứng đáng!”-ông Hải chua chát.

Lật lại tình huống truất quyền chỉ đạo HLV Lê Thụy Hải ở vòng 2, theo trọng tài Hưng, ông Hải đã dùng khá nhiều từ ngữ phi chuyên môn nhằm vào ông và cả... chủ tịch HĐTT quốc gia Nguyễn Văn Mùi. Không hiểu có phải vì vậy mà Thanh Hóa gánh chịu hậu quả sau đó?

Theo thống kê, chỉ trong vòng 2 tháng, trọng tài Hưng đã trở thành nhân vật chính trong cả hai chiến thắng của SLNA trên sân Vinh. Vòng 3, ông Hưng đã bị Hòa Phát Hà Nội phản ứng dữ dội khi công nhận bàn gỡ hòa 1-1 của SLNA (cầu thủ ghi bàn bị cho là đã việt vị), qua đó giúp đội chủ nhà lật ngược thế cờ, giành chiến thắng 2-1.

Cũng phải nói thêm, là với 4 thẻ đỏ và 22 thẻ vàng, vòng đấu thứ 7 đã chứng kiến cơn mưa thẻ từ các trọng tài. Không nổi bật như ông Hưng, nhưng trọng tài Võ Minh Trí cũng khiến tất cả phải nhắc tên với chiếc thẻ đỏ dành cho Hoàng Đức (K.Khánh Hòa), chưa kể còn truất quyền chỉ đạo HLV phó Nguyễn Văn Tí và cho SHB.Đà Nẵng hưởng... 3 quả phạt đền, khiến đội khách K.Khánh Hòa như phát cuồng.

May cho K.Khánh Hòa, khi trời xui đất khiến thế nào, chân sút số 1 của SHB.Đà Nẵng Merlo lại sút ra ngoài 2/3 quả nên còn thoát khỏi cảnh trắng tay ra về.

V.League vui là vậy, khi thi thoảng cầu thủ, HLV hai đội lại trở thành diễn viên phụ!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG