Khó cản M.U, Chelsea trong ngày 'xuất trận'

Khó cản M.U, Chelsea trong ngày 'xuất trận'
TP - Tối nay 12/8, ĐKVĐ Manchester United bắt đầu chiến dịch bảo vệ vương miện bằng cuộc chạm trán trên sân nhà với Reading. Còn Á quân Chelsea sẽ làm chủ nhà tiếp đón vị khách Birmingham. 

Rất thuận lợi cho Chelsea khi họ được chơi trận khai mạc trên sân nhà Stamford Bridge.

Sẽ không có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát Chelsea so với cách đây 1 tuần, khi các trụ cột như Didier Drogba, John Terry, Michael Ballack và Andriy Shevchenko vẫn phải ngồi ngoài do chấn thương.

Mặc dù Chelsea đã kịp hoàn tất bản hợp đồng chuyển nhượng với trung vệ Alex ngay trước khi mùa giải mới bắt đầu, nhưng nhiều khả năng cầu thủ người Brazil này sẽ chưa được xuất trận trong đội hình chính thức, và người thay Terry chơi cặp trung vệ với Ricardo Carvalho có thể vẫn sẽ là Tal Ben Haim.

Tuần trước, Mourinho đã gây sốc với khán giả tại sân Wembley khi cho Chelsea ra sân mà không có một tiền đạo thực thụ nào, nhưng ở cuộc chạm trán sắp tới với Birmingham City, khó tin rằng Mourinho sẽ dùng lại bài cũ.

>> Sunderland 1-0 Tottenham: Mở màn tuyệt vời cho Roy Keane

>> Liverpool thắng khó, HLV Eriksson mát tay

Có thể Claudio Pizzarro sẽ có tên trong 11 cầu thủ chính thức, và nếu tiền đạo này bất lực trong việc ghi bàn, thì không loại trừ khả năng Mourinho sẽ phải mạo hiểm cho Drogba vào sân ở hiệp 2.

Cơ hội để Chelsea giành trọn 3 điểm là rất sáng sủa, bởi Birmingham City không có được lực lượng tốt nhất trong chuyến làm khách tới London khi thủ quân Damien Johnson cùng 2 tân binh Rafael Schmitz và Mat Sadler đều phải vắng mặt vì chấn thương.

Hy vọng lớn nhất của Birmingham được đặt lên đôi vai của Mikael Forssell, cựu tiền đạo Chelsea và Gary Mcsheffrey, cây làm bàn số 1 của Birmingham ở mùa giải trước.

Dự đoán: Chelsea thắng 2-0

22 giờ 00: M.U - Reading

Mùa giải năm ngoái, Reading là hiện tượng của giải Ngoại hạng Anh và vị trí thứ 8 chung cuộc trên bảng xếp hạng đã phản ánh chính xác nỗ lực của thầy trò HLV Steve Coppell.

Tuy nhiên, thành công này đã dẫn tới một cuộc tan đàn xẻ nghé tại sân Madejski, khi hàng loạt trụ cột lần lượt nói lời chia tay với Reading kiếm tìm những thách thức lớn hơn.

Mất tới gần 1/3 đội hình như thế, nhưng do ngân quỹ chuyển nhượng khiêm tốn của Reading, HLV Coppell chỉ có thể mang về sân Madejski những cái tên lạ hoắc như Kalifa Cisse và Emerse Fae. Thật khó cho Reading khi họ phải chạm trán với nhà ĐKVĐ M.U ngay trong trận đấu mở màn mùa giải mới.

Năm ngoái, Reading chỉ chịu thất bại sít sao trước M.U tại Old Trafford với tỷ số 2-3 trong một trận cầu nghẹt thở cho tới những giây cuối cùng, nhưng năm nay tình thế giữa 2 bên đã khác đi trông thấy.

Trong khi Reading đã suy yếu rất nhiều, thì M.U lại mạnh hơn gấp bội, và ngay trước lúc diễn ra cuộc chạm trán này, M.U đã hoàn tất việc đăng ký Carlos Tevez.

Trong khi đó, vì chấn thương, Reading lại không thể mang tới sân Old Trafford gần nửa đội hình chính thức như tiền đạo Leroy Lita, cặp tiền vệ cánh Glen Little, Bobby Convey và hậu vệ Ibrahima Sonko, riêng thủ môn Marcus Hahnemann có thể vẫn ra sân dù chưa hoàn toàn bình phục sau khi bị ngã gãy tay.

Trong đó, Lita và Sonko chính là 2 cầu thủ đã ghi bàn cho Reading tại Old Trafford ở mùa giải năm ngoái. Sẽ rất ngạc nhiên nếu như M.U không giành được trọn vẹn 3 điểm ở trận này.

Dự đoán: M.U thắng 3-1

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.