Khóc cười chuyện hên xui theo Leicester

Anh thợ mộc Herbert có tiền mua nhà nhờ “xuống tiền” theo Leicester
Anh thợ mộc Herbert có tiền mua nhà nhờ “xuống tiền” theo Leicester
Phía sau chức vô địch không tưởng của Leicester có không ít tiếng cười và nước mắt liên quan đến… tỷ lệ “đặt 1 ăn 5.000”. Một số người cười hơn được mùa nhờ “xuống tiền” theo Leicester. Một số khác lại khóc ròng vì cầm vàng mà để vàng rơi. Lại có người dở khóc dở cười dù cược không liên quan đến tỷ lệ 5.000/1 kia.

Say lại may

Leigh Herbert là một thợ mộc 39 tuổi ở Leicester. Với thu nhập hạn hẹp, Herbert mỗi năm chỉ dám đặt cược tí ti vào giải đua ngựa Grand National cho vui. Anh tự nhủ “không dại gì sa đà vào bóng bánh”. Nhưng ngày 5/8/2015, Herbert phá lệ khi nghe được chi tiết nhà cái William Hill chào tỷ lệ 5.000/1 (đặt 1 ăn 5.000) cho khả năng Leicester vô địch Premier League 2015/16. Herbert “mạnh dạn” đặt 1 bảng vào cửa này.

Ít phút sau, Herbert đổi ý. Anh nâng mức đặt lên 5 bảng. Sau này nhớ lại, Herbert lý giải: “Thú thực là lúc ấy tôi đang say nên mới đặt đại như vậy”. Ai ngờ Leicester cứ tằng tằng dẫn đầu Premier League.

Ngày 1/4/2016, thời điểm Leicester đang hơn Tottenham 5 điểm và Premier League còn lại 7 vòng, Herbert được William Hill gạ nếu lĩnh ngay thì được 58% giá trị thưởng. Anh đắn đo rồi lĩnh trước 5.600 bảng tiền thắng cược của 2 bảng vì đang cần tiền đặt cọc mua nhà. Giờ thì anh chàng sắp cưới vợ này có thể lĩnh đủ 15.000 bảng tiền thưởng cho khoản cược 3 bảng còn bớt lại.

Nữ sinh 20 tuổi cũng ở Leicester, Karisma Kapoor thì bỗng dưng có 10.000 bảng đưa cả nhà đi du lịch Hè này sau khi rủ bà dì Simmi của cô chung nhau 2 bảng đặt cược “gọi là ủng hộ tinh thần tướng mới Claudio Ranieri” hồi tháng 8 năm ngoái.

“Ăn non” & “Số nhọ”

Karisma và Herbert là 2 trong số những người trúng số nhờ Leicester. Họ có điểm chung: chỉ đặt vui, không màng thắng thua nhưng cuối cùng lại trúng đậm. Còn nhà báo gạo cội người Anh John Micklethwait thì khác.

Ông cứ tin Leicester đủ sức gây sốc. Trong 20 năm trở lại đây, người đàn ông 53 tuổi này năm nào cũng đặt 20 bảng vào cửa Leicester vô địch giải đấu mà họ góp mặt. Thậm chí Micklethwait còn hẹn lịch nhắc vào ngày 11/8 hằng năm (cũng là sinh nhật ông) đề phòng trường hợp mình quên “xuống tiền” theo Leicester.

Khóc cười chuyện hên xui theo Leicester ảnh 1

Nữ sinh Karisma khoe biên lai đặt cược 2 bảng (ăn 10.000 bảng) vào Leicester

Bao năm Micklethwait mất tiền vì Leicester. Đến đúng mùa này Leicester vô địch với tỷ lệ thắng cược không tưởng ông lại không kịp “xuống tiền”. Số là Micklethwait chuyển sang New York làm việc cho hãng thông tấn Bloomberg News từ thắng 2/2015 mà việc cá cược thể thao lại chưa được hợp pháp hóa ở New York. Nên ông không thể tiếp tục “truyền thống đặt 20 bảng cho Leicester”. Micklethwait bông đùa ông mất toi 100.000 bảng tiền thắng cược vì quyết định chuyển việc của mình.

Một khách hàng được giấu tên của nhà cái Ladbrokes thì khóc ròng vì trót “ăn non”. Đặt 50 xu cho cửa Leicester vô địch, nếu đợi đến giờ thì người chơi này thu về 2.500 bảng. Nhưng do “ăn non” ngay sau trận đầu mùa của Leicester, anh này chỉ nhận được khoản thắng cược… 45 xu.

Thật như đùa, đùa như thật

Tài tử Tom Hanks vừa tiết lộ ông được an ủi phần nào sau khi đội bóng yêu thích Aston Villa rớt hạng nhờ việc đặt 100 bảng vào cửa Leicester vô địch hồi đầu mùa? 100 bảng cho cửa 5.000/1? Nghĩa là Hanks thắng cược tới 500.000 bảng? Các fan đang phát sốt với tiết lộ của Hanks. Nhưng giờ vẫn chưa rõ Hanks đùa hay thật.

Khóc cười chuyện hên xui theo Leicester ảnh 2

Bức ảnh chế Lineker vạ miệng vì không tin Leicester vô địch

Cựu tiền đạo Gary Lineker thì không “xuống tiền” nhưng khiến dư luận xứ sương mù xôn xao suốt mùa giải này với tuyên bố nếu Leicester vô địch, ông sẽ mặc mỗi quần lót khi lên hình bình luận chương trình đầu tiên ở mùa giải sau. Lineker đã thua. Trong khi các fan đang tò mò chờ xem màn cởi đồ của Lineker ở đầu mùa tới, cô vợ cũ Danielle Bux của ông nhanh tay chế luôn ảnh nóng về ông.

Nhà cái Ladbrokes còn chào nhiều kịch bản điên rồ, nhưng với tỷ lệ còn dễ ăn hơn kịch bản Leicester vô địch Premier League.


5 kịch bản điên rồ “dễ ăn” hơn

1. HLV David Moyes làm giám khảo X-Factor: 2.500/1

2. Ngôi sao truyền hình Piers Morgan thay Arsene Wenger dẫn dắt Arsenal: 2.500/1

3. Sir Alex Ferguson thắng cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ”: 1.000/1

4. HLV Jose Mourinho tham gia show truyền hình “I’m a Celebrity...Get Me Out of Here!”: 1.000/1

5. David Beckham thành HLV của Man City: 750/1

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG