Khóc - cười trước World Cup 2014

Naymar là mục tiêu công kích của truyền thông Tây Ban Nha trước thềm World Cup
Naymar là mục tiêu công kích của truyền thông Tây Ban Nha trước thềm World Cup
TP - Ngày khai mạc World Cup 2014 không còn xa. Những câu chuyện bên lề đầy hài hước trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh xuất hiện ngày càng nhiều.

Bale kiếm bộn tiền vì không được dự World Cup

Gareth Bale không thể tham dự World Cup 2014, đơn giản bởi anh khoác áo tuyển xứ Wales quá yếu và có thể cầu thủ đắt giá nhất hành tinh sẽ không bao giờ được dự giải đấu này trong sự nghiệp. Song không có mặt tại World Cup lại mang đến những lợi ích nhất định cho anh. Không chỉ kéo dài kỳ nghỉ và có thể kéo dài tuổi nghề như bậc đàn anh Ryan Giggs, Bale còn có thể kiếm bộn tiền từ những chuyến du đấu thương mại.

Khóc - cười trước World Cup 2014 ảnh 1

Nỗi đau không được góp mặt tại World Cup của Bale được xoa dịu với 4 triệu USD/tuần du đấu

Tờ Daily Mail đưa tin Bale được trả 2,5 triệu bảng (khoảng hơn 4 triệu USD) để có mặt trong chuyến đi thương mại kéo dài một tuần tại châu Á sau khi mùa giải kết thúc. Dự kiến Bale sẽ tham dự ngày hội bóng đá, các sự kiện truyền thông, từ thiện tại Indonesia và Singapore. Có cách nào kiếm nửa triệu USD mỗi ngày như vậy? Rõ ràng không tới Brazil chưa hẳn làm Bale quá buồn phiền và nhiều người khác còn cười mỉm vì được thơm lây.

“Được” đặt cửa vô địch. Tây Ban Nha và Đức thù Vua Pele

Vua bóng đá Pele đưa ra dự đoán Tây Ban Nha và Đức sẽ vô địch World Cup 2014, thay vì chủ nhà Brazil. “Thật khó để nói, bởi World Cup như cái hộp chứa những bất ngờ”, Pele nói như vậy trong bài trả lời phỏng vấn độc quyền trên Yahoo Sports. “Dĩ nhiên Brazil luôn là ứng viên, nhưng để vô địch thì tôi không biết. Tôi nghĩ hai đội bóng xuất sắc nhất là Đức và Tây Ban Nha. Họ luôn chuẩn bị tốt cho World Cup”.

Khóc - cười trước World Cup 2014 ảnh 2

Dự đoán của Vua Pele khiến CĐV Tây Ban Nha và Đức phát điên

Những dự đoán này chắc hẳn làm cho người hâm mộ hai đội bóng Đức và Tây Ban Nha phát cuồng. Phát cuồng ở đây không phải vì vui sướng, mà vì sự tức tối. Trong lịch sử, Pele luôn đặt sai cửa nhà vô địch World Cup. Ngược lại, nhiều người cũng cho rằng đây mưu kế ‘giương đông kích tây’ của Pele ngầm đưa chủ nhà Brazil lần thứ sáu lên ngai vàng thế giới, khi lên tiếng đặt cửa cho hai ông lớn châu Âu.

Tình nguyện viên như… người mẫu

Các tình nguyện viên tại World Cup năm nay được quan tâm đặc biệt khi được BTC tổ chức một buổi trình diễn mang tên Fashion Rio để giới thiệu các trang phục cho họ. Tham dự buổi trình diễn có hai nhà vô địch World Cup 2002 là Cafu và Belletti, cũng như siêu mẫu Lais Ribeiro của hãng Victoria’s Secret hay người dẫn chương trình lễ bốc thăm vòng bảng World Cup Fernanda Lima và nhiều tình nguyện viên đời thường khác.

Khóc - cười trước World Cup 2014 ảnh 3
Khóc - cười trước World Cup 2014 ảnh 4

Các tình nguyện viên trình diễn các trang phục được sử dụng trong thời gian tổ chức World Cup 2014

Từ 150.000 ứng viên, BTC đã chọn ra 14.000 tình nguyện viên sẽ làm nhiệm vụ tại 12 thành phố đăng cai trong suốt một tháng. Do sự khác biệt về địa lý, nên các trang phục tình nguyện viên cũng không đồng nhất như các sự kiện thể thao khác. Thay vào đó, nhà thiết kế Adidas đã đưa ra những mẫu trang phục khác nhau để họ phù hợp với điều kiện thời tiết tại thành phố họ làm việc. Có nơi, các tình nguyện viên mặc áo phông, quần bò, nhưng cũng có nơi tình nguyện viên sẽ đội mũ lông, đeo găng tay, áo khoác dày, thậm chí là áo mưa. Điều đó sẽ tạo một cảm giác mới cho người hâm mộ nước ngoài tới mỗi thành phố gặp các tình nguyên như gặp các người mẫu với các trang phục khác nhau.

Brazil tố báo chí Tây Ban Nha “dìm hàng” Neymar

HLV Luiz Felipe Scolari cho rằng truyền thông Tây Ban Nha đang thực hiện chiến dịch âm mưu phá hoại phong độ của ngôi sao người Brazil đang khoác áo Barcelona là Neymar khi anh đang thi đấu tại La Liga. HLV trưởng Brazil cho rằng “Trường hợp Neymar thực sự đơn giản, chỉ những ai nhắm mắt mới không thấy rõ điều gì. Neymar thường bị báo chí Tây Ban Nha chỉ trích bởi anh đang là mục tiêu của họ nhằm làm sao anh không thể hiện được khả năng tốt nhất tại World Cup sắp tới”.

Khóc - cười trước World Cup 2014 ảnh 5

Naymar là mục tiêu công kích của truyền thông Tây Ban Nha trước thềm World Cup

Chính Neymar là cánh chim đầu đàn giúp Brazil đánh bại nhà vô địch World Cup 2010 Tây Ban Nha trong trận chung kết Confederations Cup 2013, trước khi gia nhập Barcelona từ đầu mùa. Trong suy nghĩ của Scolari, truyền thông Tây Ban Nha đang lo lắng khả năng Brazil đe dọa cơ hội bảo vệ chức vô địch của họ, vì thế báo chí nước này luôn cố gắng chê bai, làm tổn thương Neymar trước khi World Cup bắt đầu.

Nên ăn no, tích trữ đồ ăn nhanh ngay tại sân bay

Trước mỗi sự kiện thể thao quốc tế, câu chuyện quan tâm nhất của các quốc gia khác chính là sự chuẩn bị của nước chủ nhà. Công tác chuẩn bị của Brazil đang bị chỉ trích khá nhiều. Mới đây, trên mạng còn lan truyền những điều nên làm khi đặt chân tới Brazil, trong đó nói về việc nghèo nàn lựa chọn thức ăn tại 13 sân bay phục vụ cho giải đấu.

Theo đó, cuốn cẩm nang khuyên rằng: do tình trạng không ổn tại các sân bay Brazil, như công trường ngổn ngang khó kết thúc đúng hẹn, sắp hàng dài tại các quầy check-in, chờ lấy hành lý lâu, thậm chí hoãn hủy chuyến bay liên tục, nên người hâm mộ cần nạp năng lượng ngay tại các quầy ăn nhanh khi có thể.

Ngoài ra, để tránh tình trạng dở khóc dở cười không hợp khẩu vị tại các sân bay nhỏ do đồ ăn có ít sự lựa chọn, người hâm mộ nên tìm hiểu trước các sân bay nào có quầy ăn nhanh. Họ nên mua dự trữ trước khi đáp chuyến bay tới các thành phố bé hơn, thậm chí là dự trữ khi đi vào trung tâm các thành phố có món ăn không hợp khẩu vị. Lúc đó, fan mới có đủ năng lượng để hò hét cổ vũ cho đội bóng thân yêu.

Iran đi tập huấn không có thủ môn

Iran là đội bóng đầu tiên chính thức tập trung để chuẩn bị cho World Cup 2014. Tính ra, Iran đã tập trung đội tuyển quốc gia 57 ngày trước khi giải đấu diễn ra tại Brazil. Tuy nhiên, khi đó có bốn đội bóng nước này là Esteghlal, Sepahan, Foulad và Teraktor-Sazi vẫn đang tham dự Asian Champions League, nên họ từ chối để cầu thủ lên tuyển.

Khóc - cười trước World Cup 2014 ảnh 6

HLV Carlos Queiroz đưa quân sang Nam Phi tập huấn mà không có thủ môn

Theo kế hoạch, HLV Carlos Queiroz đã triệu tập 28 cầu thủ cho chuyến tập huấn tại Nam Phi và dự kiến sẽ có bốn trận giao hữu tại đây, nhưng cuối cùng chỉ có 11 cầu thủ, thậm chí không có ai là thủ môn trên chuyến bay tới Nam Phi để tập huấn.

Trong lịch sử, đội tuyển Iran từng phải hủy chuyến tập trung hồi tháng Chín năm trước vì thiếu ngân sách. Nhưng lần này với sự đầu tư lớn cho lần thứ tư tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, họ lại không có đủ quân số. Hãng thông tấn Iran là Fars cho biết các cầu thủ có tên sẽ hội quân ngay khi nghĩa vụ với các CLB hoàn thành.

MỚI - NÓNG