Serena Williams và Dinara Safina:

Khởi đầu năm mới bằng chiến thắng

Khởi đầu năm mới bằng chiến thắng
TP - Hai cây vợt nữ số một và số hai thế giới, Serena Williams và Dinara Safina, cùng giành chiến thắng tại giải Sydney International trong trận mở màn của mùa giải mới, song theo hai cách hoàn toàn trái ngược nhau.
Khởi đầu năm mới bằng chiến thắng ảnh 1
Safina - búp bê Nga

Trong lúc cây vợt số một thế giới, Serena Williams, đè bẹp cây vợt người Tây Ban Nha, Maria Jose Martinez Sanchez, để thẳng tiến vào tứ kết giải Sydney International với thắng lợi 6-1, 6-2 thì cây vợt số hai, Dinara Safina, phải rất vất vả mới vượt qua được Agnieszka Radwanka 7-5, 6-4 sau khi bị dẫn trước tới năm rơ ở séc đầu trận đấu đầu tiên của cô kể từ tháng 10 năm ngoái.

Bất ngờ trong ngày thi đấu hôm qua của giải đấu khởi động cho Australian Open này là việc hạt giống số ba của giải, cây vợt Nga Svetlana Kuznetsova, chịu thất bại 5-7, 2-6 trước đối thủ người Slovakia, Dominika Cibulkova, và bị loại sớm khỏi giải.

Sau trận thua, Kuznetsova bộc bạch: "Thực sự tôi đã rất lo lắng trước trận đấu này. Đáng lẽ tôi phải cải thiện phong độ và chơi nhiều trận hơn nữa để chuẩn bị cho Australian Open song thất bại này chắc chắc cũng không phải là điều gì tồi tệ nhất thế giới".

Như vậy, nhà vô địch giải Pháp mở rộng này đã theo chân các hạt giống tên tuổi như Caroline Wozniacki, Jelena Jankovic và người đồng hương Vera Zvonareva sớm trở thành những khán giả của giải đấu.

Trở lại với trận đấu đầu tiên trong năm 2009, cây vợt số một thế giới người Mỹ chỉ mất 72 phút trên sân đấu để giải quyết đối thủ, đồng thời tự tin tuyên bố việc một loạt cây vợt danh tiếng bị sớm loại khỏi giải gần như không ảnh hưởng gì đến cô.

"Tôi không quan tâm tới việc tôi sẽ thi đấu với ai. Bất cứ ai đó thi đấu với tôi họ đều thi đấu hết khả năng. Trận sắp tới tôi sẽ gặp Vera Dushevina và cô ấy là một cây vợt giỏi, từng có thứ hạng cao. Và hãy tin tôi, bất kể tôi thi đấu với ai thì họ cũng đều sẽ chơi như là cây vợt số một thế giới để chống lại tôi. Tôi chẳng ngán điều đó".

Với cây vợt số hai thế giới người Nga, Safina đã không thi đấu một trận nào kể từ sau khi rút lui khỏi giải Tour Championships hồi tháng 10 vừa qua với chấn thương lưng và kết thúc mùa giải 2009 đầy cảm xúc.

Mùa giải năm ngoái, nhờ nỗ lực nhặt nhạnh từng điểm số qua các giải đấu, cô em gái của cựu số một thế giới Marat Safin đã leo lên tới ngôi vị số một thế giới nhưng không thể giành nổi một danh hiệu Grand Slam nào để trút bỏ danh tiếng Nữ hoàng không ngai mà báo giới dành cho cô.

Trong lần cầm vợt đầu tiên của mùa giải 2010, cây vợt người Nga phải mất tới một giờ 47 phút mới vượt qua được Radwanska với chín rơ thắng liên tiếp sau khi bị Radwanska dẫn tới 5-0 ở séc đầu.

"Đây là trận đấu đầu tiên của năm, và tôi bị dẫn năm rơ trắng chỉ sau 20 phút. Song vấn đề chủ yếu là tôi đánh mất mọi thứ, mọi kỹ năng chơi bóng, vì thế khi thắng được một rơ, tôi tự nhủ: “OK, hãy bắt đầu lại như vậy” và mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn", Safina phát biểu sau trận đấu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.