Không đăt mục tiêu vô địch Cúp Bách Việt

Không đăt mục tiêu vô địch Cúp Bách Việt
TP - Trả lời báo giới sau trận giao hữu với đội hạng Nhất Thể Công Viettel chiều qua (8/11), HLV A.Riedl khẳng định, đội tuyển U23+3 Việt Nam sẽ không đặt nặng thành tích tại Cúp Bách Việt.
Không đăt mục tiêu vô địch Cúp Bách Việt ảnh 1
HLV A.Riedl.

Trước thềm Capital Cup, HLV A.Riedl tuyên bố, đội tuyển sẽ đạt điểm rơi phong độ tại Agribank Cup.

Trước Agribank Cup, một tuyên bố mới được đưa ra: Cúp Bách Việt mới là nơi đội tuyển thể hiện sức mạnh trước khi dự ASIAD.

Và hôm qua, ông Riedl lại tuyên bố như ở trên. Điều gì đang xảy ra với đội tuyển?

Màn trình diễn nhợt nhạt

Có thể thấy rằng sự bất nhất trong phát ngôn của HLV A.Riedl bắt nguồn chính từ khả năng và phong độ các cầu thủ mà ông có trong tay.

Tại Capital Cup, các tuyển thủ mới tập luyện trở lại sau hơn 1 tháng nghỉ ngơi, lại có thời gian làm quen quá ngắn (15 ngày) nên việc thiếu bài bản trong lối chơi có thể chấp nhận được. Bởi cũng những cầu thủ đó, đội tuyển đã có sự thể hiện tốt hơn nhiều tại Agribank Cup cho dù vẫn chưa đạt tới sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Thế nhưng, chiều qua, chứng kiến các cầu thủ trẻ trong đội hình U23+3 chơi như gà mắc tóc trong trận giao hữu với Thể Công Viettel, HLV A.Riedl đã phải rút lại những tuyên bố trước đây và cho biết đội tuyển U23+3 không đặt nặng mục tiêu vô địch tại Cúp Bách Việt mà chủ yếu sử dụng giải đấu này để rèn luyện cầu thủ trẻ.

Trong trận đá tập, ông Riedl đã thử nghiệm gần như toàn bộ lực lượng dự bị và giữ nguyên đội hình trong suốt trận, chỉ thực hiện một thay đổi duy nhất: Văn Biển thay Quang Thanh ở vị trí hậu vệ phải đầu hiệp hai.

Với đội hình gồm thủ môn Đức Cường; các hậu vệ Quang Thanh (phải), Đình Luật, Trọng Bình, Minh Thiện (trái); các tiền vệ Vũ Phong (phải), Đức Dương, Quý Sửu, Xuân Thành (trái) và cặp tiền đạo Anh Đức, Được Em, đội tuyển U23+3 Việt Nam dù có thời gian luyện tập nhiều hơn đã không thể hiện được sự vượt trội so với đội hạng Nhất Thể Công Viettel vừa bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải mới.

Không đăt mục tiêu vô địch Cúp Bách Việt ảnh 2
Trong trận giao hữu với Thể Công, tiền đạo Anh Đức đã bị lật cổ chân sau một pha va chạm. Ảnh: Phạm Yên

Thậm chí, hàng thủ đội tuyển còn nhiều lần bị đặt trong tình trạng báo động sau những đường chuyền vượt tuyến của đối phương để lão tướng Đặng Phương Nam đua tốc độ với các trung vệ đội tuyển. Nếu không có sự ưu ái của trọng tài, đội tuyển còn phải chịu quả phạt 11m trong hiệp một khi Phương Nam bị đốn ngã rõ ràng trong vòng cấm.

Không hơn đối thủ song đội tuyển U23+3 vẫn giành chiến thắng 2-0 với các pha dứt điểm của Anh Đức và Đức Dương và đó đều là những bàn thắng bắt nguồn từ sự hụt hơi của hàng thủ Thể Công.

Yên tâm với lực lượng dự bị?

Trả lời câu hỏi của Tiền phong, HLV Riedl trở lại phong thái “ngoại giao” quen thuộc với tuyên bố ông hoàn toàn yên tâm với lực lượng dự bị của đội tuyển U23+3. Lý do là một khi được tung vào sân, họ sẽ được những cầu thủ kinh nghiệm hơn hỗ trợ tối đa nên sẽ giảm thiểu được sai sót. (?!)

Vậy mà khi được hỏi về trình độ của lực lượng dự bị so với đội hình chính, nhà cầm quân người Áo lại mau mắn chỉ ra một loạt sai sót sơ đẳng của các cầu thủ dự bị: Tỷ lệ tạt và chuyền bóng cự ly trung bình hỏng quá nhiều, khả năng phối hợp nhóm, dứt điểm chưa tốt. Ông kết luận, những điểm yếu cơ bản đó bắt nguồn từ công tác đào tạo trẻ chưa tốt (!)

Không hiểu khi đương đầu với những đối thủ như Indonesia tại Cúp Bách Việt hay Olympic Bahrain, Hàn Quốc tại ASIAD, khi phải “lắp ghép” với những cầu thủ có chất lượng chưa đạt yêu cầu như vậy, các cầu thủ kinh nghiệm nhất của đội tuyển có đủ sức để bao bọc cho những vị trí yếu kém không hay đó lại là những tử huyệt để đối phương khai thác?

Câu hỏi này, có lẽ phải chờ ông Riedl trả lời bằng kết quả những trận đấu sắp tới! 

Không đăt mục tiêu vô địch Cúp Bách Việt ảnh 3
Trên khán đài C sân Mỹ Đình, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ lặng lẽ theo dõi trận đấu giao hữu giữa đội tuyển U23+3 và CLB hạng Nhất Thể Công Viettel.

Không hiểu ông nghĩ gì khi các tuyển thủ chơi như mất hồn khiến HLV Riedl không giấu nổi sự thất vọng. Ảnh: Quang Minh - VTC

MỚI - NÓNG