Cúp Bách Việt:

Không nhận ra Olympic Việt Nam!

Không nhận ra Olympic Việt Nam!
TP - Được xếp lịch đá trận đầu cùng đội tuyển mang tên Olympic Phần Lan mới tập hợp được vài ngày, Olympic Việt Nam không những không có được chiến thắng lấy may như mong đợi mà còn thể hiện một sự kém cỏi cả về phong độ lẫn tinh thần.

Không khó để nhận ra nguyên nhân sa sút của đội tuyển Olympic Việt Nam ngay trận đầu ra quân tại Cúp Bách Việt khi có quá nhiều cầu thủ chơi dưới phong độ, trong đó đáng kể nhất là vị trí của Hồng Minh.

Là một trong ba cầu thủ trên 23 tuổi được dùng làm trục xương sống của đội tuyển, lại chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, việc Hồng Minh rơi phong độ chẳng khác gì việc đội tuyển gẫy cả trục “xương sống”, ảnh hưởng tới cả các phương án phòng thủ lẫn tấn công, khiến lối chơi của đội trở nên đơn điệu, dễ bị bắt bài.

Trước một đối thủ trẻ chơi không quá quyết liệt, áp sát vậy mà dù cầm bóng nhiều hơn, đội tuyển Olympic Việt Nam vẫn lúng túng trong việc triển khai lối chơi từ giữa sân. Hệ quả là những đường lên bóng của đội tuyển chỉ còn tập trung vào sự phối hợp của các cầu thủ đá cánh.

Nhưng những đợt tấn công từ hai biên cũng nhanh chóng bị bẻ gẫy hoặc những quả tạt bổng từ hai biên là miếng mồi ngon của cặp trung vệ to cao của Phần Lan dễ dàng cản phá. Nếu như bên cánh phải, một Tấn Tài bất lợi về thể hình gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua sức thì bên cánh trái của Bảo Khanh có khởi sắc hơn.

Song sức người có hạn, dù nỗ lực đến mấy, một mình Bảo Khanh cũng không thể làm nên chuyện khi không có được sự hỗ trợ cần thiết của Văn Biển, cầu thủ mắc nhiều sai sót đáng ngạc nhiên ở trận này đến nỗi ông Riedl phải thay ra ngay khi hiệp 1 kết thúc.

Thua vì sai sót cá nhân

Cho dù không còn là chính mình nhưng nếu không có sai lầm ngớ ngẩn của Minh Thiện ở phút 59, đội tuyển Olympic VN cũng không đến nỗi thua trắng trận đầu. Có lẽ do quá lâu chỉ tập chay mà không được ông Riedl cho thi đấu, trong một tình huống phối hợp đơn giản, Minh Thiện chuyền bóng như đặt vào chân tiền đạo Porokara Roni và cầu thủ này dễ dàng đi bóng qua Minh Đức sửa lòng đưa bóng vào góc xa ghi bàn. Trước đó chỉ 5 phút, cũng chính tiền đạo này cảnh báo hàng thủ Việt Nam bằng cú đệm lòng vọt xà ở khoảng cách chỉ 3m.

Bị dẫn trước, HLV Riedl có sự điều chỉnh thế trận khi lần lượt tung Vũ Phong, Đức Dương vào thay Bảo Khanh, Hồng Minh và sau đó đưa cả Được Em vào thay Minh Chuyên để chuyển sang sơ đồ 4-3-3 nhưng những toan tính của ông đều bất thành. Đơn giản bởi những điều chỉnh của ông không chữa được cái “xương sống” bị gẫy còn tinh thần thi đấu của các tuyển thủ thì “lạc” đâu mất, không thể hiện được khát vọng tìm kiếm bàn thắng.

Với trận thua này, cơ hội có thứ hạng tại giải với thày trò HLV Riedl gần như không còn khi cả Indonesia và Cameroon đều đã thể hiện được phẩm chất riêng. Nếu không cải thiện được hình ảnh ở hai trận sau, rất khó để có thể tìm thấy nét tích cực nào của đội tuyển như mong muốn của HLV Riedl trước giải.

Phát biểu sau trận đấu:

HLV Kenerva Markku:

Tôi rất hạnh phúc vì trận đầu tiên thắng được chủ nhà khá mạnh. Đây là một trận đấu tốt, và tuy không hài lòng về trọng tài nhưng tôi hài lòng về kết quả trận đấu. Chúng tôi đã chơi tốt hơn trong hiệp hai và tôi rất bất ngờ về phong độ của các cầu thủ, vì chúng tôi mới chỉ tập trung.

HLV Alfred Riedl:

Chúng tôi chơi trên sân nhà lẽ ra phải làm được điều gì đó nhưng đã thua một trận mà hàng thủ có nhiều sai sót và hàng công thì không có cơ hội rõ ràng. Tôi xin lỗi vì đã thua trận. Phần Lan là đội bóng được tổ chức rất tốt, lại có thể hình và sức mạnh. Các cầu thủ Việt Nam phải chơi dưới sức ép và không đủ tự tin trước một đội bóng mạnh hơn. Đây không phải là một trận đấu điển hình của đội tuyển và lâu lắm rồi chúng ta mới thua 1 trận.

MỚI - NÓNG