Không thể cản bước Tây Ban Nha, Hà Lan

Bò tót Tây Ban Nha không khó cày ải trên ruộng khoai tây Ảnh: Getty Images
Bò tót Tây Ban Nha không khó cày ải trên ruộng khoai tây Ảnh: Getty Images
TP - “Ruộng khoai tây” ở Lithuania rốt cuộc không phải là vấn đề với các nghệ sỹ Tây Ban Nha, còn bức tường Hungary cũng không cản nổi Cơn lốc màu da cam khi hai đại gia cùng kéo dài mạch chiến thắng ở vòng loại.

>> ‘Bò tót’ và ‘Lốc da cam’ thẳng tiến Euro 2012

Bò tót Tây Ban Nha không khó cày ải trên ruộng khoai tây Ảnh: Getty Images
Bò tót Tây Ban Nha không khó cày ải trên ruộng khoai tây.
Ảnh: Getty Images.

Lối chơi bật bóng nhanh của Tây Ban Nha rõ ràng bị ảnh hưởng bởi mặt sân như ruộng khoai tây ở Kaunas, nhưng không vì thế mà nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới đánh mất quyền kiểm soát thế trận của mình. Chỉ sau 19 phút thi đấu, cú sút của Xavi chạm vào Andrius Skerla đổi hướng bay thẳng vào lưới ghi bàn mở tỷ số cho đội khách.

Sau khi chặn đứng một số cơ hội ghi bàn của các cầu thủ Tây Ban Nha trong hiệp một, đội chủ nhà Lithuania bất ngờ có bàn quân bình tỷ số với cú sút xa xuyên thủng hàng phòng ngự đội khách của Marius Stankevicius ở phút 57.

Nhưng các nhà vô địch thế giới nhanh chóng đáp trả với những pha tấn công dồn dập, buộc hậu vệ Tomas Razanauskas tự đưa bóng về lưới nhà trong nỗ lực cản phá đường chuyền của Mata ở phút 70. Cũng chính Mata, vào sân thay Cazorla trong hiệp hai, hoàn tất chiến thắng 3-1 cho Tây Ban Nha ít phút sau đó.

Sau trận đấu, đội trưởng Xavi nhận xét: “Tình trạng mặt sân thật khủng khiếp, khắp mặt sân chỉ là đất cát. Thật đáng buồn là đã ở năm 2011 rồi mà châu Âu vẫn còn mặt sân như vậy. UEFA cần phải tới xem tận mắt bởi không thể chơi bóng ở mặt sân thế này. Thật may chúng tôi đã cố gắng để chơi đúng thứ bóng đá của mình và kiểm soát trận đấu. Chúng tôi hạnh phúc khi đã đặt 1,5 chân vào VCK”.

Trận thắng thứ 11 liên tiếp, và là thứ năm tại vòng loại Euro 2012, giúp Tây Ban Nha xây chắc ngôi đầu bảng I với 15 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng CH Czech tới sáu điểm.

Trong trận đấu đáng chú ý khác, đội á quân thế giới, Hà Lan, cũng có phen giật mình trước đối thủ Hungary với màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục và có tới tám bàn thắng được ghi.

Là đội khách nhưng Hungary bất ngờ vượt lên dẫn trước 2-1 với hai bàn được ghi chỉ trong vòng năm phút đầu hiệp hai. Wesley Sniejder và lão tướng Van Nistelrooy lập công để đưa chủ nhà qua mặt dẫn 3-2 nhưng Zoltan Gera lại đưa trận đấu về vạch xuất phát khi trận đấu chỉ còn 15 phút, khiến khán giả chủ nhà một phen thót tim.

Song bản lĩnh của đội bóng giàu kinh nghiệm giúp Dirk Kuyt tỏa sáng trong 12 phút cuối với cú đúp để đưa Hà Lan có trận thắng thứ sáu liên tiếp, đứng đầu bảng E với 18 điểm tuyệt đối, gấp đôi số điểm của chính Hungary, đội bóng đứng chung ngôi nhì bảng cùng Thụy Điển.

Rạng sáng qua, sân cỏ châu Âu cũng diễn ra loạt trận giao hữu với nhiều kết quả bất ngờ. Trên sân nhà Wembley, tuyển Anh với đội hình hai đã đánh mất chiến thắng phút cuối trước Ghana.

Bất ngờ hơn cả chính là thất bại 1-2 của cỗ xe tăng Đức ngay trên sân nhà trước những chú Kangaroo Australia, một kết quả khiến HLV người Đức của Australia, Holger Osieck, cũng phải thú nhận là không hề nghĩ tới. 

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).