'Kịch sỹ' thắng 'nghệ sỹ'

Drogba ăn mừng bàn thắng duy nhất mang lại ưu thế cho Chelsea ở trận bán kết với Barcelona Ảnh: AP
Drogba ăn mừng bàn thắng duy nhất mang lại ưu thế cho Chelsea ở trận bán kết với Barcelona Ảnh: AP
TP - Cả trận nằm sân nhiều hơn chạy hòng phá sự hưng phấn của đối thủ, nhưng chỉ một cơ hội, Drogba đã thể hiện đẳng cấp của một sát thủ lão luyện để kết liễu các nghệ sỹ Barcelona ở trận lượt đi rạng sáng qua.

> Barcelona bước hụt trong đêm mưa ở Stamford Bridge

Có biệt danh Voi rừng, song gần như người ta chỉ thấy Drogba ngã lên ngã xuống trong những pha va chạm rất nhỏ với các cầu thủ Barcelona, vốn nhỏ con hơn dàn hộ pháp của Chelsea rất nhiều khi mà lối chơi tiqui-taka chẳng cần đến các lực sỹ.

Ấy vậy mà chỉ cần một cơ hội duy nhất xuất hiện, với pha dứt điểm trúng khung thành duy nhất trong suốt cả trận của Chelsea, Drogba đã khiến cả sân Stamford Bridge như nổ tung trong niềm vui.

Sau khi ghi bàn mang lại lợi thế lớn cho Chelsea trước trận lượt về ở sân Nou Camp, chân sút 34 tuổi này tuyên bố anh đã có câu trả lời rõ ràng nhất cho những người chỉ trích rằng anh đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

“Những ai nói rằng tôi đã quá già, giờ thì họ có thể thấy rằng tôi vẫn chạy tốt một, hai, thậm chí là ba năm nữa”, Drogba khẳng định sau khi anh cùng các đồng đội gần như phải chạy rông cả trận để ngăn chặn một đối thủ có tới 72% thời gian kiểm soát bóng đưa bóng vào lưới khung thành thủ môn Petr Cech.

Với Messi, anh đã có sáu trận không thể ghi bàn vào lưới The Blues trong những lần hai đội giáp mặt nhau, và giờ con số đó tăng lên bảy.

Tại nước Anh, ngôi sao sáng nhất thế giới bóng đá mới chỉ có được một bàn thắng trong 10 lần tới đây, trong khi tại La Liga chỉ riêng mùa này, anh đã 41 lần phá lưới đối thủ và 63 lần trên mọi mặt trận.

Đối mặt với cặp trung vệ John Terry và Gary Cahill, cầu thủ mới tới Chelsea được bốn tháng, Messi dường như không còn là chính mình khi không thể hiện được khả năng đi bóng lắt léo của mình và kỷ lục lập tám hat-trick ở mùa giải này chỉ là con số 0 tròn trĩnh trên sân Stamford Bridge.

Có vẻ như, nỗi ám ảnh ghi bàn trên đất Anh không chỉ phủ bóng lên Messi mà cả với các cầu thủ còn lại của Barca. Họ có đủ cơ hội để kết thúc trận đấu trong chiến thắng nhưng hoặc bóng tìm đến xà ngang, cột dọc, hoặc đi lạc địa chỉ.

Ngay một cầu thủ chinh chiến dày dạn ở giải Ngoại hạng như Cesc Fabregas cũng dứt điểm không thành công ở tình huống chỉ cách khung thành chưa tới 10m.

Cũng như Drogba, những gương mặt già nua khác của Chelsea như John Terry, Frank Lampard và Ashley Cole đã có một trận cực hay và đầy kinh nghiệm để hoàn thành kế hoạch chơi phòng thủ chặt của HLV tạm quyền Roberto Di Matteo.

Ông Di Matteo cũng không tiếc lời ngợi khen lực lượng cận vệ già: “Đã có không ít ý kiến cho rằng những cầu thủ này đã quá già để chơi liền hai trận trong một tuần, với đẳng cấp cao như vậy.

Hôm nay họ đã có câu trả lời thuyết phục nhất trên sân đấu”. Không quá bay bổng với chiến thắng lượt đi, HLV Di Metteo nhận định: “Chúng tôi hài lòng với kết quả đạt được nhưng vẫn còn một trận đấu phía trước. Đây mới chỉ là hiệp đấu thứ nhất và mọi thứ vẫn chưa được quyết định”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.