Klose mong ghi bàn vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ

Klose mong ghi bàn vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ
TP - Với việc lấy lại cảm giác ghi bàn sau thời gian dài, Klose hy vọng sẽ có bàn thắng ở trận bán kết dù Thổ Nhĩ Kỳ đã cho thấy họ là đối thủ khó chơi thế nào. 

Cỗ đại bác hàng đầu của xe tăng Đức ở hai kỳ World Cup gần đây, Miroslav Klose, đã gặp khó khăn trong việc khoan thủng mành lưới đối phương tại Euro 2008. Phải đến trận tứ kết với Bồ Đào Nha, Klose mới tìm lại được bản năng ghi bàn với cú đánh đầu nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Tiết lộ nguyên nhân “xuất phát” muộn của mình, Klose vui vẻ cho biết: “Trước trận tứ kết, HLV Loew nói với tôi rằng Euro mới chỉ bắt đầu. Vậy là tôi ghi bàn”.

Quả thật, với truyền thống của mình, người Đức luôn đá rất chật vật ở vòng bảng nhưng khi đã vào đến vòng đấu loại trực tiếp, họ như một cỗ máy đã được bôi trơn đầy đủ chỉ còn việc băng băng về đích mà ít đối thủ có thể ngăn chặn.

Trước đây, tuyển Đức thường chơi với sơ đồ 4-4-2 nhưng với ý định tăng cường sức mạnh ở khu vực giữa sân, HLV Loew đã rút bớt một tiền đạo, chỉ cắm mình Klose ở tuyến trên khiến anh “tịt ngòi” trong suốt ba trận. Tuy nhiên, vào thời điểm quyết định, Klose đã “thông nòng” trở lại và hy vọng sơ đồ 4-5-1 sẽ phát huy hiệu quả.

“Chúng tôi thấy thoải mái với sơ đồ này. Chúng tôi có thể hỗ trợ lẫn nhau rất nhanh, bao quát được nhiều không gian hơn. Tôi cũng không cần phải lùi sâu về để hỗ trợ phòng ngự như trước”, Klose nhận xét. Tiền đạo 30 tuổi gốc Ba Lan này đã ghi được 40 bàn trong 79 lần khoác áo tuyển Đức.

Thế nhưng, không chỉ Euro mà ngay cả tại mùa giải vừa qua ở Bundesliga, Klose cũng gặp khó trong việc ghi bàn với vỏn vẹn 10 bàn cho cả mùa, trong đó từ đầu năm tới hết mùa anh chỉ ghi được đúng một bàn.

Với việc lấy lại cảm giác ghi bàn sau thời gian dài, Klose hy vọng sẽ có bàn thắng ở trận bán kết dù Thổ Nhĩ Kỳ đã cho thấy họ là đối thủ khó chơi thế nào.

“Lại một lần nữa, người Thổ cho chúng ta thấy khát vọng và quyết tâm của họ lớn đến mức nào. Chúng tôi sẽ phải vượt qua điều đó để đi đến trận chung kết. Chúng tôi đã sẵn sàng cho một trận cầu rất khó khăn”.

Không chỉ Klose mà nhiều đồng đội của anh cũng thấy kinh ngạc trước khả năng ngược dòng thần kỳ của người Thổ. “Tôi không ngờ Croatia lại bị loại. Tôi thực sự kinh ngạc khi thấy người Thổ cân bằng tỷ số rồi chiến thắng.

Phải đối đầu với họ sẽ không hề dễ dàng khi họ luôn có thể ngược dòng. Nhưng chúng tôi cũng sẽ làm những gì cần thiết để tiến vào bán kết bởi đã nắm được điểm mạnh, điểm yếu của họ” - hậu vệ Arne Friedrich kết luận. 

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.