Koeman nhờ anh trai nên “hai đánh một”

Ông anh Erwin chia sẻ niềm vui chiến thắng trước Chelsea với người em Ronald Koeman
Ông anh Erwin chia sẻ niềm vui chiến thắng trước Chelsea với người em Ronald Koeman
Sau khi dẫn dắt Southampton đánh bại Chelsea 3-1 ngay tại Stamford Bridge, HLV Ronald Koeman bông đùa với người thân của mình rằng HLV Jose Mourinho đặc biệt một thì ông đặc biệt hai. Ronald Koeman có ưu thế “hai đánh một” trước các đối thủ nhờ có phó tướng đặc biệt là anh trai Erwin của ông.

Cặp bài trùng đặc biệt 

Ronald Koeman chưa bao giờ nhận mình là Người đặc biệt như Jose Mourinho. Song trong giới cầm quân tại Premier League nói riêng cũng như ở bóng đá châu Âu nói chung, Koeman đặc biệt nhất ở chi tiết: có trợ lý là anh ruột của mình.

“Trên đời này, bạn có thể tin tưởng ai hơn chính ông anh của mình? Có Erwin ở bên, tôi có niềm tin tuyệt đối”, Koeman phát biểu trên tờ Independent về việc kéo theo ông anh Erwin sang Southampton làm trợ lý cho ông.

Sir Alex Ferguson vừa chia sẻ trong cuốn sách mới, về nghệ thuật quản lý có tên “Leading” rằng một trong những việc khó khăn nhất với ông trong suốt hơn 20 năm cầm quân tại M.U là phỏng vấn tuyển trợ lý. Koeman hẳn là không gặp phải khó khăn này khi làm việc tại Southampton. 

Anh em Erwin – Ronald Koeman đã quá hiểu nhau. Và họ cũng có ưu thế hơn hẳn so với những cặp chủ – phó tướng người dưng trong việc tìm tiếng nói chung. Ví von anh em nhà Koeman “hai đánh một” trước các đối thủ là vì thế.

Koeman nhờ anh trai nên “hai đánh một” ảnh 1

Erwin (trái) và Ronald Koeman thời còn thi đấu 

Fan VIP của Southampton, siêu mẫu bốc lửa người Anh Lucy Pinder nhận xét trên tờ Daily Star: “Tôi luôn tin tưởng vào sức mạnh của Southampton dưới triều đại Koeman. Có đội bóng nào có được hai anh em một nhà trên hàng tướng như đội bóng của chúng tôi không? Đâu phải vô lý mà người ta vẫn hay bảo “Hai đánh một không chột cũng què”!”.

Erwin Koeman năm nay 54 tuổi. Cựu tiền vệ từng 31 lần khoác áo ĐT Hà Lan này sinh trước Ronald Koeman 18 tháng. Họ từng cùng nhau giúp Hà Lan vô địch EURO 1988.

Erwin treo giày sau Koeman 1 năm và cũng bước vào nghiệp cầm quân sau Koeman. Erwin từng dẫn dắt Waalwijk (2 giai đoạn), Feyenoord, ĐT Hungary, Utrecht và FC Eindhoven trước khi chuyển sang làm phó tướng cho Koeman từ Hè năm ngoái.

Thực tế cho thấy Koeman và Erwin quả là một cặp bài trùng khó tách rời ở Southampton. Mùa 2014/15, anh em Koeman từng giúp Southampton có 6 vòng xếp ở vị trí thứ 2 và cuối mùa xếp thứ 7 tại Premier League, kèm một suất dự Europa League. Southampton từng đánh bại Arsenal, M.U trong 2 trận liền nhau hồi tháng 1/2015 và cầm hòa Chelsea cả 2 lượt đi và về.

Koeman nhờ anh trai nên “hai đánh một” ảnh 2

Siêu mẫu Lucy Pinder rất ngưỡng mộ anh em nhà Koeman

Đầu mùa này, khi Koeman phải vào viện phẫu thuật gót chân, Southampton chệch choạc. Nhưng khi Koeman trở lại để cùng Erwin tạo nên cặp bài trùng quen thuộc, Southampton chơi lại tưng bừng ngay. Họ thắng 3, hòa 1, thua 1 trong 5 vòng gần đây và vừa hạ Chelsea 3-1 ngay tại Stamford Bridge.

Từ ganh đua tới bù trừ 

Koeman chia sẻ tiếp: “Nhìn anh em tôi sát cánh trên băng ghế huấn luyện của Southampton, hẳn mọi người rất khó tưởng tượng rằng chúng tôi từng ganh đua nhau quyết liệt trước đây. Erwin chỉ sinh trước tôi có 18 tháng. Anh em tôi sàn sàn nhau và không chịu kém miếng nhau bất cứ trò gì, từ bàn billiards tới sân cỏ.

Koeman nhờ anh trai nên “hai đánh một” ảnh 3

Tôi vẫn nhớ hồi tôi 16, Erwin đã 17 và được PSV mời ký hợp đồng chuyên nghiệp. Tôi liền tự nhủ mình phải làm tốt hơn thế. Tôi có thể kém ai chứ nhất định không thể kém Erwin”.

Sau bao năm lăn lộn khắp thiên hạ qua cả nghiệp cầu thủ lẫn HLV, giờ anh em Koeman thay vì “kém miếng khó chịu” chuyển sang hỗ trợ lẫn nhau tạo nên sức mạnh một nhà.

Đồng đội cũ của Koeman tại Groningen trước đây, Rob McDonald phân tích: “Ronald quá tự tin và độc đoán. Cái “tôi” của ông ấy quá lớn. Trong khi đó, Erwin lại cởi mở và điềm đạm hơn. Bù trừ cho nhau, họ tạo thành một sự kết hợp tuyệt vời”.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG