Tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu Champions League đêm nay rạng sáng mai

Koeman và chuyến trở về xứ Catalan đầy ắp kỷ niệm

Koeman và chuyến trở về xứ Catalan đầy ắp kỷ niệm
TP - Cuộc đụng độ đầy duyên nợ ở Nou Camp đêm nay còn là cuộc hội ngộ thú vị giữa hai HLV Koeman và Rijkaard, những đồng đội một thời lừng danh trong đội tuyển Hà Lan cuối những năm 90.
Koeman và chuyến trở về xứ Catalan đầy ắp kỷ niệm ảnh 1
Ronald Koeman cùng đồng đội cũ Frank Rijkaard sẽ quyết đấu một mất một còn đêm nay

Đã tròn 14 năm kể từ ngày Ronald Koeman với cú sút phạt huyền thoại ghi bàn quyết định hạ Sampdoria trong trận chung kết C1 năm 1992, để lần đầu tiên đưa Barcelona lên đỉnh cao bóng đá châu Âu .

Trận chung kết đó cũng vĩnh viễn biến hậu vệ tóc vàng trở thành một vị thánh  trong lòng các cổ động viên xứ Catalan.

Những năm đầu thập kỷ 90 khi đó, danh thủ Hà Lan có cú sút huyền thoại này luôn là thành viên không thể thiếu trong đội hình có lối đá được coi là quyến rũ nhất trong lịch sử mọi thời đại của Barca. 

Nhưng giờ định mệnh run rủi lại có một ngày, Koeman trở lại mái nhà xưa Nou Camp  cùng “bầy đại bàng” Benfica để quyết một trận sống mái cùng đội bóng cũ xứ Catalan đang khát khao tái lặp chiến công lịch sử năm 1992.

Đội hình dự kiến

Barcelona: 1-Victor Valdes; 2-Juliano Belletti, 23-Oleguer, 5-Carles Puyol, 12-Giovanni van Bronckhorst; 17-Mark van Bommel, 24-Andres Iniesta, 20-Deco; 10-Ronaldinho, 7-Henrik Larsson, 9-Samuel Eto’o

Benfica: 31-Marcelo Moretto; 33-Ricardo Rocha, 4-Luisao, 3-Anderson, 5-Leo; 16-Beto, 6-Petit, 14-Manuel Fernandes; 20-Simao Sabrosa, 11-Geovanni, 30-Fabrizio Miccoli

Nhưng tất cả những kỷ niệm đó phải tạm gác lại bởi đội bóng xứ Catalan đang bị chạm tự ái sau trận lượt đi hòa không bàn thắng ở Lisbon. Nếu tính cả 3 trận đấu gần đây thì Barcelona kiêu hãnh mới chỉ ghi được một bàn thắng, và đó lại là từ chấm 11m (trận hòa 1-1 với Real Madrid ở La Liga).

Điều đó có vẻ là một nghịch lý cho đội hình giàu sức tấn công như Barca. Barca đã bỏ lỡ tới cả tá cơ hội ăn bàn chắc chắn ở trận lượt đi.  HLV Frank Rijkaard thì không cho rằng các chân sút của ông đang gặp khó khăn, mà ngược lại, sự ăn năn của các tiền đạo và lòng kiêu hãnh màu cờ sắc áo đội bóng xứ Catalan sẽ là động lực mạnh mẽ để Barca có một thế trận vũ bão đêm nay. 

 “Nếu như ngày thứ Bảy chúng tôi ghi được một lô bàn thắng”,  Rijkaard phân tích trên đài phát thanh Tây Ban Nha, “Thì sẽ rất khó có nhiều bàn thắng vào lưới Benfica đêm nay. Các bạn biết đấy, chưa bao giờ chúng tôi lại khát khao đánh bại Benfica như lúc này”.

Barca tự tin có thể chấm dứt cơn khát bàn thắng của mình bất chấp sự thiếu vắng của thần đồng Argentina Lionel Messi, người đã trở lại luyện tập hôm thứ Hai sau một tháng điều trị căng cơ đùi nhưng vẫn chưa bình phục hoàn toàn.

Messi không đá nhưng trong tay HLV Rijkaard vẫn còn nhiều sự lựa chọn cho một hàng công hùng hậu. Vấn đề  ông đang tập trung lúc này là hàng phòng ngự khi mà trung vệ thủ quân đội tuyển Mexico Rafael Marquez, tuyển thủ Brazil đa năng Edmilson và hậu vệ trái Silvinho đều đang chấn thương.

Tiền vệ trụ Motta cũng không sẵn sàng 100% thể lực do đau bắp đùi sau trận gặp Real. Tuy nhiên thủ quân Carles Puyol đã sẵn sàng cùng Oleguer hình thành tấm lá chắn thép trước khung thành thủ môn Valdes.

HLV Koeman còn đau đầu hơn nhiều so với đồng nhiệm Rijkaard bởi những trường hợp chấn thương đều rơi vào những vị trí không thể thay thế. Gomes, trung phong dẫn đầu danh sách  phá lưới giải Bồ Đào Nha, cần tới 3 tuần nghỉ ngơi cho lành vết thương đầu gối mới bị ở trận Benfica hạ Belenenses 2-1 cuối tuần qua.

Koeman cũng mất cả cặp trung vệ Brazil Alcides và Nelson bởi cả hai cũng đã phải nhập viện. Benfica sẽ lại bệ nguyên công thức thi đấu ở trận lượt đi tới Nou Camp và hy vọng  những đợt phản công nhanh do cựu tiền vệ Barca Geovani khởi xướng.

“Trong bóng đá, bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra”,  Koeman lên dây cót các học trò trước chuyến đi đầy thử thách tới xứ đấu bò tót, “Mọi chuyện vẫn còn để ngỏ và chúng tôi sẽ quyết chiến tới phút chót như đã thể hiện ở trận lượt đi”.

MỚI - NÓNG