Dư âm Siêu Cúp quốc gia - Megastar Cup 2009:

Kỷ lục “cú ăn ba” vẫn là thách thức

Kỷ lục “cú ăn ba” vẫn là thách thức
TP - Thua ở trận tranh Siêu Cúp quốc gia, SHB Đà Nẵng đã không thể trở thành đội bóng đầu tiên giành 3 chiếc cúp trong một mùa giải (V-League, Cúp Quốc gia, Siêu Cúp quốc gia). Nghĩa là “cú ăn ba” vẫn tiếp tục thách thức các đội bóng.

Bất ngờ là về những gì đội bóng xứ Thanh dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Trường Giang đã thể hiện, còn họ chiến thắng là xứng đáng.

Đó là lối chơi chủ động phòng ngự vững vàng và chắc chắn, cũng như sẵn sàng đôi công với đối thủ mạnh hơn ở thời điểm bất ngờ.

Thậm chí về cuối trận, HLV Trường Giang còn quyết định đổi sơ đồ chiến thuật từ 4-4-2 chuyển thành 4-3-3 với Tostao, Quang Vinh, Đình Tùng trên hàng tiền đạo nhằm giải quyết trận đấu trong 90 phút.

Vai trò tiền vệ con thoi của Rodgers cũng tạo ra sự linh hoạt trong cả tấn công lẫn phòng thủ khiến tuyến giữa của đội bóng xứ Thanh trở nên vững chắc hơn, hạn chế phần nào sức tấn công của đối phương, cũng như tung ra những đường bóng phản công sắc bén.

Không chỉ về yếu tố chuyên môn, mà về mặt tinh thần, các cầu thủ Lam Sơn Thanh Hóa thể hiện quyết tâm cao độ, sự đoàn kết trong cách chơi bóng của mình. Chính tinh thần thi đấu tuyệt vời của họ đã gây bất ngờ cho người hâm mộ và chứng tỏ họ đã sẵn sàng với V-League 2010.

Trận thắng này không thể là thước đo ở cuộc đua đường trường, nhưng với lực lượng hiện có, Lam Sơn Thanh Hoá sẽ là đối thủ không hề dễ dàng của bất cứ đội bóng nào. Điều quan trọng nhất là chiến thắng đầu mùa này đã dập tắt mọi nghi ngại và mở ra hy vọng cho bóng đá xứ Thanh.

SHB Đà Nẵng vẫn thể hiện được sức mạnh

Thua trận tranh Siêu Cúp - chiếc cúp duy nhất SHB Đà Nẵng còn thiếu trong bộ sưu tập, nhưng nhìn chung, các nhà ĐKVĐ V-League và Cúp Quốc gia vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình khi làm chủ phần lớn trận đấu.

Đà Nẵng cũng chứng tỏ được bản lĩnh của mình khi bàn thua sớm không làm họ nao núng và sau đó vùng lên mạnh mẽ bằng lối chơi mạch lạc nhưng không kém phần ngẫu hứng. Chính lối chơi của đội bóng sông Hàn đã làm trận đấu xứng đáng là một trận tranh cúp. Có thể nói họ thi đấu hay hơn đối thủ nhưng hôm qua không phải là ngày của họ.

Dù thua trận, nhưng qua những gì mà các cầu thủ SHB Đà Nẵng thể hiện, cũng sẽ rất đáng gờm cho những ai muốn soán ngôi của họ ở mùa bóng mới. Thua trận nhưng đội bóng sông Hàn vẫn là ứng viên nặng ký cho chức vô địch V-League 2010.

MỚI - NÓNG