Vòng 7 Number One V-League 2005

Kỳ tích Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn

Kỳ tích Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn
Kết thúc vòng đấu thứ 7 này, các cầu thủ Thép Miền Nam – Cảng Sài Gòn đã thực sự tạo nên một kỳ tích...
Kỳ tích Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn ảnh 1

Từ ứng cử viên cho 1 suất rớt hạng, TMN - CSG đã chơi cực kỳ thành công lần đầu tiên qua mặt các đại gia như Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương, GĐT Long An...chiếm lĩnh ngôi đầu bảng khi giành chiến thắng ấn tượng 3-1 ngay trên sân Hòa Phát Hà Nội.

Một đội quân chỉ biết dựa vào kinh nghiệm trận mạc của những lão tướng như Quan Huy, Hồ Văn Lợi, Nguyên Chương, Hữu Đang nhưng với tinh thần quyết chiến cùng chiến thuật thi đấu hợp lý, biết người biết ta của HLV Đặng Trần Chỉnh đã “giải quyết” từng trận một cách ngoạn mục để trở thành đội bóng duy nhất bất bại cho đến thời điểm này.

Vòng đấu thứ 7 này được đánh giá là một vòng đấu hấp dẫn khi diễn ra nhiều cuộc đối đầu của những đội bóng nhiều duyên nợ.

Sân Pleiku: Hoàng Anh Gia Lai – GĐT Long An: 1-1

Với sự trở lại của Tài Em sau ca phẫu thuật chấn thương, đoàn quân của “Phù thủy” Calisto đã giăng một thế trận phòng ngự phản công sắc bén đưa chủ nhà HAGL rơi vào thế bế tắc. Ngay phút thứ 10, trong một pha xâm nhập khu cấm địa đối phương, Minh Phương đã có bàn mở tỷ số giúp GĐT LA có nhiều thuận lợi trong việc áp dụng chiến thuật trên khi ngay trong hiệp 1 đã nhiều lần đe dọa khung thành thủ môn Quốc Tuấn.

Không muốn bị mất điểm trên sân nhà, HAGL dồn lên nỗ lực tấn công nhưng các chân sút của họ tỏ ra vô duyên khi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Mãi tới phút 86, sau khi Tawan bị đốn ngã trong vòng 16m50, HAGL mới có được 1 điểm từ cú dứt điểm lạnh lùng trên chấm 11m của Kiatisuk.

Sân Hà Nội: Hòa Phát HN – TMN CSG: 1-3

Lối chơi phòng ngự phản công tiếp tục được đội quân của HLV Đặng Trần Chỉnh áp dụng triệt để khi đối đầu cùng chủ nhà HPHN và họ đã thực hiện thành công khi thủ môn Klymenko có một chiều thi đấu xuất sắc, hóa giải gần như toàn bộ các pha dứt điểm của đối phương.

Tận dụng sự lỏng lẻo của hàng thủ chủ nhà, trong một đợt phản công chớp nhoáng phút 24, Phương Hải (17) từ cánh trái căng ngang chính xác cho Hồ Văn Lợi dễ dàng đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho TMN CSG. Hòa Phát tiếp tục rơi vào thế bế tắc khi gần như chỉ có bộ 3 Brazil Correira-Silva-Santos thi đấu trên sân và phút 47 họ nhận thêm bàn thua thứ 2 sau đòn “hồi mã thương” của đối thủ.

Cũng từ một đợt phản công bên cánh trái, lão tướng Hồ Văn Lợi, bị vây giữa 3 hậu vệ HPHN, khôn ngoan thực hiện động tác giả nhả đường căng ngang cho Chí Thắng xâm nhập vòng cấm tung cú cứa lòng chân trái chính xác hạ thủ môn Thanh Tuấn, ghi bàn thứ 2 cho TMN CSG. Mãi tới phút 72, sau sai lầm của hậu vệ CSG, Huỳnh Điệp mới nhanh chân ghi bàn rút ngắn xuống 1-2 cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực tìm kiếm bàn san bằng tỷ số của HPHN đều bất thành và ở phút 90+2 họ nhận thêm một đòn chí mạng khi Diachenko thực hiện pha phản công thần tốc ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 đồng thời chính thức đưa TMN CSG lên ngôi đầu bảng.

Sân Quy Nhơn: HL Bình Định – Delta Đồng Tháp:2-1

Bàn thắng: Khoa Thanh (12-BĐ) phút 18, Văn Dũng (3-BĐ) phút 35; Duy Quang (6-ĐT) phút 43

Sân Thiên Trường: SĐ Nam Định – Becamex Bình Dương: 3-3

Bàn thắng: NĐ: Figeroa (24) các phút 15, 90+1, Tkachenko phút 80; BD: Kesley (7) các phút 45+1, 50, 84

Sân Vinh PJICO SLNA – LG.HN – ACB: 0 – 0

Mặc dù đội khách chủ động chơi phòng  ngự dày đặc và nhường hoàn toàn khu vực giữa sân cho đối thủ, nhưng suốt 45 phút hiệp 1, PJICO SLNA cũng không 1 lần tạo được tình huống thật sự sắc nét nào về phía khung thành đối phương.

Sang đầu hiệp 2, đội chủ nhà vẫn tiếp tục tấn công ào ạt gây sức ép, nhưng khung thành đội khách vẫn đứng vững. Từ phút 73, HLV Nguyễn Văn Thịnh tung một lúc 2 cầu thủ tấn công vào sân: Phan Thanh Hoàn vào thay Văn Quyến, Abia Kobedi thay Jabulani, tạo cho các đợt tấn công của PJICO SLNA sắc nét hơn.

Phút 75 Hải Nam có một cú vuốt bóng cực mạnh làm bó tay hoàn toàn hàng phòng ngự và thủ môn Phạm Việt Cường, nhưng lại dội xà ngang ra phía sau. Những phút cuối trận đấu, PJICO SLNA tiếp tục tấn công dồn dập, nhưng tỷ số 0 – 0 vẫn được giữ nguyên đến hết trận đấu.

Sân Lạch Tray: Mitsustar Hải Phòng – Đà Nẵng: 2-2

Bàn thắng: HP: Ngọc Thanh (16) phút 47, Francis (23) phút 65; ĐN: Amaobi (9) các phút 4, 27.

Xếp hạng: 1. TMN CSG (13 điểm); 2. Bình Dương (12); 3. HAGL (12); 4. GĐT LA (10); 5. Đà Nẵng (10); 6. HL Bình Định (9); 7. LG HN ACB (8), 8. M. Hải Phòng (8); 9. HP Hà Nội (8); 10. P. SLNA (6); 11. SĐ Nam Định (6); 12. D. Đồng Tháp (3).

MỚI - NÓNG