La Liga 2008 - 2009: Nơi bóng đá đẹp lên ngôi

La Liga 2008 - 2009: Nơi bóng đá đẹp lên ngôi
TPO - La Liga 2008 - 2009 ngập tràn bàn thắng đã kết thúc. Trong bối cảnh lối chơi thực dụng ngày càng được áp dụng thì thành công của Barcelona, Atletico là kết quả của thứ bóng đá đẹp, song cũng rất hiệu quả.

>> Ngả mũ chào Josep Pep Guardiola!

Real Madrid thống trị giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha trong hai mùa giải liên tiếp và đã đến lúc họ phải nhường ngôi vương cho Barcelona. Điều đó không khiến giới hâm mộ bất ngờ. Nhưng, cách mà đội bóng xứ Catalan đánh đổ ngai vàng của kền kền trắng chính là điểm sáng nhất của La Liga mùa giải năm nay.

Nou Camp từng nằm trong tâm bão khi mùa giải mới bắt đầu. Đội bóng khủng hoảng, HLV Frank Rijkaard phải rời băng ghế chỉ đạo. Những công thần như Deco, Ronaldinho cũng khăn gói đi tìm bến đỗ mới. Lúc đó, Barcelona như một mớ bòng bong.

Khi Pep Guardiola lên nắm quyền, chỉ sau một mùa giải, đội bóng xứ Catalan đã lột xác. Họ làm nên lịch sử, khi trở thành đội bóng đầu tiên của Tây Ban Nha đạt được cú ăn ba đầy thuyết phục.

Nhưng, thành công của Barcelona cũng chính là thất bại của Real Madrid. Đây là mùa giải thất bại toàn diện của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha trên nhiều khía cạnh.

Chuỗi trận thăng hoa của các học trò Ramos nhanh chóng bị vùi dập bằng thảm bại 2 - 6 ngay trên sân nhà, trước kình địch Barcelona. Năm trận thua liên tiếp ở giai đoạn cuối mùa giải như xát thêm muối lên vết thương lòng của đoàn ngự lâm quân áo trắng.

Trong khi đó, đối với Villarreal và Valencia, có thể họ không hào hứng với chiếc vé tham dự Europa League, song, hãy nhìn vào thực tế. Mùa giải năm nay, tàu ngầm vàng không còn mạnh như trước, trong khi Valencia lâm vào cảnh nợ nần và nằm bên bờ vực phá sản.

Còn Atletico và Seville, hãy có chút công bằng với họ, vì chính họ là những điểm sáng còn lại ở đấu trường La Liga 2008 - 2009.

Nếu như Seville giành quyền tham dự Champions League theo cách vẫn thường làm thì La Liga mùa này chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của Atletico ở những vòng đấu cuối.

Đang chênh vênh ở vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng ở vòng 32, Los Rojiblancos bỗng thăng hoa và có những bước nước rút thần tốc không thể tin nổi, với chuỗi sáu trận toàn thắng. Kết thúc mùa giải, đội đứng vị trí thứ tư, sau Barcelona, Real và Seville.

Bóng đá là môn thể thao tập thể. Thành công của Atletico không phải của một mình Diego Forlan. Thế nhưng, chính phong độ chói sáng của anh là một trong những yếu tố quyết định chiếc vé tham dự Champions League của Los Rojiblancos.

Chuỗi sáu trận thắng đều mạng đậm dấu ấn của tiền đạo người Uruquay và phần thưởng cho riêng anh là danh hiệu Pichichi với 32 lần lập công.

La Liga 2008 - 2009: Nơi bóng đá đẹp lên ngôi ảnh 1

Danh hiệu Pichichi chính là phần thưởng xứng đáng cho Diego Forland. Ảnh: Reuters.

Barcelona đã vô địch trước tới ba vòng đấu, Real Madrid, Sevill và Atletico Madrid chia nhau những vị trí còn lại tham dự Champions League mùa giải năm sau. Vậy La Liga còn gì để xem ở vòng đấu cuối?

Đó chính là cuộc chiện trụ hạng, tất nhiên, bởi có đến năm cái tên phải chờ La Liga kết thúc mới biết số phận may hay rủi.

Điểm nóng ở vòng đấu cuối chính là trận chung kết ngược giữa Betis và Valladolid trên sân De Lopera và người ta đã đặt vé xuống hạng cho Valladolid. Song, trớ trêu thay, chính kẻ có thể tự quyết định số phận lại không làm được điều đó.

Trong năm cái tên được nhắc đến, Betis có nhiều lợi thế nhất, không chỉ với một điểm nhiều hơn so với Osasuna và Sporting Gijon, mà họ còn được chơi trên sân nhà.

Dẫu vậy, khí thế hừng hực của Betis nhanh chóng bị dập tắt bởi bàn thắng mở tỉ số của Aguire trước khi hiệp một kết thúc. Những cố gắng trong vô vọng của các học trò HLV Nogues trong quãng thời gian còn lại chỉ đem về bàn thắng gỡ hoà của Olivera. 

Điều đó là không đủ để giúp Betis trụ hạng, bởi trong hai trận đấu cùng giờ, Osasuna và Gijon tận dụng thành công lợi thế sân nhà, lấy những điểm số cần thiết.

Kết cục buồn của Betis chính lại là niềm vui của Getafe. Chỉ cần một điểm, Getafe sẽ trụ hạng và họ đã làm được điều đó bằng trận hoà 1 - 1 trên sân của Racing Santander.

Trong khi đó, chiến thắng 2 - 1 ngay trên sân nhà trước Real Madrid vừa đủ giúp Osasuna ở lại La Liga thêm mùa nữa. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của các học trò HLV Camacho suốt một năm qua.

Thống kế La Liga 2008 - 2009

- Vô địch: Barcelona

- Dự Champions League: Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Atletico Madrid

- Dự Europa League: Villarreal, Valencia, Athletic Bilbao

- Xuống hạng: Real Betis, Numancia, Recreativo Huelva

- Vua phá lưới (Pichichi): Diego Forlan của Atletico Madrid với  32 bàn thắng.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.