Lạch Tray kỳ cục án

Lạch Tray kỳ cục án
TP - Liên tiếp vi phạm lệnh cấm của VFF, từ mức độ nhẹ đến nghiêm trọng, nhưng lại được hưởng mức xử lý dưới khung, sân Lạch Tray thực sự đã trở thành thách thức đối với những người làm công tác kỷ luật của Liên đoàn, một dấu hỏi lớn đối với dư luận và những CĐV chân chính.
Lạch Tray kỳ cục án ảnh 1
Sân Lạch Tray đã có 11 "tiền án" -  Ảnh: VSI

Tính tới cuộc họp hôm qua của Ban Kỷ luật VFF, sân Lạch Tray đã tổng cộng bị phạt…11 lần! Một con số có thể coi là kỷ lục, đặt trong bối cảnh XM.HP vừa mới lên hạng được 2 mùa giải và đang thi đấu ở mùa thứ 3.

Án phạt của VFF đối với sân Lạch Tray, theo đó cũng đủ các loại nặng nhẹ: cảnh cáo có, phạt tiền có, thậm chí cả treo sân. Mùa giải 2009 vừa qua đã chứng kiến đội chủ nhà XM.HP từng phải thi đấu trong điều kiện không có khán giả trong trận đấu với ĐT.LA ở vòng 24. Kèm theo đó là khoản tiền phạt 55 triệu đồng.

Có một thực tế là, dù đã hơn chục bận dính án, nhưng theo nhận định chung của nhiều người, các mức phạt VFF áp dụng cho sân Lạch Tray vẫn chưa thực sự đủ sức nặng, nếu không muốn nói là thiếu nghiêm minh.

Ngay như quyết định treo sân ở mùa giải trước, theo một chuyên gia luật, sân Lạch Tray ít nhất phải chịu cảnh đóng cửa 3 trận, mới tương xứng với mức độ vi phạm.

Thực tế là ở thời điểm đó, cũng đã đánh giá vi phạm của sân Lạch Tray là rất nghiêm trọng, nhưng không hiểu vì lý do gì, phút cuối, Ban Kỷ luật VFF lại treo luôn án phạt treo 2 trận còn lại, để tạo lối thoát cho sân nhà của CLB XM.HP.

Theo quyết định sau cuộc họp kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ của Ban Kỷ luật VFF diễn ra chiều qua 7-4, BTC sân Lạch Tray bị phạt 60 triệu đồng, bao gồm: phạt 35 triệu đồng vì để khán giả ném vật thể lạ xuống sân (điều 64 khoản 4), 25 triệu đồng vì để khán giả chửi bới, lăng mạ trọng tài (điều 64 khoản 5).

Tuy nhiên, trước phản ứng mạnh mẽ của báo giới sau cuộc họp, trưởng Ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết, Ban Kỷ luật sẽ xem xét lại do quyết định này chưa có "dấu đỏ".

Quyết định cuối cùng có thể đươc đưa ra trong hôm nay, 8-4.

Luôn luôn trong các vụ xử sân Lạch Tray, cái lý được các nhà dụng luật VFF đưa ra để biện minh cho việc nhẹ tay của mình là, không có sân bóng nào ở VN, CĐV lại đông và cuồng nhiệt như Hải Phòng. Và nữa, "bóng đá thì phải có khán giả".

Dĩ nhiên, không ai phủ nhận những lý luận của Ban Kỷ luật VFF. Nhưng đặt trong hoàn cảnh sân Lạch Tray liên tiếp vi phạm, với đủ các mức độ từ nặng đến nhẹ, đấy rõ ràng không thể là lý do để VFF có thể nương tay. Thực tế, bất chấp việc nhiều lần bị phạt, CĐV Hải Phòng vẫn tiếp tục quậy phá. Như một sự thách thức.

Không thể không nghĩ rằng, chính cách xử án có phần kỳ lạ của Ban kỷ luật VFF đã tạo điều kiện cho các CĐV Hải Phòng gây rối. Trong khi, chỉ với 1 lần vi phạm, sân Thanh Hóa đã bị VFF thẳng tay đóng cửa, ở thời điểm CĐV xứ Thanh cũng nóng không kém gì sân Lạch Tray bây giờ.

Cho đến quyết định xử phạt sân Lạch Tray 60 triệu đồng ngày hôm qua thì thực sự, dư luận hoàn toàn có lý do để đặt câu hỏi, vì sao XM.HP lại luôn nhận được sự ưu ái đến vậy từ phía VFF.

Những chứng cứ được ghi lại trong chiều 4-4 đều cho thấy một điểm, CĐV Hải Phòng đã thực sự biến sân Lạch Tray thành bãi chiến trường vật thể lạ, với mục tiêu hướng tới là cả tổ trọng tài và các cầu thủ Hà Nội T&T. Đi kèm là những lời lẽ không mấy dễ chịu.

Thậm chí, các cầu thủ đội khách chỉ có thể ra về an toàn dưới sự hộ tống nghiêm ngặt của lực lượng an ninh. Cái lý do ông Nguyễn Hải Hường đưa ra thật sự khiến những người yêu bóng đá cả nước phải ngạc nhiên.

"Báo cáo ghi BTC sân đã làm tốt nhiệm vụ, không ảnh hưởng tới trận đấu. Lực lượng an ninh đã ra sân với 100% quân số và đã làm hết mình. Sân Lạch Tray đã bị phạt 11 lần, nhưng là của các mùa giải trước, còn mùa này thì phải tính từ đầu, nên không thể xử theo tình tiết tăng nặng!?".

Nói như ông Hường thì, cả làng thua VFF. 

MỚI - NÓNG