Bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á:

Lại thua người Thái trên sân Thống Nhất

Các cầu thủ nữ Thái Lan ăn mừng chiến thắng thứ 2 liên tiếp của họ trước ĐT nữ Việt Nam ngay trên sân Thống Nhất. Ảnh: T.Thế
Các cầu thủ nữ Thái Lan ăn mừng chiến thắng thứ 2 liên tiếp của họ trước ĐT nữ Việt Nam ngay trên sân Thống Nhất. Ảnh: T.Thế
TP - Cuộc chạm trán giữa hai đội tuyển tại sân Thống Nhất ở bán kết AFF Cup 2015 tối qua đã diễn ra không khoan nhượng và một lần nữa các cô gái Việt Nam lại ngã ngựa trước người Thái.

Tuyển nữ Thái Lan từng đá bại tuyển nữ VN ở trận play-off giành vé dự World Cup 2015 ngay trên sân Thống Nhất hồi tháng 5/2014. Tại Asian Games Incheon 2014, đội tuyển nữ VN thắng Thái Lan 2-1 ở tứ kết để đòi lại món nợ cũ nhưng thời điểm đó Thái Lan không có cặp tiền đạo đang thi đấu tại Thụy Điển là Taneekarn Dangda và Thanatta Chawong.

Giờ đây tất cả cầu thủ nữ tốt nhất của Thái Lan đều có mặt, tại TPHCM, trong đó đặc biệt tiền đạo Nisa Romyen (23) đã chơi rất xuất sắc trong trận bán kết tối qua. Chính Nisa Romyen đã có cú hat-trick trong trận thắng Indonesia và Romyen cũng từng là vua phá lưới vòng loại Asian Cup 2014.

HLV Takashi đã không có bài mới, các cầu thủ nữ Việt Nam vẫn chơi bóng bổng, bóng dài, đá biên như ở vòng bảng thì chỉ thắng được các đối thủ rất yếu như Philippines và Malaysia, khi gặp đội ngang cơ như Thái Lan là cửa thắng rất nhỏ.

Cũng giống HLV Toshiya Miura ở đội U23 Việt Nam và ĐTQG, HLV Norimatsu Takashi của ĐT nữ Việt Nam đã quyết định áp dụng sơ đồ 4-4-2 ở AFF Cup nữ 2015. Đội tuyển nữ VN bao năm qua dưới thời HLV Trần Vân Phát (Trung Quốc) vốn chỉ quen chơi với năm hậu vệ, trong đó có ba trung vệ trong sơ đồ 5-3-2.

Lối chơi của ĐT nữ Việt Nam dù có nhiều nét mới, nhưng khả năng biến hóa và vận dụng chiến thuật theo sơ đồ 4-4-2 của HLV Norimatsu Takashi vẫn chưa được các cầu thủ nữ Việt Nam áp dụng nhuần nhuyễn.

Nhập cuộc tuyển Việt Nam chơi không tốt bị Thái Lan ép sân. Phút 31, Nguyễn Thị Liễu đánh đầu từ cú phạt góc của Tuyết Dung mở tỷ số cho Việt Nam. Từ đó thế trận cân bằng hơn. Phút 52, Nisa Romyen sút chìm cân bằng tỷ số cho Thái Lan.

Đặc biệt là cuối hiệp 2, tuyển Việt Nam chơi ép sân và bỏ lỡ quá nhiều cơ hội nên vào hiệp phụ thứ nhất, mới phút thứ 2, lại Nisa Romyen chớp thời cơ nâng tỷ số lên 2-1 cho Thái Lan.

Trong hiệp phụ thứ 2, hai cầu thủ hậu vệ biên của Thái Lan là Phetwiset và Sunnisa bị chuột rút, Thái Lan chơi với 9 người nhưng tuyển Việt Nam không tận dụng để gỡ hòa được. Cái thiếu của tuyển Việt Nam theo HLV Takashi là kinh nghiệm và bản lĩnh.

Tiếc là đội tuyển Việt Nam đang thăng hoa qua ba trận toàn thắng ở vòng bảng với các chân sút như Minh Nguyệt, Tuyết Dung, Huỳnh Như nhưng họ vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Thái Lan với lối chơi rất quyết liệt.

Ở trận đấu trước đó, Myanmar đã xuất sắc thắng U20 Australia 1-0 để giành quyền vào chơi trận chung kết với Thái Lan.

MỚI - NÓNG