Lập xong kỳ tích, Nishikori mơ về chung kết Pháp Mở rộng

Kei Nishikori vừa đi vào lịch sử quần vợt Nhật Bản.
Kei Nishikori vừa đi vào lịch sử quần vợt Nhật Bản.
TPO - Với việc đánh bại Teymuraz Gabashvili để có mặt ở tứ kết Pháp Mở rộng 2015, Kei Nishikori đã trở thành tay vợt Nhật Bản đầu tiên kể từ năm 1933 vào tới vòng 8 tay vợt nam mạnh nhất của giải đất nện danh giá nhất trong năm.
Tối qua, trong trận đấu vòng 4 với Teymuraz Gabashvili, Kei Nishikori đã có chiến thắng thuyết phục với tỷ số 6-3, 6-4, 6-2 để góp mặt ở tứ kết Pháp Mở rộng 2015. Chiến thắng này giúp hạt giống số 5 của giải trở thành tay vợt nam người Nhật Bản đầu tiên kể từ năm 1933 vào tới vòng 8 tay vợt nam mạnh nhất của giải đất nện danh giá nhất trong năm. Cách đây đúng 82 năm, huyền thoại quần vợt xứ mặt trời mọc là Jiro Satoh cũng đã làm được điều tương tự.

Jiro Satoh sau đó bị loại ngay lập tức, nhưng Nishikori thì không muốn như vậy. Anh muốn hơn thế, thậm chí là cơ mặt ở chung kết. “Tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào giải đấu này và hài lòng khi đã có mặt ở tứ kết. Cho lần đầu tiên và tất nhiên chưa thể dừng lại. 

Tôi muốn tên tuổi mình phải lưu vào lịch sử. Lâu này, người ta luôn không đánh giá cao những tay vợt Nhật Bản nói riêng và châu Á nói chung ở mặt sân đất nện. Tôi muốn thay đổi điều đó”, Nishikori phát biểu.

Tham vọng vào chung kết của Kei Nishikori không phải không có cơ sở nếu biết rằng, đối thủ ở tứ kết của anh là Jo-Wilfried Tsonga, một tay vợt đã bước sang tuổi 30 và không có phong độ ổn định. Nếu vượt qua ngôi sao người Pháp, tay vợt 25 tuổi người Nhật Bản sẽ có hội đối đầu với Stan Wawrinka hoặc huyền thoại Roger Federer. Wawrinka không mạnh trên mặt sân đất nện, còn Federer đã bước sang tuổi 33.

Cũng cần nói thêm rằng, thành tích của Kei Nishikori tại các giải đất nện trong thời gian gần đây là tương đối ấn tượng. Trước khi tới Pháp, anh đã vô địch Barcelona Open 2015. Ngoài ra, trên mặt sân màu đỏ ố này, anh cũng đã có tổng cộng 49 trận thắng và chỉ để thua 19. 

Hồi năm ngoái, Kei Nishikori đã trở thành tay vợt nam châu Á đầu tiên góp mặt ở chung kết một giải Grand Slam. Đó là khi anh đụng Marin Cilic ở trận đấu cuối cùng của Mỹ Mở rộng 2014 (thua 3–6, 3–6, 3–6). Tin rằng đây sẽ là động lực để Nishikori tiếp tục thăng hoa tại Pháp Mở rộng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.