Fabregas và Walcott không thể góp mặt trận chung kết Carling Cup . Ảnh: Reuters |
Trong trận đấu bù thắng Stoke City 1-0 đêm thứ tư, Fabregas chỉ có mặt trên sân vỏn vẹn 14 phút trước khi bị buộc phải rời sân do chấn thương gân kheo. Sau những cuộc thăm khám kỹ lưỡng, các bác sỹ tuyên bố anh không kịp bình phục cho trận quyết chiến trên sân Wembley chủ nhật này.
HLV Arsenal, Arsene Wenger, cũng không hề muốn có thêm rủi ro với Fabregas trong giai đoạn quyết định này của mùa giải, nhất là khi trận chung kết Carling Cup chỉ là khởi đầu cho chuỗi năm trận đấu quan trọng trên bốn đấu trường chỉ trong vòng 13 ngày.
Về phần mình, Fabregas lại tỏ ra rất khát khao được có mặt ở trận đấu này và tuyên bố sẽ nỗ lực đến trước giờ thi đấu. “Tôi đã chờ đợi quá lâu để được mang băng thủ quân Arsenal tham dự một trận chung kết và tôi sẽ không từ bỏ cho tới giây cuối cùng”.
Rất nhiều bạn bè và người thân của anh đã lên kế hoạch đến London từ Barcelona để cổ vũ trận đấu, mà nếu tham dự Fabregas sẽ có cơ hội trở thành cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên nâng cao một chiếc cúp vô địch ở nước Anh.
Trước sự khát khao của cậu học trò, HLV Wenger chỉ còn cách thúc giục toàn đội đoạt danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2005 như một món quà dành tặng Fabregas và các thương binh khác.
“Đó chỉ là một chấn thương nhỏ nhưng chắc chắn Cesc sẽ vắng mặt ngày chủ nhật. Cậu ấy rất thất vọng. Chúng tôi cảm thấy buồn và tiếc cho cậu ấy. Cách duy nhất chúng tôi có thể giúp cậu ấy là đăng quang tại Carling Cup bởi cậu ấy đã đóng góp rất nhiều công sức cho giải đấu này”, HLV Wenger thổ lộ.
HLV Wenger cũng không rõ Fabregas có kịp bình phục cho chuyến hành quân sống còn tới sân Nou Camp vào 8-3 tới hay không. Tuy nhiên, HLV thể lực riêng của Fabregas, Juan Ferrando, tin rằng, ngôi sao người Tây Ban Nha có thể trở lại kịp lúc cho trận quyết chiến. “Cesc chỉ bị chấn thương nhẹ và cậu ấy có thể chơi tại Nou Camp ngày 8-3 tới mà không có vấn đề gì”.
Sự vắng mặt của Fabregas đồng nghĩa với việc Arsenal sẽ thiếu vắng tới bốn cầu thủ trụ cột cho trận chung kết. Cùng dính chấn thương trong trận đấu với Stoke City còn có Theo Walcott (cần dưỡng thương hai tuần), và trước đó là thủ môn Lukasz Fabianski và Thomas Vermaelen.
Tin vui cho người hâm mộ Khẩu thần công là Robin van Persie (chấn thương gân khoeo), Laurent Koscielny (lưng) và Abou Diaby (bắp chân) đều bình phục và sẵn sàng ra sân. Cùng với đó, dù vắng Fabregas và Walcott, trong tay HLV Wenger vẫn còn lực lượng khá dồi dào ở tuyến tiền vệ đủ để lấp chỗ trống như Samir Nasri, Nicklas Bendtner, Andrei Arshavin, Emmanuel Eboué, Tomas Rosicky và Jack Wilshere.