Lee Nguyễn: Hiểu lầm không đáng có với HAGL

Lee Nguyễn: Hiểu lầm không đáng có với HAGL
Đó là tâm sự của tiền vệ đội Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Lee Nguyễn khi anh trở lại VN ngày 19-1 để chuẩn bị cùng HAGL thi đấu V-League 2010.

>> Tối nay, Lee Nguyễn trở lại Việt Nam

Lee Nguyễn: Hiểu lầm không đáng có với HAGL ảnh 1
Lee Nguyễn chụp ảnh lưu niệm với một bệnh nhi ung thư -Ảnh: S.H.

Sáng 20-1, Lee Nguyễn cùng đồng đội làm từ thiện tại khoa ung bướu nhi Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Anh đã có cuộc trò chuyện với phóng viên

Thonglao đã nói lời chia tay với HAGL. Anh nghĩ gì về sự ra đi này?

- Đó là một mất mát khá lớn với cá nhân tôi lẫn CLB. Là đội trưởng của tuyển Thái Lan, trình độ kỹ thuật và tầm ảnh hưởng của Thonglao với HAGL rất lớn và là mẫu cầu thủ không dễ tìm vào lúc này.

Có hay không sự mâu thuẫn giữa anh và Thonglao?

- Ai nói thì tùy họ, tôi chỉ nói tôi và Thonglao là bạn thân thiết. Nếu giữa chúng tôi có mâu thuẫn thì làm sao tôi ghi được 13 bàn thắng ở mùa rồi, trong đó có đến một nửa từ đường chuyền của Thonglao. Có Thonglao bên cạnh, tôi được sẻ chia gánh nặng và sức ép rất nhiều. Mất một người bạn như vậy, tôi buồn lắm! Đồng thời sức ép sẽ dồn lên tôi nhiều hơn ở V-League 2010.

CLB HAGL giúp bệnh nhi ung thư 100 triệu đồng

Ngày 20-1, HLV Kiatisak, Lee Nguyễn và các cầu thủ, thành viên CLB HAGL đã đến thăm các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Tại đây, CLB HAGL đã giúp lắp đặt tivi, đầu máy, đầu thu kỹ thuật số... cho toàn bộ các phòng bệnh để các em có thêm điều kiện giải trí. Tổng chi phí cho công trình này là 100 triệu đồng và sẽ được bàn giao cho khoa ung bướu trước tết âm lịch.

Ngoài ra, toàn bộ ban huấn luyện, các cầu thủ và nhân viên văn phòng HAGL cũng đã giao lưu và tặng quà tết cho 160 bệnh nhi (kẹo, bánh, sữa, bóng thi đấu và tiền mừng tuổi, trị giá mỗi phần quà là 200.000 đồng). Không ít cầu thủ đã rơi nước mắt khi chứng kiến những ca bệnh hiểm nghèo của các bệnh nhi ở đây.

Do bất đồng quan điểm anh đã muốn chia tay với HAGL?

- Sau mỗi mùa bóng, tôi và CLB phải ngồi lại với nhau để cụ thể hóa một số vấn đề. Việc này, tôi giao hết cho người đại diện. Nhưng ông ấy cũng là đại diện của hơn 100 cầu thủ quốc tế và ông ta thường xuyên bay khắp châu Âu, Nam Mỹ để làm việc. Hằng tuần, ông ấy chỉ dành 30 phút để giải quyết công việc của tôi.

Do quá bận bịu việc chuyển nhượng nên ông ấy đã quên những yêu cầu từ HAGL về hợp đồng của tôi. Điều này gây cho tôi nhiều thiệt thòi trong thời gian qua và dẫn tới sự hiểu lầm không đáng có với HAGL. Sự thật là như vậy và không hề có chuyện tôi muốn rời VN hoặc muốn chuyển sang đá cho một CLB khác ở VN.

Anh nói gì về ba tuần tập luyện cùng CLB Arsenal (Anh)?

- Trong thời gian đó, tôi có được ba buổi tập rất đáng giá với đội hình A của Arsenal do HLV Arsene Wenger hướng dẫn. Tuy thời gian không nhiều nhưng giúp tôi có được nhiều kinh nghiệm quý giá về chiến thuật, kỹ thuật của một CLB đẳng cấp hàng đầu thế giới. Tôi luôn ước mong được trở lại tập luyện cùng CLB này hằng năm.

Vắng mặt ở giai đoạn chuẩn bị sức bền, liệu thể lực có là rào cản với anh?

- Không quá âu lo về điều này bởi tôi đã thuê HLV hướng dẫn thể lực suốt ba tuần trước khi trở lại VN. Vì vậy, tôi khẳng định rằng thể lực của tôi không thua kém các đối thủ ở V-League 2010.

Mùa này, theo anh, thứ hạng của CLB có được cải thiện?

- Việc HAGL có vô địch hay không sẽ phụ thuộc sự nỗ lực của toàn đội.

Anh biết gì về tân HLV trưởng Kiatisak?

- Thông tin từ Internet, từ bạn bè cho tôi biết HLV Kiatisak từng là một cầu thủ lớn và là đội trưởng đội tuyển Thái Lan trong nhiều năm. Ông ấy cũng đoạt hai chức vô địch V-League cùng HAGL. Tôi nghĩ rằng kinh nghiệm trận mạc và được đào tạo qua các lớp HLV quốc tế sẽ giúp HLV Kiatisak đưa HAGL trở thành đội bóng đáng gờm ở mùa này.

Xin cảm ơn anh.

Theo Sĩ Huyên
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG