Lee Nguyễn mờ nhạt, TPHCM thắng 10 người của Hà Tĩnh

Lee Nguyễn có màn ra mắt chưa ấn tượng trong màu áo Tp Hồ Chí Minh. (ảnh Viên Viên)
Lee Nguyễn có màn ra mắt chưa ấn tượng trong màu áo Tp Hồ Chí Minh. (ảnh Viên Viên)
TPO - CLB bóng đá Tp Hồ Chí Minh đã có chiến thắng đầu tay dưới thời HLV Mano Polking, khi đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0 ở trận đấu thuộc vòng 2 LS V-League 2021, diễn ra tối 24/1 trên sân Thống Nhất.

Tiền vệ Lee Nguyễn có tên trong đội hình xuất phát sau khi hoàn thành thời hạn cách ly theo quy định phòng chống dịch COVID-19. Sự xuất hiện của Lee Nguyễn thu hút đông đảo CĐV tới sân Thống Nhất theo dõi trận đấu. Trong số này có cả bầu Đức của HAGL.

Tuy nhiên, đây là trận đấu Tp Hồ Chí Minh chơi khá thiếu ấn tượng. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, các pha tấn công của đội chủ nhà khá rối rắm, không có đường nét. Màn trình diễn của Lee Nguyễn chỉ ở mức tròn vai. Anh không có pha bóng nào nổi bật trong suốt thời gian xuất hiện trên sân, trước khi bị thay ra ở phút 72.

Ngược lại, dù thi đấu trên sân khách, các học trò của HLV Phạm Minh Đức chơi rất tự tin. Điều đáng tiếc nhất của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hôm nay có lẽ là khả năng dứt điểm. Cho đến phút 35, các cầu thủ Hà Tĩnh đã có 3 tình huống đối mặt thủ môn Thành Thắng đều ở cự li gần nhưng lần lượt Tuấn Hải, Quách Tân và Claudecir đều không tận dụng thành công.

Lee Nguyễn mờ nhạt, TPHCM thắng 10 người của Hà Tĩnh ảnh 1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất lợi khi mất Kelly ngay phút 35 do lỗi phản ứng trọng tài (ảnh Viên Viên)

Pha dứt điểm ở phút 14 của Tuấn Hải đưa bóng đi trúng cột dọc. Ở phút 17, Quách Tân dứt điểm quá lành dù trong tư thế trống trải không người kèm và chỉ cách khung thành Tp Hồ Chí Minh khoảng 10m. Tương tự, phút 34 Claudecir cũng sút quá lành khi đối mặt Thành Thắng.

Bước ngoặt trận đấu diễn ra ngay sau tình huống bỏ lỡ của Claudecir. Do lỗi phản ứng, Kelly nhận thẻ vàng thứ 2 từ trọng tài Nguyễn Ngọc Châu, bị truất quyền thi đấu.

Với lợi thế hơn người, Tp Hồ Chí Minh đẩy mạnh tấn công nhiều hơn, đặc biệt từ hiệp 2. Tuy nhiên, các pha phối hợp của đội chủ nhà vẫn khá rời rạc. Tới phút 62, Tp Hồ Chí Minh mới có bàn thắng mở tỉ số nhờ pha toả sáng cá nhân của Võ Huy Toàn. Xuất phát từ pha đá phạt góc bên cánh trái của Lee Nguyễn, bóng bị hậu vệ Hà Tĩnh phá ra tới chân Huy Toàn và sau 1 nhịp xử lý, cựu tiền vệ tuyển Việt Nam tung pha dứt điểm cực hiểm xuyên qua một loạt cầu thủ, làm tung lưới Hà Tĩnh.

Lee Nguyễn mờ nhạt, TPHCM thắng 10 người của Hà Tĩnh ảnh 2 Claudecir và các đồng đội nhận thất bại thứ 2 ở V-League khi không tận dụng được các cơ hội tạo ra trước Tp Hồ Chí Minh (ảnh Viên Viên)

Tới phút 72, Tp Hồ Chí Minh tiếp tục có bàn thắng thứ 2. Da Silva đột phá qua 5 cầu thủ Hà Tĩnh trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc trái, nhân đôi cách biệt. Sau bàn thắng này, HLV Mano Polking rút Lee Nguyễn rời sân.

Nỗ lực sau đó của Hà Tĩnh không đem lại kết quả, đội khách phải chịu thất bại 0-2. Đây là trận thua thứ 2 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, sau thất bại 1-2 trước Quảng Ninh ở vòng 1. Tp Hồ Chí Minh trong khi đó có 3 điểm đầu tay dưới thời HLV Mano Polking.

Lee Nguyễn mờ nhạt, TPHCM thắng 10 người của Hà Tĩnh ảnh 3
MỚI - NÓNG