Leicester cầm chân Man City, Arsenal giữ ngôi đầu

Hai thủ môn đã chơi tốt, khiến không bên nào có thể ghi bàn. Ảnh: GC.
Hai thủ môn đã chơi tốt, khiến không bên nào có thể ghi bàn. Ảnh: GC.
"Những chú cáo" mất ngôi đầu giải Ngoại hạng khi thủ hòa 0-0 với Man City trong trận đấu muộn ở vòng 19 hôm 29/12.

Leicester dẫn đầu giải Ngoại hạng vào Giáng sinh nhưng không phải là nhà vô địch lượt đi. Ngôi đầu đã đổi chủ khi Leicester chỉ có một điểm khi đấu với Man City trên sân nhà. Arsenal nhờ đó giữ vị trí thứ nhất với cùng 39 điểm với Leicester nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Man City xếp thứ ba với ba điểm ít hơn.

Trận hòa với một đội bóng mạnh như Man City đã tổng kết một hành trình kỳ diệu của Leicester. Trước CLB có giá trị đội hình hơn gấp 12 lần, "Những chú cáo" không hề tỏ ra lép vế. Man City có những cơ hội ngon ăn để kết liễu trận đấu và đội chủ sân King Power cũng thế. Thủ môn Joe Hart tan trận đã vỗ tay khi biết rằng Man City ra về với một điểm. Những phút cuối trận, Leicester là đội chơi áp đảo hơn và suýt có bàn thắng quyết định.

Leicester cho thấy sự ổn định trong suốt giai đoạn lượt đi, dù là thi đấu với đội bóng nào. Thầy trò HLV Claudio Ranieri mùa này chỉ chịu hai thất bại, trước Arsenal và Liverpool.

Man City có phong độ cao khi đá ở sân nhà nhưng không duy trì được điều đó nếu chơi trên sân khách. Mùa này, đội chủ sân Eithad có ba thắng, ba hòa, ba bại khi phải làm khách, ghi tám bàn và để lọt lưới tương đương. Trận thắng sân khách gần nhất của Man City diễn ra cách đây hơn ba tháng, trước Crystal Palace. Sự thiếu hiệu quả khi chơi xa nhà sẽ là vấn đề HLV Manuel Pellegrini cần quan tâm trong giai đoạn lượt về, nếu muốn giúp Man City lên ngôi vô địch.

Man City chơi hay hơn trong hiệp một, đặc biệt là ở 30 phút đầu tiên. Đội khách chủ yếu tấn công bên cánh phải, với sự dâng cao của Bacary Sagna cùng sự cơ động của Kevin De Bruyne và Raheem Sterling. Phút 18, Sterling khiến thủ môn Kasper Schmeichel có pha cứu thua đầu tiên từ tình huống dứt điểm nhanh trong vòng cấm.

Leicester cầm chân Man City, Arsenal giữ ngôi đầu ảnh 1

Sterling có ba cơ hội dứt điểm nhưng chưa đủ khó để hạ Schmeichel. Ảnh: Reuters.

Cựu tiền vệ Liverpool có thêm hai cơ hội dứt điểm nữa nhưng không thể giúp Man City có bàn mở tỷ số. Đội khách, dù tấn công nhiều, vẫn chưa tạo áp lực đủ lên hàng phòng ngự Leicester. Điều đó khiến Sergio Aguero không có lần nào nhận bóng trong tư thế thuận lợi để thử tài thủ môn đội bạn.

Tiền đạo người Argentina chỉ chơi 62 phút rồi rời sân. Aguero là một tiền đạo đẳng cấp nhưng mùa bóng này anh không thể hiện được nhiều vì những chấn thương liên tiếp. Cơ hội rõ ràng nhất của anh trước Leicester là cú dứt điểm thiếu chính xác ở khoảng cách 6 mét.

Leicester cầm chân Man City, Arsenal giữ ngôi đầu ảnh 2

Aguero có 7 bàn mùa này, nằm trong số đó đến từ trận thắng Newcastle. Ảnh: AFP.

Cơ hội rõ ràng nhất của Leicester đến trong hiệp một, từ tình huống để mất bóng của Fernandinho. Danny Drinkwater chuyền bóng cho Jamie Vardy, giúp chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn đối diện với khung thành Joe Hart. Nhưng Vardy lần này lại dứt điểm vọt xà sau pha bứt tốc.

Hiệp hai thế trận diễn ra cân bằng hơn, nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).