2giờ sáng ngày 5/7: Italia - Đức

Lịch sử đứng về Thiên thanh

Lịch sử đứng về Thiên thanh
TPO - Cuộc khủng hoảng bóng đá trong nước dường như đang đem lại một sức mạnh vô hình cho đội tuyển Italia tại World Cup 2006.
Lịch sử đứng về Thiên thanh ảnh 1
Cuộc đối đầu duyên nợ

Đoàn quân "Azzurri" đang hướng tới trận chung kết đầu tiên kể từ năm1994, nhưng trước hết phải đả bại chủ nhà Đức tại Dortmund rạng sáng mai.

Lần gần đây nhất Italia lên ngôi là tại World Cup 1982. Một kịch bản lịch sử cũng đang lặp lại với người Italia, bởi năm đó là hai năm sau khi bóng đá nước này có vụ scandal dàn xếp tỷ số mà kết cục là hai ông lớn AC Milan và Lazio bị đánh tụt hạng.

Còn Paolo Rossi, cầu thủ bị cấm thi đấu 3 năm đã được giảm án để trở lại đội tuyển và trở thành người hùng khi đưa Italia lên ngôi, còn ông là Vua phá lưới với 6 bàn thắng, trong đó có bàn thắng khai mào chiến thắng 3-1 trong trận chung kết trước Tây Đức.

24 năm sau, Italia lại dính vào vụ sacandal lớn không kém khi có đến 4 ông lớn Serie A là Juventus, AC Milan, Lazio và Fiorentina dính chàm. Tuy nhiên, tất cả 23 cầu thủ trong đoàn quân "Azzurri" lại không có cá nhân nào dính tới mà chủ yếu là các quan chức các đội bóng.

"Từ ngày bắt đầu tập trung, 22/5, chúng tôi như đã đi trên một chiếc thuyền hướng về phía trước cho đến ngày hôm nay", trợ lý HLV Luigi Riva - chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Italia cho biết trước trận đấu. Riva cũng chính là thành viên đội tuyển Italia có mặt trong trận bán kết với Tây Đức năm 1970.

Sau khi hòa 1-1 sau 90 phút, Tây Đức đã vươn lên dẫn trước 2-1 nhờ công của huyền thoại Gerd Mueller. Đoàn quân "Azzurri" lại quật khởi lên 3-2 do công của Tacisio Burgnich và Riva sau 105  phút.

Mặc dù Mueller đã san bằng cho "Mannschaft" (biệt danh của tuyển Đức) ở phút thứ 110, nhưng bàn thắng của Gianni Rivera trong những phút cuối hiệp phụ thứ hai đã giúp Italia có chiến thắng chung cuộc 4-3, trước khi thua Brazil trong trận chung kết. 

Đây được xem là 1 trong 3 trận đấu kinh điển nhất của bóng đá thế giới cho đến ngày nay.

Italia đã có trận đấu tứ kết dễ dàng khi hạ Ukraine 3-0. Hậu vệ Gianluca Zambrotta chính là người thi đấu xuất sắc nhất trong trận đấu đó, khi là người mở tỷ số bằng cú sút xa và chuyền như đặt để Luca Toni ấn định tỷ số 3-1.

"Chúng tôi muốn vào chung kết" Toni nói. "Italia đối đầu với Đức sẽ là trận đấu khó khăn. Họ có lợi thế nhưng chúng tôi sẽ có một trận đấu tuyệt vời”.  Thuận lợi của Italia là Zambrotta có thể chơi cả hai cánh rất tốt.

Bên cạnh đó, tiền vệ phòng ngự Gattuso sẽ là nút chắn hiệu quả trong lối chơi "cateneccio" trước sức tấn công của chủ nhà. Tuy nhiên, Gattuso đã bị 1 thẻ vàng, nếu cứ tiếp tục chơi quyết liệt, có thể Italia đi tiếp nhưng anh sẽ vắng mặt. Liệu “máy ủi” Gattuso sẽ chùn chân chăng?

Italia luôn nổi tiếng với hàng phòng ngự và giải lần này cũng mới chỉ lọt lưới 1 lần sau 5 trận, mà đó là bàn thắng đá phản lưới nhà của hậu vệ trẻ Cristian Zaccardo. Trung vệ Alessandro Nesta gần như sẽ tiếp tục vắng mặt trận thứ 3 liên tiếp do chấn thương đùi, nhưng HLV Lippi đã có Marco Materazzi, người sẽ trở lại sau án phạt thẻ đỏ trong trận đấu với Australia ở vòng hai.

Chủ nhà Đức bước vào trận bán kết sau khi vượt qua Argentina ở loạt đấu 11m. Người Đức vẫn còn nhớ thất bại 1-4 trước Italia trong trận giao hữu cách đây 4 tháng (ngày 1/3). Sau trận đấu đó, nhiều người đã yêu cầu HLV Juergen Klinsmann từ chức và cho rằng "Mannschaft" chỉ có thể lọt vào vòng hai tại World Cup 2006.

Lịch sử đứng về Thiên thanh ảnh 2
nhưng lịch sử đang đứng về Italia

Tuy nhiên, Klinsmann đã truyền cảm hứng phong cách tấn công vào tuyển Đức để rồi nhanh chóng hạ gục Thụy Điển 2-0 ở vòng hai, hiên ngang có mặt ở tứ kết rồi giờ là bán kết.

Miroslav Klose sẽ là niềm hy vọng khi đang có 10 bàn thắng tại các kỳ World Cup, nhưng anh lại không có phong độ tốt trong trận đấu trước và bị thay ra ở phút 80 dù đã gỡ hòa bằng một pha đánh đầu trước đó.

Thủ môn Jens Lehmann, người đã quá xuất sẵc khi cản phá được 2 quả penalty của Argentina sẽ là chốt chặt cuối cùng trước hàng phòng thủ dù đây chỉ là mới lần thứ 11 khoác áo "Mannschaft”. “Tôi không sống ở Đức, nhưng tôi đang và sẽ hòa chung không khí ăn mừng của người dân”, Lehmann cho biết.

Đức sẽ mất tiền vệ Torsten Frings sau khi Ủy ban kỷ luật FIFA cấm anh do vụ anh đánh cùi chỏ vào một cầu thủ Argentina trong trận tứ kết như băng vieo đã ghi lại được.

Italia và Đức cũng đã từng hòa không bàn thắng tại vòng bảng World Cup các năm 1962 và 1978. Đội chiến thắng sẽ  sẽ gặp đội thắng trong trận đấu bán kết 2 giữa Bồ Đào Nha và Pháp tại Berlin vào ngày 9/7, trong khi đội thua sẽ tranh giải 3 vào ngày 8/7 ở Stuttgart.

Đội hình ra sân:

Đức: Lehmann, Friedrich, Metzelder, Mertesacker, Lahm, Schneider, Borowski, Ballack, Schweinsteiger, Podolski, Klose

Italia: Buffon, Zambrotta, Materazzi, Cannavaro, Grosso, Perrotta, Pirlo, Gattuso, Totti, Toni, Gilardino

Trọng tài: Benito Archundia (Mexico)

MỚI - NÓNG