Liverpool - Chelsea liên thủ chống MU

Liverpool - Chelsea liên thủ chống MU
TP - Các nhà cầm quân của Liverpool lẫn Chelsea đang xích lại gần nhau để hy vọng rút ngắn khoảng cách giữa họ và MU.
Liverpool - Chelsea liên thủ chống MU ảnh 1
Fernando Torres - một trụ cột của Liverpool

Sau khi dìm "chết đuối" không thương tiếc gã khổng lồ Real Madrid tại cảng biển Liverpool với tỷ số thắng 4-0, chung cuộc Liverpool đã chính thức loại người khổng lồ Tây Ban Nha ra khỏi cuộc chơi giầu tiền bạc nhất thế giới để lọt vào tứ kết cúp C1 châu Âu với tỷ số rất khó tin 5-0.

Một lần nữa Liverpool cho thấy cái duyên C1 của họ đang rất "son". Fernando Torres đã trở thành cầu thủ hay nhất trận đấu với bàn mở tỷ số phút 16. Anh còn là nguồn cổ vũ cho đồng đội làm nên trận thắng không thể tranh cãi khiến Rafa Benitez rất hài lòng.

Trận này Steven Gerrard tham dự trận đấu thứ 100 tại cúp C1 và đã được Torres tạo cơ hội cho ghi được tới 2 bàn thắng, có 1 bàn trên chấm phạt đền, vào lưới Iker Casillas.

Loại Real Madrid ở cúp C1, Liverpool lần thứ 4 lọt vào tứ kết trong 5 mùa cúp qua. Đây là sự mở đầu vô cùng thuận lợi cho Liverpool trong tuần thi đấu hết sức quan trọng của mình. Ít ngày nữa Liverpool sẽ hành quân tới Old Trafford đương đầu với Manchester United (MU) đang rất mạnh ở giải trong nước.

Rất lạc quan sau chiến thắng, HLV Benitez nói: "Ở cúp C1 mọi sự đã rõ ràng. Chúng tôi sẽ còn vào sâu hơn và chúng tôi đang nghĩ tới một trận chung kết như cách đây 4 năm chúng tôi từng lọt vào.

Tại giải quốc gia cuộc đương đầu với MU trên sân của họ tuần này là trận đấu hết sức quyết định. Thắng chúng tôi vẫn còn hy vọng. Nếu thua mọi sự sẽ khó khăn hơn nhiều. Khi ấy chúng tôi sẽ buộc tập trung cho cúp C1".

Quả thật đây là tuần thi đấu rất quan trọng của thầy trò Benitez. Trong một tuần họ phải đương đầu với 2 CLB lớn nhất và mạnh nhất châu Âu. Liverpool đã vượt qua Real Madrid, thách thức trước MU còn lớn hơn rất nhiều.

LỊCH THI ĐẤU (Ngày- giờ Việt Nam)

14/3/2009: Machester United/Liverpool ( 19h45).

22h00: Arsenal/Backburn, Bolton/Fulham, Everton/Stoke City, Hull City/Newcastle, Boro/Portsmouth, Sunderland/Wigan.

15/3/2009: Chelsea/M.City (20h30), Aston Villa/Tottenham.

17/3/2009: West Ham/West Bromwich.

Trong lúc Benitez động viên học trò của mình, Guus Hiddink, sau khi đã loại được Juventus bằng trận hoà 2-2 chung cuộc 3-2, cũng đã lên tiếng. Ông công khai cổ vũ cho Liverpool trong trận đại chiến diễn ra vào cuối tuần trước chủ sân MU.

Hiddink nói: "Không có lý do gì để Liverpool phải chùn bước trước MU. Tại giải quốc gia Chelsea và Liverpool không còn gì để mất. Tôi rất hy vọng Liverpool sẽ cầm chân được MU ngay trên thánh địa của họ.

Nếu làm được điều này Chelsea sẽ có thêm quyết tâm trong cuộc tiếp M.City sau đó 24 giờ. Tôi hy vọng khoảng cách giữa Liverpool- Chelsea và MU sẽ được rút ngắn lại một cách đáng kể".

Sau một loạt những trận thắng diễn ra ở vòng đấu cuối tuần trước MU chơi thiếu một trận nhưng vẫn hơn cả Chelsea và Liverpool tới 7 điểm, vào lúc bóng đá Anh còn 10 vòng đấu cuối cùng.

Nếu những toan tính và mong ước của Hiddink thành hiện thực, cánh cửa chạy đua tới chức vô địch của bóng đá Anh sẽ một lần nữa được mở tung ra, biến giải vô địch Anh càng trở nên hấp dẫn, thú vị...

MỚI - NÓNG