Liverpool dự chi 30 triệu bảng để thay thế thủ quân

Liverpool sẵn sàng trả 30 triệu bảng để có Rakitic.
Liverpool sẵn sàng trả 30 triệu bảng để có Rakitic.
TPO - Để tìm người thay thế thủ quân Steven Gerrard trong tương lai gần, Ban lãnh đạo Liverpool đã để mắt tới Ivan Rakitic. Theo tiết lộ từ Metro, The Kop sẵn sàng chi ra 30 triệu bảng để mua đứt hợp đồng của tiền vệ tài năng này với Sevilla.

Steven Gerrard đang có một mùa giải chói sáng, gánh trên vai giấc mơ đưa Liverpool đến với ngôi vô địch Premier League sau 23 năm dài đằng đẵng chờ đợi. Nhưng có một sự thật rằng, người thủ quân của The Kop đã bước sang tuổi 33 và những năm đỉnh cao không còn dài nữa. Về lâu về dài, “Lữ đoàn đỏ” cần phải lên phương án thay thế người đội trưởng giàu nhiệt huyết.

Hiện hàng loạt mục tiêu đã xuất hiện trong tầm ngắm của HLV Brendan Rodgers, trong đó nổi bật có Ivan Rakitic. Tiền vệ 26 tuổi người Croatia đã có những mùa giải chói sáng trong màu áo Sevilla. Từ đầu mùa tới nay, anh ra sân 51 trận, ghi 17 bàn và có 14 đường kiến tạo thành công, nằm trong số những cầu thủ hiệu quả nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại.

Theo Metro, Rodgers đã cử tuyển trạch viên tới theo dõi Rakitic thi đấu và đặt vấn đề với Sevilla. Đội bóng thành phố cảng sẵn sàng trả 30 triệu bảng để có sự phục vụ của cầu thủ này. Phía Sevilla chưa đưa ra câu trả lời, nhưng có lẽ họ cũng đã bị phân tân. 30 triệu bảng quả là một con số quá lớn nếu biết rằng, tháng 1.2011, họ chỉ phải trả Schalke 2,2 triệu bảng để có Rakitic.

Hồi tháng 2 vừa qua, Rakitic đã đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn tới 2018 với Sevilla, hưởng mức lương 5 triệu bảng/năm và nâng điều khoản phá vỡ lên mức 33 triệu bảng. Nghĩa là, số tiền mà Liverpool đề nghĩ đã tiệm cận con số có thể mua đứt hợp đồng của Rakitic.

Bản thân Rakitic cũng đã không ít lần để ngỏ khả năng gia nhập một đội bóng lớn hơn, nơi anh có thể chinh phục những danh hiệu lớn nhất. Trong màu áo Sevilla, Rakitic chỉ quanh quẩn tại La Liga và Europa League. Nếu về với Liverpool mùa tới, gần như chắc chắn anh sẽ được tham dự Champions League. Một viễn cảnh buộc nhạc trưởng 26 tuổi này phải thèm thuồng.

MỚI - NÓNG