Liverpool gục ngã trước Tottenham

Liverpool gục ngã trước Tottenham
TPO - Được đánh giá sẽ làm nên bất ngờ trong mùa giải năm nay, thế nhưng, các cầu thủ Liverpool gây thất vọng lớn khi gục ngã trước Tottenham với tỉ số 1 - 2 trong trận đấu cuối vòng một Premier League, diễn ra đêm qua.
Liverpool gục ngã trước Tottenham ảnh 1

Assou-Ekotto (trái) mở hàng cho chiến thắng của Tottenham trong mùa giải mới. Ảnh: BBC.

Khó có thể tưởng tượng được Liverpool lại chơi yếu kém đến thế. Ngoài sự chắc chắn của Reina trong khung thành, tất cả các vị trí trên sân đều chơi dưới sức. Gerrard mờ nhạt ở khu vực giữa sân, Torres mất hút trên hàng tiền đạo, trong khi đôi cánh Babel - Kuyt chơi vật vờ những những cái bóng.

Trái ngược với hình ảnh bạc nhược của Liverpool, đội chủ nhà Tottenham thể hiện khí thế hừng hực và quyết tâm giành chiến thắng cao độ. Bằng lối đá kỹ thuật và hiệu quá, chắc chắn Tottenham sẽ gây ấn tượng mạnh trong mùa giải năm nay.

Sự thận trọng trong lối chơi khiến trận mở màn của cả Liverpool và Tottenham diễn ra không thật hấp dẫn. Sự cân bằng về mặt thế trận được phá vỡ khi Tottenham đá khởi sắc hơn nhờ sự năng nổ của Modrid và Lennon ở hai cánh.

Phút 30, tỉ số suýt nữa được mở cho các cầu thủ Tottenham khi Robbie Keane đánh đầu cực mạnh sau pha tạt bóng của Modric. Nhưng, bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ thành Jose Reina.

Chơi xông xáo, nhưng Keane lại quá vô duyên trong các tình huống dứt điểm. Đội trưởng của Tottenham bỏ lỡ tới ba cơ hội có thể ghi bàn mở tỉ số và điều đó buộc hàng hậu vệ của Tottenham phải lên tiếng.

Phút 43, Tottenham được hưởng quả đá phạt ngoài vòng cấm. Huddlestone sút bóng đập hàng rào bật ra đúng vị trí của Assou-Ekotto. Sau một nhịp chỉnh bóng, hậu vệ cánh trái của Tottenham tung cú nã đại bác tung lưới thủ thành Reina, mở tỉ số trận đấu cho đội chủ nhà.

Hiệp hai bắt đầu trong sự dồn lên tấn công nhằm tìm bàn gỡ của Liverpool. Liên tục Gerrard, Torres khuấy đảo hàng phòng ngự Tottenham bằng tốc độ và kỹ thuật.

Phút 55, Glen Johnson xâm nhập vòng cấm và anh bị thủ thành Gomes đốn ngã. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền và thủ quân Gerrard bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt 11 mét, ghi bàn thắng gỡ hòa 1 - 1 cho Liverpool.

Chưa kịp vui với bàn thắng của Gerrard, Liverpool tiếp tục nhận bàn thua thứ hai chỉ sau đó chưa đầy năm phút. Toàn bộ hàng phòng ngự Liverpool chơi như mơ ngủ khi để trung vệ Bassong băng xuống đánh đầu tung lưới thủ thành Reina, sau đường tạt bóng của Modric ở phút 59 của trận đấu.

Tình thế buộc Benitez phải tung cả Voronin và Benayoun vào sân. Thế nhưng, sự chắc chắn ở hàng phòng ngự của Tottenham cùng lối chơi uể oải, thiếu nhiệt huyết của các cầu thủ Liverpool, buộc họ phải nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải mới.

MỚI - NÓNG