Chung kết Cup FA:
Liverpool lại giành Cup trên chấm phạt đền
Đội trưởng Gerrad và Cup FA |
Trận chung kết Cup FA lần thứ trên sân vận động Thiên niên kỷ thành phố Cardiff, xứ Wales này có cái gì đó rất giống với trận chung kết Cup C1 năm ngoái:
Cũng đội Liverpool bị thủng lưới rất sớm, bị dẫn sâu và lâm vào cảnh rượt đuổi tỷ số gần như suốt trận.
Cũng phải nhờ đến tài năng đặc biệt của đội trưởng S. Gerrad làm động lực xốc cả đội Liverpool dậy trong thời điểm tưởng như đã vô vọng để thu hẹp khoảng cách rồi san bằng tỷ số.
Cũng tỷ số 3 - 3 khép lại hai hiệp chính và 2 hiệp phụ.
Và cuối cùng là những cú đẩy bóng của thủ môn Liverpool trong loạt đá luân lưu.
Đội hình hai đội Liverpool: Reina, Finnan, Carragher, Hyypia, Riise, Gerrard, Alonso (Kromkamp 67), Sissoko, Kewell (Morientes 48), Cisse, Crouch (Hamann 71). Dự bị khộng được sử dụng: Dudek, Traore. Thẻ vàng: Carragher, Hamann. Bàn thắng: Cisse 32, Gerrard 54, 90. West Ham: Hislop, Scaloni, Ferdinand, Gabbidon, Konchesky, Benayoun, Fletcher (Dailly 77), Reo-Coker, Etherington (Sheringham 85), Ashton (Zamora 71), Harewood. Dự bị không được sử dụng: Walker, Collins. Thẻ vàng: Ashton. Bàn thắng: Carragher 21 (phản lưới nhà), Ashton 28, Konchesky 64. |
Chỉ khác ở chỗ đối thủ của Liverpool không phải là AC Milan mà là West Ham và người đứng trong khung thành là Reina chứ không phải là Dudek.
Liverpool đã giành Cup trong một trận đấu nghẹt thở mà cuối cùng các cầu thủ, cả kẻ thắng, người bại rời sân với bước đi suy kiệt, nhiều người trong họ tập tễnh bởi đã cống hiến đến chút sức lực cuối cùng sau 4 hiệp đấu, cả chính lẫn phụ.
Mặc dù trước trận đấu, Liverpool được đánh giá cao hơn hẳn, nhưng thực tế trận đấu có nhiều thời điểm mà người xem tin chắc là West Ham là đội sẽ giành Cup. Nhìn toàn cục, họ chính là những người đã chơi sắc sảo hơn và đã nắm lợi thế cho đến phút thứ 90.
Điều mà họ thiếu chính là những cầu thủ lớn kiểu như Gerrad và kinh nghiệm trên chấm phạt đền.
Vẻ đẹp của West Ham trong trận chung kết này cho thấy toàn bộ cái đặc biệt và lãng mạn của giải đấu Cup, sự khác biệt của nó so với giải Ngoại hạng.
Mừng cho Liverpool và cảm ơn West Ham.
Diễn biến trận đấu
Với sự năng nổ của các tiền vệ Benayon, Etherington và sức càn phá của hai tiền đạo Harewood, Ashton, West Ham tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm trong 20 phút đầu tiên của trận đấu. Tiền đạo Ashton đã vài lần tung ra những cú sút mạnh về phía khung thành của thủ môn Reina, nhưng bóng khi thì trúng vào hậu vệ, khi thì đi chệch cột dọc.
Một trong những đợt tấn công như thế đã dẫn tới bàn thắng đầu tiên. Phút thứ 21, Alonso của Liverpool (thi đấu trong hiệp 1 rất mờ nhạt, có thể do chưa hồi phục sau chấn thương) để mất bóng; Ashton của West Ham được bóng ở trung tâm trước vòng 16m50 của Liverpool. Nhận thấy hậu vệ Riise của Liverpool không kịp lùi xuống để hở cánh trái, Ashton chuyền bóng ra biên để Scaloni vọt sâu xuống, căng ngang vào trước khung thành. Hậu vệ Carragher trong khi lùi về phá bóng đã đá hụt. Bóng đập vào chân kia của Carragher văng vào lưới trong sự bất lực của Reina.
Liverpool chỉ hồi tỉnh từ phút 30 trở đi và trong vòng có 2 phút (31 và 32) họ đưa được bóng vào lưới của West Ham tới 2 lần. Và cả 2 lần đều cùng một kịch bản. Gerrad chuyền bóng từ chếch bên phải hướng tiến công, bóng rơi về phía sau hàng hậu vệ của West Ham, tiền đạo Liverpool băng lên dứt điểm ngay khi bóng chưa chạm đất, trường hợp đầu là Crough, người sau là Ciise.
Rõ ràng sau bàn thắng này Liverpool đã làm chủ được thế trận và chơi với ý đồ san bằng tỷ số ngay trong hiệp 1. Nhưng các cầu thủ trẻ của West Ham đã không để cho họ làm điều đó. Hiệp 2 mở màn khá giống hiệp 1: West Ham lao vào tấn công ngay và ngay ở phút đầu tiên, 2 pha bóng liên tiếp, cầu thủ tiến công của đội này đã đối mặt với thủ môn Reina. Nhưng vì khoảng cách quá gần thủ môn lại ở tốc độ cao nên các cú sút của họ đều bị Reina cản phá. Sau đó Liverpool dâng cao đội hình tấn công để san bằng tỷ số. West Ham phòng ngự chủ động và mỗi khi có cơ hội lại phản công biên khá sắc. Bài tiến công của Liverpool trong hiệp 2 khá nhàm tẻ: Bóng được đưa ra hai biên, câu vào giữa với hy vọng các tiền đạo chơi đầu tốt Crough và Morientes dứt điểm hoặc đánh đầu chiến thuật cho các cầu thủ có cú sút xa mạnh và chuẩn xác như Gerrad, Riise dứt điểm. Và chiến thuật làm người ưa bóng đá đẹp thất vọng này đã 2 lần mang lại kết quả.
Phút thứ 90, cũng sau một đường câu bóng như thế, bóng bật ngược lại, và ở khoảng cách khoảng 30 mét cách chính diện khung thành của West Ham, Gerrad tung một trong những cú sút đẹp nhất trong sự nghiệp, gỡ hòa 3 - 3 cho Liverpool. Trước đó, ở phút 64, Konchesky của West Ham gặp may khi thủ môn Reina của đối thủ chơi quá tồi. Quả tạt hỏng của anh đã đi thẳng vào góc cao khung thành Liverpool do Reina lên quá cao (nói chung trong thời gian các hiệp chính, phụ của trận này, Reina chơi rất kém và 2 trong số các lỗi anh mắc phải đã kết thúc bằng việc anh phải vào lưới nhặt bóng). Trong thời gian 2 hiệp phụ, hai đội không ghi thêm bàn thắng.
Trong loạt đá luân lưu 11m, Reina đẩy được tới 3 cú sút của Zamora, Konchesky và Anton Ferdinand, trong khi thủ môn Hislop của West Ham chỉ thắng được mỗi Hyypia. Các cầu thủ sút thành công là Hamann, Gerrad, Riise (Liverpool) và Sheringham (West Ham). |
Lê Sơn