Liverpool: Lo lắng cho đoàn quân đỏ

Liverpool: Lo lắng cho đoàn quân đỏ
TP - Là ông lớn duy nhất trong nhóm Tứ đại gia thất bại trong ngày mở màn Premier League, màn trình diễn nhợt nhạt của Liverpool trước Tottenham Hotspurs ngay lập tức đã làm dấy lên làn sóng lo ngại từ những nhà chuyên môn.

Trên tờ Telegraph, Alan Hansen, huyền thoại của sân Anfield với 14 năm liền khoác áo Liverpool, bình luận:

“Liverpool chơi quá tồi, và họ đã tự gây sức ép cho chính mình trong hành trình chinh phục ngôi vị quán quân”. Hansen cho rằng, trong những mùa giải vừa qua, Liverpool nhiều lần phải trả giá vì sự khởi đầu chậm chạp của mình, nên lần này nhất thiết họ không được phép dẫm vào vết xe đổ.

Tương tự Hansen, trên chuyên mục bình luận của BBC, cựu hậu vệ Arsenal, Lee Dixon, cũng nhận xét:

“Nếu Liverpool không kịp thời tăng cường sức mạnh, có thể nói rằng lực lượng của họ năm nay đã suy yếu trông thấy. Nhìn Liverpool thi đấu trong trận thua Tottenham tôi không thấy bóng dáng của sơ đồ chiến thuật từng vận hành cực tốt ở mùa bóng năm ngoái, và sự kết hợp ‘chết chóc’ giữa Steven Gerrard và Fernando Torres khiến Manchester United khốn khổ hồi năm ngoái giờ đây cũng đã biến mất”.

Gần như đồng thời, cả hai cựu danh thủ Hansen lẫn Dixon đều chỉ ra được nguyên nhân dẫn tới sự khởi đầu kém như ý của Liverpool, đấy là việc HLV Rafael Benitez chưa tìm ra giải pháp thay thế lý tưởng cho Xabi Alonso sau khi tiền vệ này dứt áo sang Real Madrid, còn Torres tỏ ra mệt mỏi vì mùa hè vừa qua phải tham dự Confederations Cup tại Nam Phi nên không được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Cả hai cựu danh thủ Hansen lẫn Dixon đều thống nhất rằng Liverpool sẽ dễ thi đấu hơn nhiều nếu còn Alonso. Còn Jamie Redknapp- cựu tiền vệ Liverpool, nhận định trên tờ Daily Mail rằng bộ đôi tiền vệ trung tâm Javier Mascherano-Lucas Leiva cho thấy họ không phải là sự thay thế xứng đáng cho Alonso, do cả hai có lối chơi quá giống nhau.

Như vậy, vấn đề của Liverpool đã rõ, và nhiệm vụ của HLV Benitez là phải mang về sân Anfield một tiền vệ có đẳng cấp tương tự Alonso. Xét về lý thuyết, Liverpool đã giải được bài toán này với Alberto Aquilani, nhưng tân binh mới tới từ AS Roma này lại đang bị chấn thương phải nghỉ sáu tuần.

Dù còn hơn một tuần nữa thị trường chuyển nhượng mới đóng cửa, nhưng cái khó của HLV Benitez là ông chỉ được phép chi thêm 1,5 triệu bảng, đồng nghĩa Liverpool không thể với tới những mục tiêu đang theo đuổi như Michael Turner (Hull City), Gary Cahill (Bolton) hay Ezequiel Garay (Real Madrid). Không những thế, Liverpool còn đang đối mặt với nguy cơ bị rút ruột thêm với những cái tên như Albert Riera, Andriy Voronin hay Andrea Dossena.

Mùa hè vừa qua, Liverpool đã chia tay Alonso, Alvaro Arbeloa và Sebastian Leto mà chưa có sự thay thế xứng đáng, nay nếu mất thêm cả Riera, Voronin rồi Dossena nhưng chỉ có vỏn vẹn 1,5 triệu bảng để tăng cường lực lượng thì chẳng khác nào việc thầy trò HLV Benitex tung cờ trắng ngay khi mùa giải vừa mới bắt đầu.

MỚI - NÓNG