Liverpool nhận tin “sét đánh” từ tân binh 36 triệu bảng

Mane tỏa sáng trong trận đấu với Arsenal.
Mane tỏa sáng trong trận đấu với Arsenal.
TPO - Trong buổi tập mới đây, tân binh trị giá 36 triệu bảng của Liverpool là Sadio Mane đã dính chấn thương nặng ở vùng vai và phải nhập viện gấp. Nhiều khả năng, ngôi sao người Senegal sẽ không thể góp mặt ở trận đấu giữa Liverpool và Burnley vào cuối tuần này.

Trận mở màn Premier League mùa giải 2016/17, Liverpool đã có chiến thắng ấn tượng 4-3 trước chủ nhà Arsenal. Đây là trận đấu mà tân binh trị giá 36 triệu bảng Sadio Mane đã thi đấu rất hay.

Ngôi sao người Bờ Biển Ngà không chỉ làm tốt vai trò của một tiền đạo chạy cánh, mà còn ghi bàn thắng thứ 4 cho “Lữ đoàn đỏ”. Chứng kiến sự chói sáng của Mane, HLV Jurgen Klopp rất hài lòng và khẳng định anh sẽ tiếp tục đá chính ở những trận tới cho Liverpool.

Tuy nhiên, mọi như đã diễn ra không như ý muốn của HLV Jurgen Klopp. Trong buổi tập mới đây của của Liverpool, Mane đã dính chấn thương nặng ở vùng vai sau một pha va chạm với đồng đội. 

Anh lập tức phải nhập viện gấp và theo chẩn đoán ban đầu, cựu tiền đạo Southampton có thể sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 8-10 ngày, đồng nghĩa không thể cùng “Lữ đoàn đỏ” có chuyến làm khách tới Burnley vào cuối tuần này.

Sự vắng mặt của Mane ở trận tới có thể khiến HLV Klopp lo lắng khi ông buộc phải có những sự điều chỉnh. Nhiều khả năng, Liverpool sẽ trở lại với sơ đồ 4-4-2, thay vì 4-3-3 vốn đang vận hành trơn tru. Mà nếu chơi 4-4-2, sự sáng tạo của Philippe Coutinho sẽ giảm đi rất nhiều. Chưa kể, Liverpool cũng không có những tiền đạo chơi đầu giỏi để đá 4-4-2.

Liên quan đến Liverpool, trong bài trả lời phỏng vấn mới đây với tạp chí Stern (Đức), Juergen Klopp đã úp mở khả năng kết thúc sự nghiệp HLV tại đội bóng thành phố Cảng nước Anh.

"Điều tuyệt vời nhất về người Anh là họ luôn chấp nhận con người bạn và tôi là một trong số đó. Có nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân mình muốn làm việc ở đâu hơn là muốn chiến thắng điều gì, và tôi không thể nghĩ ra được nhiều điểm đến", Klopp chia sẻ.

"Tôi có muốn dẫn dắt một CLB ở Đức không? Không. Ở Anh thì sao? Cũng không. Ở châu Á, Nga hoặc Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất? Không, không, không đời nào. Sau đó, tôi nghĩ rằng mình đang ở một đội bóng lý tưởng và tại sao tôi phải lo lắng về việc tôi sẽ gắn bó bao lâu. Nếu tôi kết thúc sự nghiệp với chỉ 3 đội bóng, thì ít nhất họ đều là những đội bóng vĩ đại".

MỚI - NÓNG