Liverpool phục hận Man City bằng chiến thắng ba sao

Thủ môn Joe Hart chạy theo lấy bóng sau khi Firmino ghi bàn. Ảnh: Reuters.
Thủ môn Joe Hart chạy theo lấy bóng sau khi Firmino ghi bàn. Ảnh: Reuters.
Đội chủ sân Anfield thắng với tỷ số 3-0, chỉ ba ngày sau khi nhìn đối thủ lên ngôi ở Cup Liên đoàn.

Liverpool lột xác hoàn toàn sau thất bại trên sân Wembley chủ nhật tuần trước, thi đấu với tinh thần khát khao như những gì Jurgen Klopp tuyên bố trước trận. Adam Lallana, James Milner, Firmino là những người ghi bàn, giúp đội nhà đòi nợ thành công.

Man City, so với trận chung kết, chỉ thiếu một ngôi sao là Yaya Toure nhưng thi đấu bết bát hẳn. Đội khách không tạo ra bất cứ cơ hội nguy hiểm nào, chỉ tung ra bốn cú dứt điểm.

Trong khi Leicester, Tottenham và Arsenal đều sẩy chân, đội chủ sân Etihad đã không tận dụng cơ hội để rút ngắn khoảng cách. Thua trận thứ ba liên tiếp ở giải Ngoại hạng, HLV Manuel Pellegrini đứng trước núi khó khăn khi đội nhà kém đội dẫn đầu Leicester đến 10 điểm, chơi ít hơn một trận. 

Trận đấu diễn ra tẻ nhạt cho đến khi Liverpool có bàn khai thông bế tắc ở phút 34. Lallana quyết định tung cú sút ở cự ly khoảng 20 mét. Bóng đi không mạnh nhưng hiểm hóc làm tung lưới đội khách. Bên ngoài sân, HLV Jurgen Klopp cũng tỏ ra bất ngờ trước tình huống ghi bàn của đội nhà, một tình huống không nguy hiểm nhưng mang lại hiệu quả.

Bàn thắng như cơn mưa tưới mát sân Anfield. Các cầu thủ áo đỏ càng chơi càng thanh thoát, liên tục pressing. Đến phút 40 Liverpool có bàn nhân đôi cách biệt. Lallana, Firmino và Milner có pha phối hợp nhuần nhuyễn ở trung lộ, giúp cựu cầu thủ Man City thoát xuống, lần thứ hai hạ gục Hart.

Raheem Sterling, cựu cầu thủ Liverpool có chuyến trở lại Anfield thảm họa. Tiền vệ trẻ người Anh chưa bao giờ chơi tốt trong ba lần chạm trán với đội bóng cũ. Sterling ngay đầu hiệp hai đã bị rút ra ngoài.

Liverpool phục hận Man City bằng chiến thắng ba sao ảnh 1

Milner chơi xông xáo với những bước chạy không mệt mỏi. Ảnh: Reuters.

Những điều chỉnh của HLV Pellegrini không mang lại hiệu quả khi các cầu thủ Man City cho thấy sự ểu oải khó hiểu. Đến phút 57, trung vệ Otamendi chuyền bóng bất cẩn vào chân cầu thủ Liverpool giúp đội chủ nhà phản công. Lallana đột phá dũng mãnh trước hàng phòng ngự áo xanh, rồi tung đường chuyền thuận lợi để Firmino ghi bàn.

Chiến thắng giúp Liverpool duy trì mục tiêu dự Cup châu Âu mùa sau. Lữ đoàn đỏ hiện có 41 điểm, thua Man Utd sáu điểm nhưng chơi ít hơn một trận. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG