Liverpool thắng 13 - 0 và các kịch bản điên rồ

Liverpool thắng 13 - 0 và các kịch bản điên rồ
Premier League đang đi đến ngày cuối cùng với rất nhiều chờ đợi. Liệu Man City hay Liverpool vô địch, liệu Norwich có thể làm nên một câu chuyện thần kỳ trước Arsenal để trụ lại?

Sau đây là những kịch bản “không tưởng” cho ngày bế mạc Premier League 2013-14.

1. Liverpool thắng 13-0 và vô địch

Số phận không nằm trong tay Liverpool. Để vô địch, The Kop phải đánh bại Newcastle và chờ Man City thua trận.

Rất khó để West Ham có thể đánh bại Man City tại Etihad (nơi đội bóng của Pellegrini mới thua đúng Chelsea ở mùa này), nhưng khả năng West Ham cầm chân được The Citizens như Sunderland đã làm là không hề nhỏ. Hãy tưởng tượng, West Ham mang một chiếc “xe buýt 2 tầng” đến Etihad, trong cơn nóng vội, Man City không thể xuyên thủng nó và chấp nhận tỷ số hòa 0-0.

Trong trường hợp đó, Liverpool sẽ phải đánh bại Newcastle với tỷ số… 13-0 để lên ngôi vô địch. Khó nhưng không phải không thể. Liverpool nổi tiếng với khả năng tấn công phủ đầu vũ bão, trong khi Newcastle rất dễ vỡ trận ở mùa này. Hãy nhớ lại, The Kop đã ghi 4 bàn thắng vào lưới Arsenal trong 20 phút đầu trận như thế nào.

Kỷ lục ở Premier League hiện tại là chiến thắng 9-0 của M.U trước Ipswich Town năm 1995.

2. Norwich trụ hạng thành công

Sau 37 vòng đấu, Norwich có 33 điểm, kém West Brom 3 điểm. Hiệu số bàn thắng thua của họ cũng kém xa đối thủ (-32 và -15). Kịch bản để Norwich trụ lại chỉ có một, West Brom thua và họ thắng đậm Arsenal trên sân nhà.

Giả sử West Brom thua 2 bàn (hiệu số -17), Norwich sẽ phải thắng Arsenal… 15-0 trở lên để giành quyền ở lại Premier League.

Liverpool thắng 13 - 0 và các kịch bản điên rồ ảnh 1

3. Những cuộc chia tay đồng loạt diễn ra

Nhiều lời tạm biệt “lớn” đang xảy ra ở Premier League. Nemanja Vidic sẽ ra đi, và có thể sau đó là Ryan Giggs, Rio Ferdinand, Patrice Evra, những người chưa được Man Utd gia hạn hợp đồng.

Điều tương tự tại Chelsea, khi John Terry, Frank Lampard và Ashley Cole đến tận giờ này vẫn chưa biết tương lai của họ ra sao.

Ở Tottenham, sau khi công khai chỉ trích BLĐ đội bóng thiếu tôn trọng, Tim Shewood cũng dễ phải ra đi trước khi hợp đồng 18 tháng của ông đáo hạn…

Sẽ là một điều rất ngạc nhiên nếu tất cả những cuộc chia tay đó đồng loạt diễn ra, và diễn ra một cách tốt đẹp. Khi kẻ ở người đi đều dành những lời chúc tốt đẹp và chân thành nhất cho nhau.

Theo Theo Bóng Đá Số
MỚI - NÓNG