Liverpool thắng thuyết phục, Chelsea bị cầm hòa

Liverpool thắng thuyết phục, Chelsea bị cầm hòa
TPO – Với 2 pha lập công của Kuyt và Gerrard trong hiệp 2, Liverpool có chiến thắng cực kỳ quý giá trước Inter Milan trong lượt đi vòng loại trực tiếp Champions League đêm qua.
Liverpool thắng thuyết phục, Chelsea bị cầm hòa ảnh 1

Gerrard ấn định tỷ số 2-0 cho Liverpool. Ảnh: UEFA

Nếu Liverpool nổi danh với danh hiệu vua đấu cúp với 5 chức vô địch Champions League thì Inter đang là quyền lực mới tại Serie A.

Nhưng Champions League không phải là Serie A, càng không phải là Premier League. Nơi mà Inter Milan và Liverpool đang thể hiện 2 hình ảnh trái ngược.

Liverpool đang gặp rất nhiều khó khăn ở Premier League trong khi Inter đang dẫn đầu Serie A với 24 trận bất bại.

Nhưng không vì thế mà The Kop đánh mất danh hiệu vua đấu cúp của mình. Ngược lại, những gì đã thể hiện trong trận đấu đêm qua càng chứng tỏ Liverpool xứng đáng với danh hiệu đó.

Inter vẫn thế, cao ngạo và tự mãn. Để đến khi Materazzi nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, Nezzazurri mới hiểu ra rằng họ đang chơi trên thánh địa Alfield của vua đấu cúp Liverpool.

Nhưng tất cả đã quá muộn. Dù có đỗ lỗi cho trọng tài hay thiếu may mắn, thì Inter cũng đã thua. Một thất bại toàn diện và bài học về sự khắc nghiệt trong bóng đã lại một lần nữa buộc các cầu thủ Inter Milan phải học.

Cơ hội đi tiếp chưa hẳn đã hết. Nhưng với khoảng cách 2 bàn cách biệt và một khi Liverpool quyết tâm chơi tử thủ thì nguy cơ bị loại khỏi đấu trường danh giá nhất châu lục đang trở nên rõ ràng hơn đối với Inter Milan.

Trở lại với những diễn biến của trận đấu đêm qua. Cả hai nhập cuộc khá thận trọng và chủ động chơi phòng ngự từ xa. Liverpool tấn công đa dạng hơn với các pha lên bóng từ 2 cánh với sự cơ động của Babel và Dirt Kuyt.

Phút thứ 9, trung vệ Hyypia của Liverpool có pha lên tham gia tấn công và đánh đầu khá tốt, song bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thủ thành Cesar.

Trong gần nửa thời gian của hiệp đấu thứ nhất, 2 đội chơi nhạt nhòa và không có một cơ hội nguy hiểm nào được tạo ra.

Kịch tính của trận đấu diễn ra ở phút 28 khi Materazzi nhận thẻ đỏ thứ 2 phải rời sân. Kể từ đó, Liverpool chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận và Inter buộc phải co về phòng ngự. Tuy nhiên, hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, Liverpool chủ động đẩy cao đội hình lên tấn công. Phút 50, Finnan có pha tạt bóng cực kỳ nguy hiểm, tuy nhiên trung vệ Chivu đã xuất sắc cản phá bóng ngay trên vạch cầu môn.

Liverpool tiếp tục dồn lên tấn công không biết mệt mỏi và nếu như không có sự xuất sắc của thủ thành Cesar, lưới của Inter đã rung lên sau pha dứt điểm của Torres ở phút 67.

Khi trận đấu chỉ còn hơn 5 phút, đón quả tạt của Finnan, Dirt Kuyt có pha chỉnh bóng và cú dứt điểm của anh bóng đập đất bay thẳng vào lưới Inter Milan không cho Cesar một cơ hội cản phá. Tỷ số là 1-0 cho Liverpool.

Cho đến lúc này, hệ thống phòng ngự của Inter Milan đã hoàn toàn bị phá vỡ, trong khi Liverpool vẫn chưa muốn dừng lại. Trước khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, Gerrard tung cú dứt điểm cực kỳ chính xác hạ gục thủ thành Cesar ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool.

Với kết quả này, Liverpool có rất nhiều lợi thế trước trận lượt về diễn ra trên sân Giusepe Meazza của Inter Milan sau 2 tuần nữa.

Cũng trong đêm qua, một đội bóng khác đến từ Premier League là Chelsea đã bị đội chủ nhà Olympiakos cầm hòa với tỷ số 0-0. Tuy nhiên, cơ hội lọt vào tứ kết của The Blue là rất sáng bởi trận lượt về họ được chơi trên sân nhà Stamford Bridge.

MỚI - NÓNG