Vòng 30 Premier League

Liverpool - Everton, cuộc trả thù ngọt ngào

Liverpool - Everton, cuộc trả thù ngọt ngào
Trận đấu hấp dẫn nhất giải ngoại hạng Anh vòng 30, trận derby thứ 201 của vùng Merseyside giữa Liverpool và Everton đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về nửa đỏ thành phố cảng Liverpool.

Cả Liverpool và Everton đều để thua trong vòng đấu trước cùng với tỷ số 0-1. Trong khi Everton thất thủ ngay trên sân nhà trước Blackburn thì Liverpool bị Newcastle đánh bại tại St James Park.

3 điểm trong trận đấu này sẽ giúp các học trò ông Benitez lấy lại vị trí thứ 5 từ tay Bolton và tiếp tục bám đuổi đối thủ trực tiếp Everton trong cuộc đua giành vé tham dự Champion League năm sau.

1

Chelsea

30

48

77

2

Man Utd

30

31

66

3

Arsenal

30

36

64

4

Everton

30

3

51

5

Liverpool

30

12

47

6

Bolton

30

4

46

7

Charlton

30

-7

43

8

Tottenham

30

3

42

9

Middlesbrough

30

2

42

10

Newcastle

29

-4

38

11

Aston Villa

30

-5

38

12

Man City

30

1

36

13

Birmingham

30

-4

35

14

Blackburn

30

-12

32

15

Portsmouth

30

-14

31

16

Fulham

29

-14

30

17

Southampton

30

-12

27

18

Crystal Palace

30

-16

26

19

West Brom

30

-22

24

20

Norwich

30

-30

20

Liverpool bước vào trận đấu với quyết tâm trả món nợ thua 0-1 tại trận lượt đi trên sân Godison Park. Ra sân với đội hình mạnh nhất, cặp tiền đạo Baros và Morientes được sự hỗ trợ của Luis Garcia và Steven Gerrad liên tục gấy sóng gió trước khung thành của Martyn.

Everton, lực bất tòng tâm

Lối chơi của hai đội là hoàn toàn trái ngược nhau, Liverpool thường sử dụng những pha bóng ngắn trung bình dựa vào tốc độ của Milan Baros và Morientes còn mọi đường bóng của Everton đều nhằm vào cái đầu của Ferguson và khả năng luồn lách của Tim Cahill.

Trong hiệp 1, lối chơi của ông Benitez tỏ ra hiệu quả hơn. Phút 25 của trận đấu, sau pha phạm lỗi của Tony Hibbert, Dietmar Hamann thực hiện pha đá phạt, bóng bật ra và từ khoảng cách 20m, Gerrad sút tung lướt Martyn. 1-0 cho Liverpool.

Các cổ động viên trên sân Alfield không phải chờ đợi lâu để ăn mừng bàn thắng thứ 2. Chỉ 7 phút sau, từ cú sút căng của Morientes từ khoảng cách 30 m, thủ môn Nigel Martyn để bóng bật ra, Luis Garcia có mặt đúng lúc khi trước mặt anh là khung thành bỏ trống. 2-0 cho Liverpool.

Nếu có cầu thủ nào chơi tồi tệ nhất trong trận đấu này, thì đó là Milan Baros. Vua phá lưới Euro 2004 đã bỏ lỡ 2 cơ hội trông thấy cho Liverpool khi tiền đạo này có hai pha đối mặt với Nigel Martyn vào các phút 61 và 69 của trận đấu. Chưa hết, vào phút 77 tiền đạo này đã có pha đạp thằng vào đầu gối của Alan Stubbs và ngay lập tức trọng tài Styles đã trừng phạt anh bằng một chiếc thẻ đỏ.

Lợi thế hơn người ngay lập tức được các cầu thủ Everton cụ thể hóa. Từ pha phối hợp quen thuộc, bóng tìm đến đầu của Ferguson, sau nhịp đánh đầu chuyền bóng, bóng bật ra, tiền đạo người Australia - Tim Cahill dứt điểm căng bóng đi vào góc gần bên phải cầu môn từ khoảng cách 20m hạ gục Dudek. 1-2 cho Everton.

Không có bàn thắng nào được ghi thêm cho đến khi trọng tài Styles nổi còi kết thúc trận đấu. Chiến thắng quan trọng này giúp Liverpool rút ngắn khoảng cách với đối thủ cùng thành phố Everton xuống còn 4 điểm và tiếp tục nuôi hy vọng tham dự Champion League mùa giải sau.

Liverpool: Dudek, Finnan, Carragher, Pellegrino, Warnock (Nunez 21), Luis Garcia, Hamann (Biscan 40), Gerrard, Riise, Baros, Morientes (Smicer 43).

Everton: Martyn, Hibbert, Stubbs, Weir, Pistone (Watson 84), Yobo (Beattie 45), Osman, Carsley, Cahill, Kilbane, Bent (Ferguson 55).

Kết quả những trận đấu khác

Birmingham 2-0 Aston Villa

Boro’ 1-3 Southampton

MỚI - NÓNG