Lo cho Đức

Lo cho Đức
TP - Cuộc đối đầu một mất một còn đêm nay ở Dortmund giữa Đức và Italia một lần nữa được coi là chung kết sớm của World Cup 2006. Dù Đức là chủ nhà, nhưng Italia lại được xếp cửa trên khi lịch sử đang ủng hộ họ.
Lo cho Đức ảnh 1
Cuộc đối đầu giữa Totti và Ballack

Cả Đức và Italia đều đã ba lần vô địch thế giới, trong đó Đức vô địch các năm 1954, 1974 và 1990, còn Italia vô địch các năm 1934, 1938 và 1982.

Một cách thống kê thuần tuý toán học cho ra kết quả là đêm nay Klinsi trẻ trung sẽ thành công, trong khi một kiểu thống kê khác lại cho thấy những chàng trai Italia do ông thầy già M.Lippi dẫn dắt mới là những người giành chiến thắng.

Trong quá khứ, Đức luôn là đội bóng đi đầu trong những mùa giải mà họ đã vô địch, như đã toàn thắng từ đầu World Cup 2006.

Ngược lại, 3 lần đăng quang của Azzurri đều được tiến hành bởi những bước đi chậm, thậm chí quá vất vả mà lần gần nhất ở Tây Ban Nha (1982) họ phải hoà cả Ba Lan, Cameroon và Peru nhưng sau đó, Rossi cùng đồng đội đã vượt qua cả các đại gia Argentina, Brazil và thắng Đức 3-1 trong trận kịch chiến cuối cùng.

Từ đó đến nay, nhất là gần đây, hầu như người Đức không sao thắng nổi đoàn quân thiên thanh ở những giải đấu chính thức, trái lại họ đã để thua Italia đến 4 lần ở World Cup và 2 lần ở Euro, chưa kể trận thảm bại 1-4 hồi tháng 3 vừa qua. Hồi ức chỉ cho hiện tại, cả hai đối thủ đã quá hiểu nhau và bây giờ, họ sẽ phô diễn những vũ khí gì khi nghênh chiến?

Chủ nhà Đức đang sở hữu lối chơi tấn công ào ạt và phóng khoáng, lại có một loạt chân sút xa cực tốt và đây được xem là vũ khí quan trọng hàng đầu, xếp bên cạnh tinh thần Đức đang phấn chấn sau chiến thắng rất quan trọng trước ứng viên nặng ký Argentina. Ballack, Klose, Podolski, Lehmann và đồng đội đang nhận được sự cổ vũ hết lòng của cả nước, đội hình nguyên vẹn không sứt mẻ chỉ chờ bắn phá chiếc boong ke màu xanh mang nhãn catenaccio.

Trong khi đó, sau chiến thắng đậm đà trước Ukraine, Italia đã cho thấy họ vẫn là một đội bóng mạnh, chơi chắc chắn và càng đá càng hay. Italia có hàng hậu vệ chắc chắn và giàu kinh nghiệm với Canavaro, Nesta và Zambrotta đang chơi rất lên chân, một hàng tiền vệ khá quái với nhạc trưởng Pirlo và sự trở lại của Totti, bên trên là Luca Toni chơi rất nét, anh sẽ được hỗ trợ của F.Inzaghi khi cần và đó cũng là vũ khí để điểm vào tử huyệt giữa hai trung vệ Đức.

Vấn đề của Italia tại trận bán kết này là làm sao tạo một thế trận ngang bằng với Đức, không cho tiền vệ Đức có khoảng trống để khai hoả từ xa và nếu đạt được điều này, chiếc bẫy “made in Italia” có thể sập xuống đầu hàng hậu vệ Đức vào bất kỳ lúc nào.

Ai sẽ thắng trong trận cầu này? Liệu còn có sự chiếu cố đặc biệt nào của số phận dành cho người Đức, bởi sau trận thắng có phần may mắn trước Argentina, thực lực của đội Đức đã được phô bày, trong khi bên kia sân thì những người Italia dường như vẫn còn tiềm ẩn một điều gì đó?

Nếu không có bất ngờ, tôi xin bỏ một lá phiếu tượng trưng cho thắng lợi trong 90 phút thi đấu của M. Lippi và các học trò. Tuy vậy nếu trận đấu phải phân định thắng thua bằng những quả đá 11m, phần thắng sẽ thuộc về tính ưu việt của tinh thần Đức.

Tỷ lệ cược châu Á: 0:1/4

MỚI - NÓNG