Lộ diện ứng viên sáng giá thay Ranieri cầm quân ở Leicester

Gary Rowett bất ngờ trở thành ứng viên sáng giá nhất thay Claudio Ranieri dẫn dắt Leicester City.
Gary Rowett bất ngờ trở thành ứng viên sáng giá nhất thay Claudio Ranieri dẫn dắt Leicester City.
TPO - Không phải Roberto Mancini, Roy Hodgson, Michael O'Neill hay Guus Hiddink, những nhà cầm quân danh tiếng thế giới, mà Gary Rowett mới là ứng viên sáng giá nhất để thay Claudio Ranieri ngồi vào “ghế nóng” tại Leicester City.

Đêm qua (23/2), Ban lãnh đạo Leicester City đã bất ngờ quyết định sa thải HLV Claudio Ranieri. Cần biết rằng, chỉ cách đây 9 tháng thôi, nhà cầm quân người Italia này đã giúp “Bầy cáo” tạo lên chiến tích lịch sử khi lần đầu tiên vô địch giải đấu cao nhất nước Anh (Premier League). Hơn thế nữa, mùa này ông còn giúp Leicester City vượt qua vòng bảng Champions League để có mặt ở vòng knock-out...

“Người hùng” mùa trước bị tống ra đường, nhiệm vụ cần thiết lúc này của lãnh đạo Leicester City là gấp rút tìm một nhà cầm quân thay thế hòng giúp “Bầy cáo” vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Cần biết rằng, ở Premier League, Leicester City đã thua liên tiếp 5 trận mà không ghi nổi bàn thắng nào. Ở Champions League, họ thua Sevilla 1-2 ở trận đấu thuộc lượt đi vòng 1/8.

Hàng loạt ứng viên sáng giá đã được báo chí Anh xướng tên, trong đó phải kể ra những nhà cầm quân nổi tiếng như Roberto Mancini, Roy Hodgson, Michael O'Neill hay Guus Hiddink. Thậm chí tờ Daily Star còn không ngần ngại khẳng định, Mancini sẽ là người kế nhiệm Ranieri. Nhà cầm quân người Italia có triết lý bóng đá khá tương đồng với Ranieri, từng giúp Man City vô địch Premier League, hiểu về bóng đá Anh và quan trọng là hiện đang thất nghiệp...

Thế nhưng, theo hàng loạt nhà cái hàng đầu Vương quốc Anh, Gary Rowett mới là ứng viên sáng giá nhất. Cụ thể, nhiều nhà cái cho niêm yết tỷ lệ 1/2 (bỏ 1 ăn 2) cho khả năng Gary Rowett sẽ là HLV tiếp theo của Leicester City. Có điều này là vì Gary Rowett từng thi đấu cho “Bầy cáo” khi còn là cầu thủ. Mùa trước, ông từng giúp Birmingham City thi đấu thuyết phục tại Hạng Nhất Anh trước khi bị sa thải vì bất đồng với lãnh đạo đội bóng. Bất lợi của vị HLV 42 tuổi này chỉ là ông chưa từng có kinh nghiệm làm việc tại Premier League.

MỚI - NÓNG