Lời nguyền Balon Rosa

Lời nguyền Balon Rosa
Giống như lời nguyền ẩn chứa trong danh hiệu Champions League (chưa có đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch), danh hiệu “Balon Rosa” cũng đang tồn tại một lời nguyền khá đáng sợ vận vào những nhan sắc được vinh danh. Gọi nôm na là: Bóng hồng, phận bạc.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2008. Đó là năm người đẹp Jessica Cirio đăng quang “Quả bóng hồng”, chỉ đúng vài tiếng sau khi France Football trao danh hiệu QBV cho Cristiano Ronaldo.

Cirio là một nhan sắc rực rỡ đến từ Argentina, và vào thời điểm đó, cô đang cặp kè với ngôi sao Lavezzi (hiện là cầu thủ Napoli). Danh hiệu “Quả bóng hồng” những tưởng sẽ nâng bước Cirio thành một siêu sao trên sàn catwalk, hay chí ít là bỏ túi vài bản hợp đồng quảng cáo trị giá bạc triệu.

Jessica Cirio
Jessica Cirio.

Nhưng không lâu sau ngày đăng quang “Balon Rosa”, mối lương duyên giữa Jessica Cirio và Lavezzi nửa đường đứt gánh. Cirio sau đó còn dính vào tin đồn lén lút qua lại với Leo Messi, nhưng rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu.

Cực chẳng đã, người đẹp sinh năm 1982 đành khăn gói về quê nhà, cộng tác với một đài truyền hình tại La Plata. Cirio sau đó cố gắng tham dự vài show truyền hình nổi tiếng để gây dựng lại tên tuổi, nhưng vô ích. Chẳng còn ai nhớ về người đẹp có mái tóc vàng rực rỡ, vòng 1 hừng hực sức sống năm 2008 nữa.

Một năm sau, đến lượt Luciana Salazar – người đẹp từng khẳng định đã lên giường với Messi và Casillas, đoạt “Quả bóng hồng 2009”. Salazar vốn đã nổi đình nổi đám trước cả thời điểm cô đăng quang vì những scandal tình ái liên miên, kéo từ làng quần vợt sang bóng đá.

Nhưng kể từ khi giành “Balon Rosa”, Salazar bỗng bị săm soi đời tư một cách thái quá. Dư luận lên án cô vì những tuyên bố gây sốc, vì cái mác “Nữ hoàng scandal”. Quá chán nản, Salazar gần như đã rút lui khỏi giới showbiz.

Luciana Salazar
Luciana Salazar.

Sự đáng sợ ẩn chứa trong lời nguyền “Balon Rosa” được đẩy lên tới đỉnh điểm sau trường hợp của Zaira Nara, một nửa đẹp tuyệt trần của Diego Forlan. Không ai bàn cãi về danh hiệu “Balon Rosa 2010” mà tờ Sport trao cho “nàng Kiều” xứ Tango. Bởi đơn giản, không ai xứng đáng hơn cô. Xem những bức ảnh Forlan chụp bên cạnh Nara, ai cũng thầm ghen tị với chân sút người Uruguay.

Zaira Nara
Zaira Nara.

Nhưng rồi như tiếng sét giữa trời quang, Forlan bất ngờ hủy đám cưới với Nara, và không lâu sau đó, anh tuyên bố đôi bên đã mỗi người một ngả. Tờ Diario (Italia) tung ra những bức ảnh Nara khóc nức nở bên cạnh Forlan khiến không ít người quặn lòng. Quá bức xúc, dư luận thậm chí còn đồn Forlan là… gay.

Chưa hết. Chắc NHM vẫn chưa quên số phận của nàng WAG đẹp nhất hành tinh 2009 do báo chí Anh bầu chọn, Cheryl Cole? Sau khi nhận danh hiệu này không lâu, cuộc hôn nhân giữa Cheryl và Ashley cũng tan vỡ…

Theo Bongdaplus
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG